1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

don gian la Nhat Ky....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi baby911, 23/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baby911

    baby911 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/01/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy rõ tôi dã bắt đầu aggressive môt cách vô thức với anh trai tôi. Ngày trước nó là một ý thức ... Tôi bắt đầu sợ câu :" Hoàn cảnh thay đổi con người...". Tôi không muốn ! Phải bắt đầu điều chỉnh mình lại mới được
  2. baby911

    baby911 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/01/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Tôi đang chat với nhỏ bạn hồi Cấp III. nó khoe có người yêu mới , câu đầu tiên là :"chàng đó giàu lắm". Tôi chán !
  3. baby911

    baby911 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/01/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Tôi đang chat với nhỏ bạn hồi Cấp III. nó khoe có người yêu mới , câu đầu tiên là :"chàng đó giàu lắm". Tôi chán !
  4. baby911

    baby911 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/01/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    chút mộng mơ :

    Em miên man theo tiếng gọi của biển,
    Về nơi nào chỉ có dấu chân anh
    Em như biển..
    Lặng thầm nhưng cuồng nhiệt yêu anh
    Tự khi nào đánh tan bờ lí trí....
  5. baby911

    baby911 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/01/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    chút mộng mơ :

    Em miên man theo tiếng gọi của biển,
    Về nơi nào chỉ có dấu chân anh
    Em như biển..
    Lặng thầm nhưng cuồng nhiệt yêu anh
    Tự khi nào đánh tan bờ lí trí....
  6. baby911

    baby911 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/01/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là ngày cuối cùng tôi có net ở nhà . Trang nhật ký xem như viết dở. tôi sẽ không được gặp anh nữa.. Anh K mến, mong anh luôn vui khỏe nhé. hugzzz
  7. baby911

    baby911 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/01/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là ngày cuối cùng tôi có net ở nhà . Trang nhật ký xem như viết dở. tôi sẽ không được gặp anh nữa.. Anh K mến, mong anh luôn vui khỏe nhé. hugzzz
  8. trucuyen

    trucuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Em biết tình yêu nảy sinh từ những điều nhỏ nhất
    Từ cái nơ, mảnh giấy ,món quà
    Từ câu thơ, to nhỏ ,đậm đà
    Từ đồng cảm, sâu xa, ấm áp
    Từ đó em viết to tên anh bằng cây bút sáp
    Bằng trái tim, đỏ nóng, dịu dàng
    Bằng mộng mơ, êm ái ,nồng nàn
    Bằng khát khao, hao gầy, câm nín......
  9. trucuyen

    trucuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Em biết tình yêu nảy sinh từ những điều nhỏ nhất
    Từ cái nơ, mảnh giấy ,món quà
    Từ câu thơ, to nhỏ ,đậm đà
    Từ đồng cảm, sâu xa, ấm áp
    Từ đó em viết to tên anh bằng cây bút sáp
    Bằng trái tim, đỏ nóng, dịu dàng
    Bằng mộng mơ, êm ái ,nồng nàn
    Bằng khát khao, hao gầy, câm nín......
  10. han_linh

    han_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2004
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Thời gian trôi, vẫn trôi và trôi mãi
    Tôi vùi đầu lo tính chuyện ngày mai
    Từng ngày qua, tôi chẳng nhớ một ai
    Rồi tự trách, sao mình hay vô ý
    Tôi phân vân, đọc đôi hàng nhật ký
    Tự vấn lòng, và tự hỏi lương tâm
    Rồi băn khoăn, cứ ngơ ngẩn trầm ngâm
    Tôi đả khiến người ta ôm sầu nhớ
    Những câu thơ và đôi dòng viết dỡ
    Tôi đọc hoài, muốn chia xẻ cùng em
    Nhưng đời tôi, còn bề bộn lấm lem
    Đời em đó, một tương lai rực rỡ !!!
    Thời gian trôi, như một con tàu lỡ
    Tôi vẫn là ga nhỏ của ngày xưa
    Nếu một mai, trời bâ''t chợt nă''ng mưa
    Ga vẫn thế, em ghé vào em nhé !!!

Chia sẻ trang này