ĐƠN KÊU CỨU Tôi tên là Lê Thanh Hồng thường trú tại số nhà 54 Trần Xuân Soạn Ngày 14-1-2004 do tranh chấp chỗ ngồi trong ngõ 54 trần xuân soạn nên CA phường ngô thì nhậm đã thu bàn và tủ bán hàng của nhà tôi và nhà bà Luỹ(cùng ở ngõ 54 trần xuân soạn) và yêu cầu không ai được bán hàng trong ngõ nữa. Sáng ngày 15-1-2004 nhà bà luỹ vẫn bày bán hàng trong ngõ,còn tôi vừa dọn hàng ngoài vỉa hè ngoài đường (bên vỉa hè nhà chị Loan) Thì bị cô Hà và cô Ngân(hai đối tượng vô công rồi nghề) Cùng đám con bà Luỹ chửi đánh và hất đổ hàng của tôi đi .Khi chị chồng tôi (tên là Vũ Kim Hằng) chạy ra can cũng bị chúng xông vào đánh và cướp tài sản khiến cho chị tôi phải đi nằm viện.Bản thân tôi thì bị thương tật 7% và mất đi một khuyên tai +1 dây vàng tây nhỏ Khi sự việc xảy ra xong tôi mới biết được chúng đã bàn nhau trước và tuyên bố ?oNếu tôi ngồi bán hàng được ở đấy thì phải bước qua xác của chúng?. Từ bấy giờ đến nay rất nhiều lần tôi phải làm đơn kêu cứu đến đồn CA vì gia đình bà luỹ đã cậy đông người đe doạ giết cả nhà tôi(anh Quang con trai bà luỹ đã túm ngực áo con trai tôi là Võ Thế Cường và đe doạ mày có thích tao giết cả nhà mày không)Nhưng trên thực tế 25 người cả con và cháu bà luỹ đều sinh hoạt ở nhà_còn gia đình tôi thì chỉ có một mình tôi bán hàng còn chồng và các con trai tôi thì đi học. Vì thế gia đình tôi luôn luôn phải sống trong sự lo lắng cho tính mạng của gia đình mình. Điển hình là ngày 21-1-2005 anh Lực(con trai bà Luỹ) đã tuyên bố thuê người đánh ?obằng răng? tôi ra.Anh ta và gia đình còn tuyên bố:? có ra phường cũng bằng hoà vì CA phường là người nhà của tao?. Tôi lại phải tiếp tục làm đơn kêu cứu đến đồn CA nhưng CA phường cũng không có biện pháp ngăn chặn triệt để nào cả. Vì thế vào ngày 6-2-2005 khi cháu tôi là Lê Cao Sơn (trú tại số nhà 72 trần quý cáp) xuống chơi thì đã bị đám đông con bà luỹ chửi bới và đánh cháu sưng tím hết mặt mày.Con trai tôi và chông tôi lúc đó chạy ra can thì cũng bị anh Quang giữ lại để cho anh Lực cầm dao đâm vào đầu chồng tôi nhưng trượt vào vai áo và đâm trúng vào tay tôi. Thưa các cơ quan chức năng ! Bản thân anh Quang (một kẻ côn đồ hung hãn )đã từng dùng thuê người dùng súng lục để đe doạ anh Châu ở cùng phố TXS do tranh chấp cùng mối hàng(nem chua) nhưng chưa thực hiện được hành vi của mình thì đã bị CA bắt giữ. Rất bức xúc trước sự thờ ơ của CA Phường Ngô Thì Nhậm đến tính mạng người dân.Rất lo sợ đến kiểu hành xử XHĐ của gia đình bà Luỹ. Rất mong các cơ quan chức năng giúp đỡ trả lại sự công bằng cho gia đình tôi vì sự việc xảy ra đã 17 tháng vậy mà sự việc vẫn chìm trong im lặng. Mọi chi tiết xin liên hệ: Lê Thanh Hồng 54 Trần Xuân Soạn Số DT 049454199