1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đơn giản là tâm sự thôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nnhoa123, 02/11/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nobodyelse

    nobodyelse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2008
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    To NNHoa123: Cám ơn bạn rất nhiều...Có 5 sao lung linh cho bạn...sáng như ngôi sao trên cây thông chào đón giáng sinh ấy...
    Cũng giống như chú Tweety, luôn nhắc đi nhắc lại một câu "I did! I did taw a putty tat!"...Dù vẫn biết là vậy, nhưng nhiều khi bản thân tôi tự trốn tránh thực tại...nhìn thấy là vậy, mà cứ tự dối mình là không phải là vậy, rồi thì tự dằn vặt, tự mình chịu đựng...Trong khi cô ấy vẫn vui chơi và cũng chẳng hề để ý chút gì đến tôi cả....Làm như vậy có đáng không? Mù quáng quá không?...
    Tôi vẫn đang đi theo cái tia sáng ấy để mong thoát khỏi đường hầm đen tối....Hôm nay tôi cũng đã bớt đau hơn...Cho dù nhiều lúc cảm giác nó lại dồn về...Có những lúc tự cảm thấy mình cứ sến sến...Phải cố thôi, tiếp tục đứng dậy và bước tiếp...
    Mong sẽ sớm có ngày lòng bình tâm trở lại....
  2. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Hình như, mình đang bất cần.
    Tệ quá, rồi sẽ có ngày phải lãnh hậu quả cho thời kỳ này. Nhưng cái vòng luẩn quẩn, cứ thoát ra được một chút rồi lại ập đến. Yếu đuối quá.
    Còn đâu một cô nhóc nhí nhảnh, hay cười, vô tư của ngày xưa?
    Cái thời cả trăm người bạn đến tối sinh nhật, quà một núi trên bàn hình như không phải quá khứ của con người như mình hiện tại. Không có ai chia sẻ vui buồn trong cuộc sống hàng ngày, không có ai cho mình cảm giác tin tưởng và bình yên, dù mình biết họ cũng là những người tốt. Cần một người đồng cảm, để nói mà không phải suy nghĩ quá nhiều mình nói như vậy có tốt không, có nên không?
    Hôm nay lại buồn nữa rồi. Sao buồn nhiều thế? Bố mẹ, anh chị có biết mình đang thế này không nhỉ?
    Sao lạc lõng giữa cuộc sống đến vậy?
    Mình kém cỏi quá, biết bao người vẫn sống được, vẫn sống tốt, mình thì không.
    Hình như...................................
    .............
    .............
    .............
    tất cả là lỗi tại mình thôi.........
  3. autumnlawn

    autumnlawn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Bài của 2 anh chị, rất buồn!
  4. autumnlawn

    autumnlawn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Em và cô ấy biết nhau từ bé, rồi tình cờ gặp lại, và dù ở 2nơi rất xa, xa= nữa vòng trái đất , em và cô ấy vẫn nhớ về nhau!
    Em vừa rồi phải chịu 1 nỗi đau ! gia đình có chuyện rất buồn!
    Trong lúc em đang buồn thế, GF cũnggọi điện, sẻ chia. Nhưng hình như cô ấy kô hiểu đưọc hoàn cảnh của em, nêncho những điều đó là xa lạ. Cô ấy dần dần ...xa em!
    Giờ đây, e và cô ấy xa nhau thực sự, cô ấy bảo ,muốn làm bạn mãi mãi với em, ừh>vì những gì tốt và hạnh phúc cho cô ấy , em chấp nhận. Em nhớ cô ấy đã từng nói rằng trước khi gặp lại em , cô ấy đã có bạn trai! Và trong thoi gian em và cô ấy thân thiết với nhau, cô ấy đã dường như kô gặp bạn trai nữa, vì có em! Cô ấy còn bảo chỉ thương em vì với em cô ấy là đầu tiên , còn cô ấy đã từng có bạn trai(anh, chị đừng nghĩ xa xôi nhé, chỉ là về mặt tinhthần chứ không phải lần đầu tiên về khoản...abc đâu ạh)!
    Em chấp nhận là bạn, nhưng e nt , với tư cách là bạn bè hỏi thăm, cô ấy kô thèm replay lại! Em biết là cô ấy đã quaylại với người cũ, 1 hôm tình cờ cô ấy nhận cuộc gọi của e, e nghe có giọng bạn trai của cô ấy, cô ấy trả lời e thật hững hờ như sợ bạn trai kia nghe thấy! Và rồi....
    Giờ đây e ở 1 xứ tuyết trắng xa xôi, 1 thân 1 mình, vì quay về VN chịu tang cha, nên bài vở bỏ dở nhiều! Em bế tắc vì lúc nào cũng nhớ đến 1 người đã xa mình; mặt khác, em thương mẹ, thươngthằng em ở nhà, khônghọ hàng, kô người thân, thươngmẹ già e 1 thân 1 mình , . Em thấy mình thật vô dụng! những gì em và cô ấy đã dành cho nhau, đôi3 lần từ bé(e biết cô ấy từ bé mà)và thời gian qua, như trong cái Topic này http://ttvnol.com/forum/tamsu/1109549/trang-1.ttvn ,là vô nghĩa sao!
    Vẫn biết là e còn thiếu vốn sống, non nớt, nhưng sao lần này em buồn, đau và bế tắc đến vậy! Chả nhẽ tình cảm của cngười dễ phôi pha vậy sao anh chị ơi!Em thực lòng nhớ đến cô ấy từng giây từng phút, mặc dù chả vì lí do gì.....Chả lẽ tất cả là giả dối!E vẫn chưa nguôi ngoai nỗi đau mất người thân, giờ lại mất thêm 1 ng, chí ít đã từng là bạn tốt và em rất mến! Bao giờ e mới quên được những thói quen YM, SMS với cô ấy hàng ngày.......cô ấy kô còn là cô ấy của ngày xưa nữa!
    Nhưng có 1 điều, cô ấy đang hạnh phúc!
    Được autumnlawn sửa chữa / chuyển vào 01:41 ngày 17/12/2008
    Được autumnlawn sửa chữa / chuyển vào 01:42 ngày 17/12/2008
  5. autumnlawn

    autumnlawn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa, e từng nói cô ấy vui là em vui, hphúc là e hphúc, giờ,xa nhau rồi, sao em lại íchkỉ đếnvậy!
    Có lẽ, chả bao giờ em nói lời yêu thương với ai nữa!!!!!!!!!!!!Vì sẽ nhạt phai!Em vẫn chịu đựng kô nổi, để rồi nt cho cô ấy, hỏi cô ấy rằng ăn cơm chưa, có mệt không, đang làm gì, mặc dù e biết cô ấy sẽ chẳng bao giờ replay lại nữa.....em , từ 1 ngbạn thân>>hơi thân nữa...đã trở thành 1 cái gì khó chịu, phải vậy không ạh!
    Giờ em mới hiểu, cô ấy nói"tươgn lai không thể nói trước đc anh àh" , vì cô ấy thừa nhân"xa mặt cách lòng " mà, giờ e đang rất buồn, có phải e hi vọng quá nhiều ở cô ấy, và sợ 1 tìnhbạn đẹp sẽ chỉ là dĩ vãng....không phải lỗi ở chính em, mà vì cả 2!
    Kô phải tất cả những hành động yêu thương đều mang đến kết quả tốt đẹp!
    Được autumnlawn sửa chữa / chuyển vào 01:54 ngày 17/12/2008
  6. autumnlawn

    autumnlawn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    3hsáng, mai phải học sớm! Ít nhất, 1 người đang hạnh phúc, thế là e kô phải lăntăn suy nghĩ, và e phải sống vì ai đó, vì 2 ngưòi thân yêu nhất của e chẳnghạn! Ở đời, không thươgn cái thân mình thì thưogn ai đây ạh. Mong được sự chia sẻ của các anh chị.....
  7. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Bạn gái autumn tên Thảo ah?
    Mà mấy bữa trước lập topic bên TVTY nói bạn gái vẫn còn yêu, còn bạn mới hết cảm giác cơ mà? Sao giờ lại nói là đã chia tay, và nguyên nhân từ bạn gái?
    Chia buồn với bạn chuyện gia đình.
    Tweety my name but i don''t know my age
  8. autumnlawn

    autumnlawn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Em mới thực sự nhân ra em nông nổi và ngộ nhận! Giờ đây e...còn lại 1mình, nick này của 2 đứa, giờ chắc có lẽ nó thuộc về em, và sẽ mãi như thế! như để kỉ niệm 1 thời.................
  9. umbala2000

    umbala2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2008
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Cho mình tâm sự ké tí nhé, hic, hôm nay là một ngày buồn của mình, rất buồn. Mình bị lừa dối, hay đúng hơn mình bị lợi dụng, Chán mọi thứ trên đời, tiếc là đã trao cho người đó tất cả trái tim của mình. Ôi sao ông trời lại dành cho mình toàn những điều bất hạnh thế này. Làm sao quên được đây?
  10. luanuoc

    luanuoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    !!!
    Ba dấu chấm tham !!! mở đầu cho 1 bài viết. Cảm giác của mình giờ khó mà tả nổi. Vui? không. Buồn? có lẽ 1 chút. Nhưng nếu chỉ có vậy thì cần gì phải tâm sự, cần gì phải suy nghĩ nhiều làm gì?
    3
    con số 3 mở đầu cho câu chuyện. Vâng năm thứ 3 ngồi trên ghế nhà trường. Lớp hơn 100 người được chia làm 10 nhóm học tập. Tôi là 1 nhóm trưởng của 1 nhóm. Không biết bao nhiêu môn học đã học qua (học quấn chiếu) có lẽ phải gần 30 môn rồi? Hầu như môn nào cũng có đề tài thảo luận. Nhưng nhóm tối 10 người 1 người chán vì sự ỷ lại của các thành viên khác nên chuyển nhóm. Nhóm còn 9 người và giờ tôi cũng thấy đã mệt mỏi. Không phải bây giờ mới mệt mỏi vì sự quá tải, qúa tải là vì các bài thảo luận của nhóm thì đa phần là do 1 mình tôi làm, cùng nắm là có sự góp mặt của 2, 3 thành viên tìm tài liệu. 2 môn gần đây 100% tôi làm, tôi báo cáo. Mặc dù đã phân công công việc rõ dàng nhưng chẳng ai làm. Tôi nghĩ hay mình phân công như vậy chưa đúng? thành thử tôi kêu mọi người kiếm tài liệu để trả lời những câu hỏi phản biện. chỉ có 1 người tìm nhưng chẳng ra đâu vào đâu rất lủng củng (nhưng tôi đánh giá cao tinh thần học tập). Còn số thành viên còn lại thì sao? Có ít nhất tới 3 người hầu như chưa có đóng góp nào cho bài thảo luận của nhóm. Cá biệt có 1 số người luôn đòi hỏi quyền lợi: photo tài liệu học tập, thông báo điểm, lịch học,.... nhưng lại không đóng quỹ lớp. Mặc dù cán bộ lớp và rất nhiều người nhắc nhở. Tôi là nhóm trưởng của những thành viên này cũng thấy xấu hổ thay.
    Lý do không tham gia thảo luận cùng nhóm: BẬN
    Trong nhóm ai chẳng là người vừa đi học vừa đi làm kiếm thêm. Ừh thì thông cảm! Nhưng chẳng lẽ hơn 20 bài thảo luận vừa qua (năm thứ 3 ĐH) bạn đều bận? Thôi thì thông cảm cho những thành viên còn lại vì sự BẬN của họ. Nhưng giá như nhận được 1 lời thăm hỏi như: Mày làm song chưa? có cần photo gì không? Chẳng hỏi thì thôi 1 số thành viên còn diễu cợt. Ngay trong buổi thảo luận tối qua.
    - Tôi: Đưa tập tài liệu của tao đây để tao đặt câu hỏi cho nhóm trên
    - 1 người trong nhóm (ko tham gia thảo luận): Kìa trả nó để nó nghiên cứu (giọng châm biếng).
    - Tôi: Mày bỏ cái giọng diễu cợt đấy đi
    Thật là bực mình: đã chẳng tham gia, tôi không nói lại còn diễu cợt. Trong lúc thảo luận tôi chuẩn bị khá đầy đủ tài liệu, bút,... Nhưng khi ngồi xuống chuẩn bị trả lời câu hỏi phản biên thì nằm gần hết ở chỗ thành viên này.
    Thôi chấp gì đau đầu.
    Nhưng lại 1 vài thành viên khác trong nhóm gây sự chú ý của thầy giáo bằng cách nói chuyện và mua bán trong lớp..... Ôi cái sự học hành sao lắm thứ rối ren. còn nhiều nhiều chuyện khác nhắc chỉ thêm buồn.... !

Chia sẻ trang này