1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

đơn giản là Viết...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cafe_sua, 29/04/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cafe_sua

    cafe_sua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2011
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    1
    Dạo này sức khoẻ chán thật , người lúc nào cũng thấy mệt mỏi , chiều qua bác đưa đi khám bệnh rùi đưa về đủ thứ thuốc bổ (bị suy nhược nhẹ ạ).Mẹ gọi điện lo lắng dặn dò đủ thứ rồi ra chỉ thị từ giờ phải đi ngủ sớm, không được thức khuya, ăn đầy đủ , không ngồi máy tính nhiều....bla bla..
    Mẹ nói thì cứ vâng dạ vậy thui nhưng đâu phải cứ muốn là được...giờ mình mới thấy cuộc sống tập thể thật sự là rất rất phức tạp.Vui thì cũng có vui nhưng mà nhiều lúc bị làm phiền ghê gớm...
    Cả tuần nay không hôm nào là ngủ được ngon giấc cả , cứ chập chờn...tại mấy đứa trong phòng thức khuya quá.Mà nói thật là bọn nó nhiều khi vô ý thức thật...Nếu thức để học thì không nói , đây thì thức để ngồi chơi , ngồi nói chuyện lại còn bật nhạc + bật đèn..Tối qua mình đã nói chuyện với bọn nó hi vọng hôm nay sẽ ổn hơn...haizz
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Tối qua 22h30 nhắn tin cho con bạn : ngủ chưa kưng?nếu ngủ rùi thì nằm ngủ típ đi , còn chưa ngủ thì tao chúc mày ngủ ngon nhé!hehe
    30s sau 1 tin nhắn tới- con bạn nhắn : "mày hâm ah"
    mình cũng nhanh không kém Reply lại : "ờ , tao đang hâm đây"
    im lặng...
    5 phút sau 1 tin nhắn tới (lại là của nó): "mày làm sao thế? có chuyện gì ah?"
    Uhm...mình cũng đâu có chuyện gì nhỉ :) thôi nhắn lại cho nó cái tin : "không có chuyện gì đâu, tao chỉ muốn chúc mày ngủ ngon thui.hi.g9!"
    nó nhắn lại : "uh...mày cũng ngủ ngon nhé"

    Hì...con bạn đâu có biết rằng dạo này mình đang bị lạc vào cái thế giới khác hay sao ý...lâu lắm rùi có ai nhắn tin chúc mình ngủ ngon hay là chúc ngày mới tốt lành đâu .hehe.Trước kia đọc mấy tin nhắn kiểu này thì sẽ reply lại với nội dung đại loại là : "uhm...cám ơn cậu , cậu cũng như vậy nhé" sau đó xoá lun tin nhắn đi.Giờ tự dưng thèm đọc mấy tin nhắn kiểu thế đến lạ lùng...nhưng có ma nào nhắn cho đâu >" nhắn tin cho nó vậy ;)).Nhắn xong mới biết mình ngu , nó có người yêu nó nhắn cho rùi , cần gì tới lượt mình.hờ hờ
  2. cafe_sua

    cafe_sua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2011
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    1
    Cuối tuần rùi…
    Tuần này mình được nghỉ 3 ngày (thứ 6,7,chủ nhật)…haizz…không bít nên làm gì nhỉ:-?? Mấy đứa bạn thì về nhà hết rồi…Tuần sau mình mới về , vậy là tuần này lại ở đây một mình.Điện thoại đang bị khóa sim , muốn gọi cho mama quá mà không gọi được , chiều phải đi mua thẻ để nạp thui…hihi
    Nằm trong phòng bật nhạc, nghe đủ thể loại nhạc…từ nhạc trẻ , không lời , rap, nước ngoài, nhạc Trịnh…(nhưng không nghe nhạc vàng)
    Dạo này bạn bè đứa nào cũng kêu mình xanh xao, yếu , mắt thâm (hjx.có giống ma không hả trời?ah…mà mình muốn là ma cũng không được đâu, người ta sợ ma chứ có ai sợ mình đâu:D).

    Hôm qua cái kế hoạch “dở hơi” (mỗi ngày 1 tin nhắn tốt lành cho 1 người trong danh bạ điện thoại:D) mà mình đang thực hiện bị gián đoạn tại sim bị khóa ạ . Tối nay sẽ lại tiếp tục nhé.hì hì…Nghĩ lại thấy mình đúng là hâm thật rùi, nhưng mà kệ đi , mấy khi được hâm thì cứ để cho hâm một lát cũng đâu có sao>:D:P

    Chưa lúc nào muốn được ra trường đi làm như bây giờ, chưa lúc nào cảm thấy cô đơn như lúc này, chưa lúc nào thấy mất tin tưởng chính bản thân như lúc này, chưa lúc nào thấy ghét cái cuộc sống này như thế này…
  3. cafe_sua

    cafe_sua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2011
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    1
    Ngày thứ 7…
    9h sáng, có mặt trên phố cổ, hôm nay sẽ đi chơi ở phố cổ một mình(lần đầu tiên đi một mình trên này,nhỡ lạc thì sao thì:-?? lạc thì hỏi đường\:D/).hi,mặc dù không thông thuộc đường trên này lắm nhưng cứ đi bừa đi ;)), trời nắng nhưng không sao mình thấy vui là được rùi:x.Tự dưng con bạn gọi điện, nó hỏi mình đang ở đâu.Mình bảo đang trên phố cổ, Nó hét toáng lên trong điện thoại (May mà mình để đoạn thoại ra xa chứ không thì nổ tai mất:D.Gớm, sắp lấy chồng tới nơi rùi mà hét hò ầm ĩ như trẻ con>:P) Rồi nó lại ỉu xìu giọng xuống như cái bánh đa ngấm nước [:D] bảo nhưng mà tao đang ở nhà người yêu, đang nấu cơm nè, không đi được…Mình hồ hởi : không sao, không sao,tao đi một mình cũng được mà(may thế:-" hôm nay đang muốn đi một mình.hơ hơ)
    Nó : nhưng mà tao muốn đi, thèm ăn hủ tiếu, bánh trôi tàu lắm…hay…mày mua cho tao nhé;))
    Mình : Hờ hờ…mày dở hơi ah, tao đi mua xong lại mang sang cho mày để mà chết ah, thích thì bảo ông T đưa đi ăn [r37)].
    Nó : uh…được rồi…á…tao rán cháy đậu rồi mày ơi.Chết rồi…
    Mình : úi, thôi lo giải quyết đi, tao không liên quan nhé.Hơ hơ..[-(
    Cúp máy ngay…
    Tự dưng mình bật cười @-) …Con bạn mình trẻ con thế lại hay , đoảng tí nhưng may nhà người yêu nó cũng dễ :x.Cuối năm nay là kết hôn rùi…Khẽ lắc nhẹ đầu xóa tan mấy suy nghĩ linh tinh trong đầu chuẩn bị xuất hiện:D
    Tìm mãi mới thấy cái quán hôm lâu mình mua cái lắc tay để mua cho con bé phòng bên cạnh(nó cứ thích, có 20k thui ^^!) rồi đi chọn mua cho mama cái áo, ngắm cái túi xách đẹp thế chỉ muốn túm lấy mang về nhưng kiềm chế lại…Đang tiết kiệm tiền cơm mà, sau này đi làm có tiền mình sẽ mua[r37)] ^^!
    Dạo này làm cái gì cũng một mình, mình nhớ đợt lâu anh Tuấn Anh nói với mình là : “anh mà buồn chẳng bao giờ đi ra đâu đó một mình tại cảm giác giống như bị thất tình hay tự kỉ ấy:D
    Mình thì thấy bình thường…lúc ngồi một mình thì đầu óc trống rỗng chả phải nghĩ gì, không vui, không buồn, không gì cả chỉ đơn giản là ngồi , là nhìn chăm chú vào một cái gì mà không biết là đang nhìn cái gì thui …:))
    Dạo này tối nào đi ngủ cũng thao thức khó ngủ, nằm nghĩ xem ngày mai mình sẽ làm gì nhỉ? (có phải dậy đi học không:D), nằm nghĩ xem sáng mai nên ăn cháo,mì tôm hay là bánh mì nhỉ?@-) nằm nghĩ xem mình đang có gì và thiếu gì, nằm nghĩ xem liệu bao tuổi mình sẽ lấy chồng…:PNằm nghĩ xem liệu đến sinh nhật mình có người yêu chưa….bla bla…nằm nghĩ rồi tự an ủi mình.Xời…chưa có người yêu thì sao nào, mới có 22 tuổi lo cái gì mà lo => hấp, hãm...Bạn mình nó kêu mình kén chọn nhưng thực ra có ai để mà kén chọn đâu, nhưng chắc tại cái số của mình hay là tại cái tính của mình mà toàn gặp người hời hợt quá:-" …Hôm nọ đọc đâu đó cái câu như thế nào thì không nhớ chính xác lắm, nội dung đại loại là : một là phải tìm được người phù hợp yêu mình và mình cảm thấy những điểm hấp dẫn ở người đó hai là sống độc thân.Suy nghĩ này có vẻ hơi độc tôn nhưng không sao, mình sẽ làm thế…Chứ không đời nào nhắm mắt chọn bừa lấy một người…hehe (cười đi rùi ế lòi mắt ra,lúc đó đừng kêu tao - nguyên văn câu của con bạn@-))
  4. cafe_sua

    cafe_sua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2011
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    1
    1 tuần mới bắt đầu...
    Sáng nay học môn tiền tệ , cô giáo khó tính nhưng mà không vì thế mà không - thể - không - nói chuyện :D
    Nhất là khi ngồi cùng con bạn , lâu lắm 2 đứa mới có dịp hội ngộ nhau:x (mặc dù học cùng lớp:D) tại cả 2 đều hay trốn học (hjx;)))
    2 con thì bé lại ngồi bàn gần cuối => tin chắc cô giáo chẳng để ý thấy được \:D/ => yên tâm tám với nhau.bla bla
    Haizz...dạo này gặp ai cũng thấy kêu là : "đang chán" làm mình cũng không dám kêu nhiều (trong khi thật sự thì mình rất rất là chán [:D])
    2 đứa tự hỏi với nhau là ra trường mình sẽ làm gì, đứa nào cũng có cửa sẵn nhưng toàn những cái cửa "mịt mù" @-)và quan trọng là không thích cái công việc đó.Còn tự đi xin thì chả biết có nổi không giữa cái HN bon chen này...:-??
    Rồi bàn luận nhau sẽ chung sức buôn bán gì đó ...hi...nói đùa mà lại thành nghiêm túc ^^! đang nói đoạn hay thì bị cô giáo bắt đi ra khỏi lớp, cả 2 con đứng dậy ra lun thì cô giáo buông cho câu : 1 người ở lại , cả 2 ra để lại nói chuyện với nhau tiếp ah @-)
    hjx, thế là mình ra ngoài , cô ác thế là cùng >:P
    p/s : vừa vào ttvn thấy nick mình mới xuất hiện dòng chữ : thành viên quen thuộc => thấy vui vui :x
  5. lovelive

    lovelive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2011
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Tự rưng nhớ một thời gian cụng hay nt chúc ng khác ngủ ngoan để đc nt lại... Hà Nội giờ bụi quá, ô nhiễm quá, làm mình hết muốn đi lượn bờ hồ. Vô tình lạc vào đây, Cm cái vậy thôi :D
  6. cafe_sua

    cafe_sua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2011
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    1
    Hj.Chính vì hn bụi thì nên ra bờ hồ chứ ^^! ra Hồ dù sao thì không khí cũng thoáng hơn là ở trong đô thị ngột ngạt :)
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Sáng nay mình được nghỉ.oh yeah...
    8h dậy, dạo này không có thói quen dậy sớm nữa tại dậy sớm cũng chẳng bít làm gì cả
    Hôm nay mùng 1/6 nhưng mình được nhận quà từ hôm kia rùi :P.Năm nào ông anh họ cũng tặng quà vào ngày này cho mình(những ngày khác thì chả bao giờ tặng >"<)
    Ngày mai thi rồi nên viết vài dòng rồi phải học bài thui...
    good day!
  7. cafe_sua

    cafe_sua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2011
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    1
    Sáng nay đi thi làm bài chán dã man :( không bít có qua nổi không => cú nhưng cái "sĩ diện" của mình nó cao nó cao ngút trời , ai hỏi làm được không cũng chém : "uh , tạm tạm" :D
    Cái tuần này bao nhiêu bài tập phải làm lại còn kế hoạch đi chơi , chụp ảnh nữa chứ ;))
    Thời tiết bắt đầu nóng lên rùi không mát mẻ như mấy hôm trước nữa.Tối muốn đi dạo đâu đó lém nhưng mà chẳng bít đi cùng ai cả...
    Tối qua đi "lượn lờ' Hồ Tây với chị Ngọc , 2 chị e nói đủ thứ chuyện...Vui...
    Chị Ngọc bảo mình cần phải thay đổi một số cái, năng giao tiếp với mọi người hơn thì tình hình sẽ khác:D
    Cũng định làm theo đó , nhưng mà thôi mình là mình thui chứ cứ phải gượng ép để trở thành người thế này , thế nọ mình chả chịu được^^!
    Lại một thứ 7 ở nhà một mình... :)
  8. cafe_sua

    cafe_sua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2011
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    1
    Sáng phải thi rồi mà giờ vẫn chưa đi ngủ được >"" toàn dính mưa :( ơn trời là cũng chưa tới mức bị ốm chỉ hơi "đơ đơ" tí xíu thui
    Hè này có nhiều dự định ghê ấy , chả bít có thực hiện nổi không
    Tối nay buôn chuyện với một con bé học cùng lớp nói mỏi hết cả mồm :)) nhưng mà cũng vui.Hi...Thôi thì ... cứ gạt mọi chuyện linh tinh ra mà sống nhỉ :-??
    Viết xong cái này , ăn xong tô cháo , mình sẽ đi ngủ :)
  9. cafe_sua

    cafe_sua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2011
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    1
    Sáng nay đi thi mà đầu óc cứ lơ mơ kiểu quái gì ấy , cầm cái tờ đề chả hiểu là người ta hỏi cái gì
    Chiều nay lên lớp cũng mệt .Dạo này thế nào ý , trời nắng nóng dễ bực bội sình ra khó tính + lười học:D
    Đi học về ngủ tới tận gần 7h tối.Tỉnh dậy vì đói quá , vẫn buồn ngủ nữa (chả biết nên nhịn đói ngủ típ hay là đi ăn rùi ngủ típ nhỉ:-w ).Cuối cùng quyết định dậy lôi xe đi ra ngoài ăn gì đó rồi đi hóng mát tí ^^!.Đi với con bạn đi xem đồ suốt mà cũng chẳng chọn được cái gì ưng ý (thực ra đi xem thì xem chứ chả chú tâm lắm)
    Vừa xong anh Tùng gọi điện lại hỏi cái câu cũ : dạo này có anh nào tán không?
    Lại cay cú => nói cho anh ấy luôn.Mà anh ấy cũng dở hơi dã man , lần nào gọi cho mình cũng hỏi cái câu đó chả hiểu để làm gì.Con người còn nhiều cái phải lo , nhiều cái phải quan tâm chứ cái chuyện chưa có người yêu thì cũng đâu có sao.Chả hỏi xem mình sống chết thế nào, suốt ngày thỉnh thoảng lại hỏi cái câu đó.Bực cả mình........aaaaaaaaaaaaaaaaa
    Sáng mai lại có bài kiểm tra, thôi đi học ...
  10. belarus

    belarus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2010
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    A sắp ra HN!

Chia sẻ trang này