1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

đơn giản là Viết...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cafe_sua, 29/04/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phanvthuan

    phanvthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    35
    chẳng biết làm gì, vào đây viết ké cô bé......
  2. cafe_sua

    cafe_sua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2011
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    1
    Lâu rồi, khá lâu (ko muốn nói là rất lâu với một con bé hay online nhiều như mình) lại vào đây....Và viết...@-)
    Hôm nay đi học buổi tối tâm trạng không được vui lắm.Đầu óc cứ kiểu gì ấy, chả hiểu được...@-)

    Lúc cuối làm phần trả lời trắc nghiệm, thầy giáo bảo mình : Em làm câu 13 đi....Mình nhìn thầy rồi chả nói gì cả...Ông thầy chắc tưởng con bé đang nghĩ câu trả lời nhưng nhìn cái mặt như chả phải việc của mình :-ss, thầy giáo lại bảo : Câu 13 chọn đáp án nào hả Ngọc?hay chưa làm được...Mình trả lời (lạnh lùng) : Em không thích làm @-)

    Thầy giáo nhìn mặt mình như sinh vật lạ...Chắc ông ý sốc tại vừa mới buổi trước khen mình học khá nhất lớp :D , mình ngồi bàn đầu nên cũng chả biết bọn lớp thái độ ntn với mình ;) chắc là mọi người nghĩ con này hôm nay có vấn đề....Ờ , mà đúng là có vấn đề thật đấy....

    Dạo này tâm lý cứ bất ổn thế nào ấy, đi cafe gọi mang ra LẠI chả uống đứng dậy trả tiền đi về:-ss, đi học về nhà cũng chả coi lại [-X, đêm thì thức tới 2-3h chả biết để làm gì, sáng thì 5h đã tỉnh như sáo chả ngủ tiếp được...chiều thì đi ngủ làm cho tối chả muốn đi học....Sắp vào năm học rồi phải lấy lại tinh thần thôi không cứ thế này thì có mà...chết lúc nào chả biết :D

    NHIỀU NGƯỜI CHẲNG BIẾT MÌNH LÀ AI....
    NHIỀU NGƯỜI CHẲNG BIẾT MÌNH MUỐN GÌ...
    ĐÓ CŨNG LÀ ĐIỀU BÌNH THƯỜNG...
    Hờ hờ...hình như mình đang giống câu nói này thì phải...
    Tối nay đi học về chán chán rủ mãi mấy đứa bạn đi trà chanh...Bước ra cửa thì trời mưa , tuyệt vời...[r37)]...lên bật máy tính nghe nhạc một chút thì đứa bạn lại í ới kêu : tạnh mưa rồi đi thôi mày (21h45) chả muốn đi lắm nhưng mà nằm cũng chẳng ngủ được.Uh thì đi, không quên mang theo áo mưa (mình ko thích gặp mưa lại ướt như con chuột :D)...Đường phố HN buổi tối cũng yên bình đấy chứ, cái yên bình này làm mình thấy sợ sợ :)...Chưa muộn lắm nhưng cũng ko phải sớm nhất là sau cơn mưa, cảm giác như con đường chỉ có một mình...Đi nhưng mà cứ lo lo , lo cái gì thì cũng mơ hồ lắm, chả rõ...
    23h Đến một quán trà chanh , ở một cái nơi mà mình không nghĩ là ở đây lại có quán trà chanh được và mình cũng chưa tới nơi này bao giờ mặc dù cũng không xa lắm :D (đứa bạn dẫn tới) chủ quán là 2 người con gái chắc hơn mình 1-2 tuổi....:) suy nghĩ đầu tiên khi ngồi đây đó là : mình thấy họ thật dũng cảm :) ....Ngồi đó uống trà chanh ... cũng ko có gì khác so với mấy quán mà mình từng uống ... nếu có thì ở đây gió thổi mạnh hơn, ở vị trí cao hơn nên tầm nhìn được xa hơn...và mình thấy cảm giác sợ sợ không ổn lắm (chắc tại muộn rồi mà vẫn đang ở ngoài đường)...muốn về nhưng vừa ngồi nên tặc luỡi bảo : thôi ngồi thêm tí đã....
    Và...
    Gặp một người, một người lâu rồi mình chẳng gặp , cũng chẳng nhớ tên người đó là gì :D nhưng mà có quen , có biết...
    THÔI CHẢ VIẾT ĐƯỢC GÌ NỮA...:) lúc nào viết tiếp...
  3. cafe_sua

    cafe_sua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2011
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    1
    Mấy hôm trước Hà Nội mát mẻ là thế, bây giờ lại nắng nóng rồi.
    Mình không thích thời tiết như thế này....

    Lại một cuối tuần nữa trôi qua, mở màn buổi sáng là một tin nhắn "bực mình" nhưng không sao , không thể để bị ảnh hưởng bởi mấy chuyện "lãng xẹt" thế này được :D

    Hôm nay mình sẽ đi chơi, chắc chắn là thế :) nên dậy sớm lắm, ra vặn cái vòi nước ở nhà tắm thì không còn một giọt nước nào.Thôi xong! bị cắt nước rồi:(.Đành phải đợi vậy @-) mất cả hứng muốn đi chơi >"<
    Anh sếp gọi điện bảo qua công ty lấy "ít" văn bản.Thế là lại có vêệc cho ngày hôm nay rồi :( (lao động là vinh quang mà.Hờ hờ...ở nhà làm một tí cũng không...không...sao :) )

    Tiện qua công ty rồi mình đi siêu thị luôn, lôi cái mặt ra trang điểm rồi mặc một bộ quần áo đẹp (mình nghĩ là đẹp:D) theo lời một "ai đó" tối hôm qua nói.Chỉ khác là hôm nay mình đi một mình chứ không phải đi cùng "ai đó".Dù độc thân cũng phải làm cho mình xinh đẹp chứ nhỉ ;))
    Không phải là không có ai rủ đi chơi mà là không muốn đi cùng ai thì đúng hơn.Sau nhiều chuyện xảy ra mình muốn được yên bình hơn:).Bạn mình bảo : "mày cứ thế này thì đến ế mất thôi" uh..có khi thế thật đấy nhưng mà chả sao cả vẫn còn bạn bè, người thân xung quanh nên cũng chả tới mức cô đơn lắm nhỉ :)


    Đôi khi hơi bực mình vì dạo này cứ nói gì tới mấy vấn đề độc thân, ế là mọi người lại quay sang nhìn mình với "ánh mắt đầy ẩn ý"


    Hôm nọ cô giáo dạy môn tín dụng tự dưng "cao hứng" kể chuyện một anh ở gần nhà cô ấy hơn 30 tuổi rồi mà vẫn chưa vợ rồi nói với lớp nếu có ai thì giới thiệu cho anh ý ý...Thế là chả ai bảo ai mấy đứa quay sang nhìn mình bảo : "hay Ngọc thử xem sao?" ặc ăc..nghĩ mình là hàng tồn kho sao:-??Lớp còn đầy đứa chưa có ny sao lại nhìn sang mình nhỉ :-??
    Chưa hết, thằng bạn mình (hơn mình 2 tuổi) mới lấy vợ tuyên bố là mình cứ thế này thì phải 20 năm nữa may ra mới lấy...được...chồng, ,mình "CỨ NHƯ THẾ NÀY" LÀ NHƯ THẾ NÀO NHỈ?:-??

    Thật ra mọi người nói vậy cũng vì quan tâm tới mình thôi nhưng hình như chả ai hiểu được mình nên làm mình khó xử rồi thành suy nghĩ...

    Mình 22 tuổi, mình còn trẻ, còn nhiều dự định phía trước, còn nhiều điều muốn làm nữa....Hiện tại tuy còn vài điều chưa hài lòng lắm nhưng mình đang vui vẻ với cuộc sống hiện tại...@};-


    Uh..độc thân đấy, một mình đấy, sinh nhật năm nay sẽ chả có người con trai nào cùng ăn sinh nhật với mình cả, sẽ chả có bàn tay nào cùng đi với mình trong mùa đông sắp về đây.Nhưng tất cả những điều đó chả sao hết...bởi vì chỉ cần trong lòng mình thấy ấm áp vì được mọi người quan tâm là hạnh phúc lắm rồi nhỉ :)

    P/S : Thật ra các chị mình (chị họ) ra trường rồi mới yêu, rồi kết hôn, cuộc sống cũng rất hạnh phúc:-".Đâu phải cứ yêu trong khi đi đh là sẽ đến được với nhau đâu, đâu phải cứ có những giây phút lãng mạn là sẽ hp sống với nhau đâu.Đôi khi tình yêu đến muộn, tình yêu đến sau sẽ là hạnh phúc bất tận dành cho mình.Chỉ cần mình luôn tin như vậy là được rồi :x

    Mình thấy thế hệ 9x nhiều người nghĩ tầm này tuổi mà cứ đi một mình như thế kia là có thể bị trêu là ế rồi@-), nhưng mình thấy không phải như thế.Chắc gì một người yêu sớm, yêu nhiều rồi sẽ hạnh phúc đâu[-X, Một số người thì bảo mình có "người âm theo" nên khó yêu...^:)^Có một thời gian mình đã tin là như thế nhưng bây giờ mình nghĩ tất cả đó chỉ là mê tín thôi :)Một số người thì bảo mình bị les hay lãnh cảm gì đó@-).Nhưng mình biết chắc chắn không phải là như thế, mình vẫn có sự rung động, vẫn có những cảm xúc như bao người khác...:x

    Nếu như bạn mình, người thân của mình đọc được những tâm sự này hi vọng sẽ hiểu mình hơn :), thật ra mình không sao hết, rất ổn là đằng khác.Vậy nên đừng quan tâm tới việc mình yêu ai, có người yêu chưa, có cô đơn không???[-( chính những điều đó lại làm mình đâm ra "hoang mang" :D
    Chúc mọi người có những ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ. :)
  4. lrvine

    lrvine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Yêu làm gì khổ lắm mà happy được bao nhiêu ....
  5. cafe_sua

    cafe_sua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2011
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    1
    Oài....3 tháng 10 ngày rồi hôm nay mới vào đây viết tiếp :D

    Dạo này quay cuồng quá chả có thời gian mà nghĩ , cảm nhận rồi viết nữa.....Hì
    Hôm nay HN mưa và lạnh...Nhưng mà rất may là hôm nay là ngày nghỉ làm của mình => sẽ yên tâm ở nhà đắp chăn nằm ngủ.Với mình thế là hạnh phúc lắm rồi :x
    Dạo này đi làm nên bắt đầu dần cảm nhận và hình dung được cuộc sống tiếp theo của mình trong thời gian sắp tới sẽ là như thế này : Sáng 7h15 lôi xe ra đi làm, chiều 17h bắt đầu đi về.Đường tắc, khói bụi tung mù mệt mỏi về lăn vật ra ngủ tới 19h đi tắm giặt, ăn uống.Sau đó tầm 21h online một lúc và đi ngủ để ngày mai tiếp tục với công việc.Haizz
    Mà dạo này tự dưng ghét cái điện thoại đến dễ sợ.Căn bản là tại sáng nào cũng 6h30 nó báo thức mình dậy.Muốn nằm thêm cũng không dám tại ngủ quên là đi làm muộn ngay (học còn đi muộn đc chứ đi làm mà đi muộn thì....>" lên nộp bài trong sự ngỡ ngàng của các em (chả là học lại cùng khóa dưới tại trước không đi học môn này ạ => xấu hổ :-s)
    Chi hơn tháng nữa là ta đã được đi thực tập và đi làm....Nhưng chắc sẽ lại vẫn phai đi học thêm cái gì đó nữa chứ với cái tấm bằng "xấu xí" của mình chắc chả trụ lâu ở đâu được :)
    Lúc nào cũng tự nhủ cố gắng, đi làm lúc nào cũng nghĩ tới tương lai sáng lạn để có thêm động lực.Nhiều khi mải nghĩ quá có khi suýt đâm vào người đi đường :))
  6. cafe_sua

    cafe_sua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2011
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    1
    Tối thứ 6 yên tĩnh, nhẹ nhõm sau khi hoàn thành bài tập cũng như công việc...nhưng mà sao thấy buồn và trống trải quá :(...Tự dưng lại mò vào đây viết vài dòng vậy...

    Dạo này mình đang luẩn quẩn trong một cái vòng tròn không có điểm đầu và không có điểm cuối, đôi khi mơ hồ như đang lạc trong một mê cung không biết lối ra hướng nào...
    Mênh mang buồn đến độ khó có thể diễn tả thành lời...
    BỞI VÌ...
    Vốn dĩ những thứ thuộc về cảm xúc đã quá khó để biểu lộ qua từ ngữ cụ thể...
    Đó là một mối quan hệ quá đỗi mơ hồ..:)
    Một tình cảm bé nhỏ nhen nhúm trong anh, còn lại là một tôi lạc lõng bơ vơ trong cái mớ cảm xúc hỗn độn, và cũng thừa hiểu bản thân dường như thật khó thoải mái với từng ấy thứ cứ dâng lên ngồn ngộn trong đầu...
    mệt, thật sự mệt mỏi...=((

    Một thứ tình cảm lớn hơn tình bạn nhưng CHẮC CHẮN không phải tình yêu...Có chăng chỉ là cảm xúc say nắng nhất thời thoáng qua ....Dường như những câu hỏi quan tâm trở thành xã giao, những cuộc gọi xuất hiện ít ỏi như để níu giữ một mối quan hệ không biết nên đặt tên là gì ???@-)
    Và rồi chúng ta tự làm đau mình..=((
    Và dần chúng ta lại làm đau nhau...=((
    Mặc lời cảnh báo...
    Chưa hề bắt đầu, thế nên cũng chẳng làm gì để mà kết thúc...
    ĐÓ LÀ CÁI LỢI, HAY CÁI HẠI CỦA MỘT MỐI QUAN HỆ KHÔNG TÊN :-?

    Có lẽ nên dừng lại thôi...Dừng lại cho anh, dừng lại cho tôi...
    Luôn dặn mình, dặn người một câu nói :
    "Đã biết bao người vì cô đơn mà yêu nhầm một người nhưng cũng có biết bao người vì yêu nhầm một người mà cô đơn một đời"
    Thế nhưng chính mình lại chết chìm trong cái câu nói đó ....Nhưng không sao, chưa bắt đầu thì cũng sẽ chẳng cần phải kết thúc đâu...:)
    Cứ [im lặng] vậy thôi nhé...VÀ RỒI CHÚNG TA ĐI LƯỚT QUA NHAU...
  7. anhdung1104

    anhdung1104 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    đừng trốn mãi thế..Dám yêu, dám nói cũng đã là hay lắm rồi
  8. thang_fly

    thang_fly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Mối quan hệ không tên ..............................................

Chia sẻ trang này