1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đơn giản là tâm sự thôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nnhoa123, 02/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Anh,
    Hôm nay em nhớ anh quá, và thay vì nhắn tin hay gửi email, em viết cho anh vào topic này anh nhé. Vừa nãy tí xíu em đã gọi anh rồi, em biết anh đang ngồi trước màn hình máy tính, giống như mọi tối. 8h54 phút, trò barn buddy chỉ cho em biết anh đang dùng facebook.
    Mình đã có một cuối tuần thật hạnh phúc, phải không anh? Và từ khi em không còn vào ttvnol nữa cũng là lúc em ngập tràn hạnh phúc với anh. Em những tưởng hạnh phúc cuối cùng cũng mỉm cười với em. Nhưng hoá ra tất cả, chỉ là bong bóng xà phòng anh nhỉ? Lung linh huyền ảo quá, nhưng mong manh và chóng vỡ.
    Anh ơi, sao tình yêu của anh với em vẫn không thể vượt qua sự háo thắng của anh nhỉ? Những lời anh nói ấy, chỉ đem lại trầm trồ của mấy đứa đàn em - theo cách nói của anh - bằng vài dòng chữ tại thời điểm ấy, nhưng với em, lại đem đến muôn ngàn vết cứa nơi trái tim. Anh có nghĩ đến hậu quả đó không anh?
    Em đã thu cả chiếc điện thoại em đưa anh cầm, anh hiểu em đến độ nói rằng em làm vậy để không thể gọi điện cho anh. Mình em với hai chiếc thuê bao gọi miễn phí cho nhau biết để làm gì bây giờ hả anh?
    Đến bao giờ em mới thanh thản mà rời xa anh đây.
    Sẽ có một ngày ....
  2. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Lúc chiều em đang làm việc thì điện thoại văn phòng reo. Em nhắc máy dạ vâng ai đấy ạ? Giọng anh meo meo bên đầu dây bên kia, cứ như là không có chuyện gì xảy ra. Em dằn dỗi có chuyện gì không anh? Một lúc em hỏi, em cúp máy được không, em đang bận lắm, em phải làm việc để báo kết quả cho thầy, thực ra là để tránh nói chuyện với anh. Anh bảo được, tối về anh nói chuyện với em, không quên nói anh yêu em trước khi dập máy. Cạch, chính em đòi cúp máy mà, vần thấy mình lặng đi một lúc, phải đến 30s em mới tỉnh lại. Em làm việc tiếp, không phải để báo kết quả cho ai cả, chỉ để quên anh lâu được chừng nào hay chừng ấy. 7h30 tối, cũng hơi đói vì trưa em không sao nuốt nổi hộp cơm đã mang đi, chỉ được một hộp phoma tươi cho trẻ em bé tí xíu, một quả chuối và một mẩu dưa chuột cho cả bữa sáng lẫn bữa trưa. Anh là gì mà anh hưởng đến cả vị giác của em nhỉ? Mình vui vẻ em ăn cũng được nhiều hơn. Mình dằn vặt nhau em cũng sụt cả vài kí. Xa anh cân nặng của em cũng vì thế mà thay đổi theo từng cảm xúc.
    Anh đã nói tối về nói chuyện kia mà, em chờ đợi một tiếng anh gọi, dù trong lòng có tự nhủ, anh có gọi em cũng không thèm trả lời. Thế mà không có gì cả, check email cũng không có nốt. EM gắng đợi, thế mà đến 12h, chỉ vì đọc một topic khác của mục tâm sự này mà em nhớ anh da diết, em sợ lạc mất anh như bao nhiêu người trên này. Và em đã nhắn cho anh
    - Anh à, em nhớ anh. EM sợ mất anh lắm
    Chả hiểu thế nào, nửa giờ sau em lại nhắn tiếp
    Nhưng em đã bao giờ có anh đâu mà mất nhỉ. Có một phần không thể gọi là có.
    Anh là gì của em? La người em yêu thương duy nhất. Nhưng em là gì của anh nhỉ? Chỉ có anh mới biết rõ nhất câu trả lời thôi. Em chỉ biết rằng anh yêu em, nhưng em cũng muốn được duy nhất, dù anh có nói thế nào em cũng không thể tin sau những gì đã xảy ra. Có thứ tình yêu nào mà không tin tưởng và tôn trọng nhau không nhỉ?
    Thôi mặc kệ, em đi ngủ mai còn đi làm. Dạo này em ngủ nhiều không tả, lúc nào cũng phải 8, 9h. Thế mà trưa cứ nhíp mắt lại nữa chứ. Tệ thật.
  3. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Khi một người đàn ông có tính tự ái rất cao có lỗi lầm, phải làm gì để người ấy hiểu rằng họ đã có lỗi và họ phải chuộc lỗi nhỉ?
    Mệt thật. Thôi kệ, tuần này sắp hết rồi, có lẽ mau mau lên lịch đi chơi cuối tuần cho khuây khoả. Dạo này thời tiết chớm lạnh rồi
  4. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay không làm việc được vì kế hoạch đã định lại thiếu nguyên liệu đầu. Tôi ngồi đọc báo để cập nhật thông tin mới. Miền Trung lại bão lụt, cùng với Philippin, Lào, Campuchia. Ấn Độ động đất, và bão ở Thái Bình Dương. Nhìn những ngôi nhà sập nát, mênh mông nước. Bao con người lam lũ... Và nhìn lại mình... Ở nơi ấy, họ còn không có thời gian để mà cảm thấy mình bất hạnh hay đau khổ, bởi phải lo chạy ăn, lo cho con khỏi đói, khỏi rét, lo chèo chống qua thiên tai. Số tiền ít ỏi tôi đã gửi chỉ đủ để giúp cho một vài cá nhân...
    Topic ngoại tình cũng có bài viết mới. Đọc và lại thấy thương hơn nữa bao số phận con người. Mỗi người sinh ra, định mệnh lại quyết định ư? Sao nhiều ngang trái...
    cuộc sống đôi lúc thật khó khăn. Nhưng được sống đã là hạnh phúc rồi, nên có khó khăn cũng phải gắng vươn lên. Chẳng phải tôi đang thấy bao con người gồng mình để sống đó sao... Và tôi cũng phải chung sức với họ chứ nhỉ?
    Vâng, tôi không thể cứ tồn tại mãi thế này... Tôi đã nhận rất nhiều của cuộc sống, và tôi không thể dừng lại như bây giờ, có nhận, phải có cho đi.
    Ừmm
  5. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    http://www.youtube.com/watch?v=W_XkZ0SJVTw

    Bình yên một thoáng cho tim mềm
    Bình yên ta vào đêm
    Bình yên để đóa hoa ra chào
    Bình yên để trăng cao
    Bình yên để sóng nâng niu bờ
    Bình yên không ngờ
    Lòng ta se sẽ câu kinh bình yên

    Bình yên để gió đưa em về
    Bình yên ta chờ nghe
    Chờ nghe tình vỗ lên tim mình
    Chờ nghe tình lung linh
    Bình yên để nắng soi môi thơm
    Bình yên ta mừng
    Mừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng
    Mừng em đã biết xót thương tình yêu.

    Như từ bao la ta ra đời một kiếp nữa
    Như từ trong nhau lớn lên khôn lên cùng nhau
    Như một câu hát ứa ra từ tim
    Tặng nhau nhé tiếng nghe hồn nhiên
    Để quên hết khó khăn chia lìa

    Bình yên một thoáng cho tim mềm
    Bình yên ta vào đêm
    Bình yên để đóa hoa ra chào
    Bình yên để trăng cao
    Bình yên để sóng nâng niu bờ
    Bình yên không ngờ
    Lòng ta se sẽ câu kinh bình yên.

    (Guitar solo)


    Bình yên để gió đưa em về
    Bình yên ta chờ nghe
    Chờ nghe tình vỗ lên tim mình
    Chờ nghe tình lung linh
    Bình yên để nắng soi môi thơm
    Bình yên ta mừng
    Mừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng
    Mừng em đã biết xót thương tình yêu.

    Như từ bao la ta ra đời một kiếp nữa
    Như từ trong nhau lớn lên khôn lên cùng nhau
    Như một câu hát ứa ra từ tim
    Tặng nhau nhé tiếng nghe hồn nhiên
    Để quên hết khó khăn chia lìa

    Bình yên một thoáng cho tim mềm
    Bình yên ta vào đêm
    Bình yên để đóa hoa ra chào
    Bình yên để trăng cao
    Bình yên để sóng nâng niu bờ
    Bình yên không ngờ
    Mừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng
    Mừng em đã biết xót thương tình yêu.
    Mừng em ta hát đầy hơn xưa.
  6. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Test. Sao mình k post bài được nhỉ

Chia sẻ trang này