1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đón mọi người về nhà cũ

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi Chitto, 24/08/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Chị Cỏ ơi, em sang nhà chị mấy lần mà không gặp, chán quá ! Em trả chị cái khoan với cả nhắn chị email cho home, nó cần nói chuyện với chị mà .
    home : thepdatoi@yahoo.com

    Văn học là quê , nhạc Trịnh là nhà.
  2. cauchin

    cauchin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    tui thì sao cũng được
    miễn là box trịnh vẫn tồn tại,ttvnol vẫn tồn tại
    thế là vui rồi
    trái tim với trí tuệ thì cũng là tt cả
    mà box trịnh thì ở lamson hay ttvn thì cũng vẫn cứ là box trịnh
    hehehe vui quá
    hyn
  3. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Đúng là không biết nên phát biểu lung tung ...hôm nay mới biết trên TTVN có chuyện ....Đời người thật như cõi phù du ...khó có thể biết trước thế nào ...
    gio_mua_dong@yahoo.com
  4. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Vâng, lại đón mọi người về nhà cũ...
    hic hic... Phước bất trùng lai mà hoạ vô đơn chí.
    Nhưng dù sao hãy hát với nhau rằng:
    "Trong gian nan nên cất tiếng cười..."
    Hôm trước nghe VTC nói :"Ngày nào đời còn có nhau xin cho dài lâu..." mà thương cho cái TTVNOL mình quá...
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  5. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Mạng cứ sồng rùi lại chết thế này thì vài ba bữa đau tim quá ! Hic !

    Văn học là quê , nhạc Trịnh là nhà.
  6. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Ở đây có nhiều bài viết hay quá, nhưng thật đáng tiếc bây giờ ít có người vào đây.

    thatwhy


  7. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13

    Đón về rồi thì cũng đến lúc có người muốn ở lại, người ra đi, người từ bỏ chứ.
    Ngôi nhà cũ bao giờ cũng là nơi chứa kỉ niệm, nhưng không phải bao giờ cũng đẹp, cũng bình yên như mong đợi cả đâu.
    Có người về nhà cũ để tìm lại một thời xa xưa, tìm lại chút hạnh phúc cũ.
    Nhưng cũng có người về nhà cũ để thấy rằng nhà mới đẹp hơn, hoặc đơn giản là muốn xem ngôi nhà cũ này có còn ai không?
    Cửa mở ra một không gian bụi bặm
    Ánh nắng chiều loãng quá giữa hành lang
    Chân rón rén nghe cầu thang cọt kẹt
    Đưa bàn tay cho tơ nhện chợt giăng
    Cửa ngày còn đợi nghe xôn xao tiếng gọi
    Hành lang xưa kẽo kẹt tiếng võng trưa
    Nắng không soi được đường vào thiên cổ
    Nơi thời gian chẳng tìm được chốn đùa
    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  8. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Tâm trạng bác Chitto dạo này có vẻ không vui nhỉ ? Sao kì vậy ? Cháu thì tin là người box nhạc Trịnh khác các box khác là ở chỗ mọi người đến với nhau bằng tấm lòng và chờ đợi gặp nhau, ở lại với nhau cũng bằng tấm lòng.
    Nhà cũ, người cũ, nhưng tình luôn mới , bài luôn mới, thế tốt chứ sao ?

    Văn học là quê , nhạc Trịnh là nhà.
  9. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Nhà của chúng ta đã trở lại , những hình ảnh quen thuộc đã gần về ...Nhưng những cái quen thuộc nhất thì gần đã mất ... Cuộc sống thiệt là đa đoan , đời người phù du như giấc mộng ... Ai nói đời người ngắn , ai nói đời người dài ...
    gio_mua_dong@yahoo.com
  10. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Kể ra cũng lắm thăng trầm, chìm nổi mãi

    thatwhy


Chia sẻ trang này