1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đón năm mới 2007 trên đỉnh Fanxipang

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi virgo318, 01/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. maytrangtc

    maytrangtc Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    9.086
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, câu bài lên hộ chị hử????
    Đêm đầu tiên trong rừng tôi bị mất ngủ, phần vì lần đầu tiên ngủ lều lạnh không thể tả, phần vì lều bên cạnh có nhiều tiếng động lạ, phần vì tò mò không hiểu nhà Đinh Tỵ làm gì mà cứ hết nghiêng rồi lại lọt, phần vì đoàn 42 người thỉnh thoảng đêm lại hú và la lên: Cướpppppp. Báo hiệu một ngày thứ 2 không mấy suôn sẻ
    Đoàn chúng tôi đi cùng nhau được 1 đoạn thì phân làm ba tốp rõ rệt, toán đầu gồm toàn những người đi nhanh như: Chitto, bác P, e Diệu, iku, Đạt,..., toán thứ 2 là toán của mấy anh em tôi và toán cuối cùng là nhà Đinh Tỵ cùng 2 chị Hà, Thư
    Đường đi ngày thứ 2
    [​IMG]
    Ngày hôm nay theo lời a Hùng nói chính là ngày vất vả, đi dài và mệt nhọc nhất nhưng không vì thế mà mọi người quên tác nghiệp
    [​IMG]
    Máy còi cộng thở dỏm nên ảnh chỉ mang tính chất tư liệu
    [​IMG]
    Khi đi đến rừng thảo quả ( may mắn thay là chỗ rừng thảo quả này a Đức bảo không có vắt ) chúng tôi vẫn văng vẳng nghe tiếng nhà Đinh Tỵ
    [​IMG]
    Dừng chân đợi bạn
    [​IMG]
    Đến rừng tùng la hán ( Theo lời a Đức )
    [​IMG]
  2. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Chặng đường hôm nay dài hơn và khó hơn ngày hôm qua. Có những đoạn dốc chúng tôi phải bám vào những cành, gốc trúc hai bên đường để đu mình lên. Không đu được thì lại bò bằng cả hai tay. Càng lên cao, sương càng nhiều, xung quanh lại mờ mờ ảo ảo. Gần 1h trưa, chúng tôi đến rừng tùng. Những tán tùng rộng và đẹp. Chỉ tiếc rằng, máy ảnh của chúng tôi không thể thu được và thể hiện được hết vẻ đẹp của chúng. Chụp ảnh, chụp ảnh và chụp ảnh... rồi lại tiếp tục lên đường. Đến nơi nghỉ trưa đã là 1h30. Trống trơn. Chỉ còn lại những lát cơm nắm và thịt hộp nguội ngắt. Chúng tôi đến quá muộn để nhóm đi trước có thể ngồi chờ. Lúc này, chúng tôi đang ở độ cao 2.900m.
    Sau khi giải quyết hết những gì mọi người để lại, thêm một vài tách cafe và trà gừng cho ấm bụng, chúng tôi bắt đầu lên đường. Lúc đó đã là 2h30 phút.
    Được cảnh báo rằng quãng đường buổi chiều sẽ dài và vất vả nhất trong suốt cuộc hành trình, nên chúng tôi tự nhắc nhở nhau rằng sẽ không chụp ảnh, vì thế, tất cả máy ảnh đều được cất gọn trong ba lô. Chúng tôi phải trượt xuống rừng trúc khoảng 3 tiếng đồng hồ, sau đó đi tiếp 2 tiếng nữa mới về đến nơi nghỉ trại. Đường đi trong rừng trúc trơn và dốc. Chúng tôi phải bám tay vào những cành trúc hai bên đường, đu người xuống dưới. Sau một lúc, hai cánh tay bắt đầu mỏi. Và nếu không có những đôi găng tay, tôi nghĩ, bàn tay của chúng tôi sẽ nát như thế nào?
    Thư và Hà bắt đầu tụt lại phía sau, chỉ còn lại 6 người nhà Đinh Tỵ chúng tôi. Đi được một đoạn, ai đó lại cất tiếng hỏi, "còn bao lâu nữa hả anh", để rồi ngao ngán khi nghe anh hướng dẫn trả lời. Có lẽ mọi người thấy mệt và vất vả, riêng tôi, tôi lại thấy thích thú quãng đường này. Tôi thích cái cảm giác hơi phiêu lưu, mạo hiểm; thích đu mình trên những cành trúc; thích cảm giác lơ lửng giữa mỗi bước chân... Chắc tại thích thú như vậy nên tôi không cảm thấy mệt mỏi. Thi thoảng lại đi nhanh, bứt lên trên mọi người, nhanh chóng lấy máy ảnh ra và chụp được một vài kiểu thú vị. Đáng tiếc là trong rừng trúc khá tối, nên ảnh không đẹp và rõ nét.
  3. Lanhdienthusinh

    Lanhdienthusinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2001
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Tuân Gia` lắm nhọt. Ông về trực hệ thống đi để tôi đi. Ông đi rồi để lại hệ thống thế này đây hả.
  4. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Trong rừng, trời tối rất nhanh nên khi ra khỏi rừng trúc, dù chỉ khoảng 5h chiều mà đã thấy xâm xẩm tối, mặc dù hôm đó buổi sáng trời nắng khá đẹp. Chúng tôi thấy 4 porter đang ngồi trên những phiến đá. Mới đầu tôi cứ tưởng họ ngồi đó nghỉ, sau mới biết họ ngồi để đón chúng tôi về. Điều đó có nghĩa là chúng tôi sẽ phải đi trong đêm tối, vì từ đó về đến nơi nghỉ trại cũng phải mất hơn 2 tiếng đồng hồ.
    Những chiếc đèn pin bắt đầu được bật sáng. Người nọ nối tiếp bước chân người kia. H và Đ đi trước soi đèn cho các bạn nữ đi sau, đoạn nào dốc và khó đi lại giơ tay ra đỡ. Và liên tục những lời nhắc nhở, "đoạn này trơn đấy", "chỗ này dốc đấy", "cẩn thận không vấp nhé"... Lúc này mới thấy hết giá trị của các rau sạch. Y và L giờ có vẻ thấm mệt, những bước chân bắt đầu liêu xiêu, nhưng được sự giúp đỡ của các rau sạch và porter nên đi đã nhanh hơn trước. Đi mãi, đi mãi... cuối cùng cũng nhìn thấy trại của đoàn 42. Sở dĩ chúng tôi gọi thế là vì đoàn của họ có 42 người. Chẳng nói ra nhưng chắc ai cũng nghĩ, sắp tới nơi nghỉ của đoàn mình rồi. Anh hướng dẫn bảo chỉ còn khoảng nửa tiếng nữa thôi. Thế là ai cũng phấn chấn.
    Nhưng... nửa tiếng mà dài như thể vài tiếng đồng hồ. Nhìn mãi, nhìn mãi... vẫn chỉ thấy một màu đen mù mịt. T liên lục than thở, "sao mãi chẳng thấy đoàn mình đâu nhỉ?", "sao mãi chẳng thấy tiếng người gì cả"... sau này tôi mới biết T nói thế vì lo rằng họ dẫn mình sang Trung Quốc để bán. Sự lo lắng lộ rõ đến nỗi anh porter nhận thấy, phải lên tiếng an ủi, "yên tâm, chúng tôi không lừa đâu mà lo". Đúng là cái đồ đa nghi, T nhỉ? Đơn giản là vì trời tối nên tốc độ đi không thể nhanh mà thôi.
  5. anti_meat

    anti_meat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Híc, tại là tại cái bạn Hà Khoai, ko dưng tự nhiên sáng hôm ấy lại bảo với tớ: "Mình đi đường rừng thế này mới thấy bọn buôn bán phụ nữ khổ cực vất vả thế nào, nghĩ mà thương cái bọn đấy thật" ( đính chính là có môđiphê ) Thế nên khi đi tướt bơ mãi ko đến chỗ nghĩ tớ mới thần hồn át thần tính thế chứ
  6. maytrangtc

    maytrangtc Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    9.086
    Đã được thích:
    0
    Trưa hôm đấy chúng tôi về đến chỗ nghỉ là tầm 12h15''. Chơi bời, ăn uống xong xuôi là 1h15'' mà vẫn chưa thấy nhà Đinh Tỵ về. Buổi chiều còn đi khá dài nên mọi người quyết định đi trước 1 lúc, để anh Hùng, anh Đức và mấy anh porter ở lại đợi mọi người. Chúng tôi chiều hôm đấy đi với anh Sáu, trưởng đoàn porter.
    Anh Sáu, trường đoàn porter kiêm chủ nhân con dê của ngày thứ 3
    [​IMG]
    Đến đây có 2 lối, 1 lối đi sang Lai Châu và 1 lối là đường chúng ta đi. Chính tại chỗ này năm kia F19 đã có 1 nhóm bị lạc
    [​IMG]
  7. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Ối giời, tôi tưởng sự thực như thế thì bà phải mừng chứ nhỉ. Chí ít cũng được tiếng là lấy chồng ngoại. Hí hí.
  8. dau_dau

    dau_dau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2005
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    Bà nghĩ được lấy chống á, hic hic, có mà sang làm ô shin cho TQ ý chứ, trông thì xấu xấu bẩn bẩn, bố thằng nước ngoài nó dám lấy, đi rừng về nữa, trông bẩn phải bít
  9. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Về đến nơi cũng đã 8h tối, cảm giác áy náy vì mình về muộn khiến đã đoàn phải chờ bỗng dưng biến mất khi nghe tiếng vỗ tay reo hò cổ vũ của các bạn. Mới thấy, tình cảm mọi người trong đoàn dành cho nhau thân thiết và ấm cúng biết bao nhiêu. Rút kinh nghiệm hôm trước, hôm nay, chúng tôi "năn nỉ" nhóm của Chitto đổi lều, vì lều của họ rộng hơn. Vào đến lều, Y nằm ngay xuống và ngủ ngon lành, không cần cả thay đồ. Tôi nghĩ, có lẽ Y mệt sau một quãng đường dài và vất vả. Sau mới biết, Y bị sốt từ chiều, nhưng vì sợ bạn bè lo lắng nên đã không nói ra. Y thật độc lập và ý chí. Một lần nữa, tôi lại học thêm được một điều đáng quý từ những người bạn đồng hành trong chuyến leo Fan lần này.
    Cứ tưởng sau một ngày mệt nhoài như thế, chúng tôi sẽ ngủ ngon lành, nhưng giấc ngủ vẫn cứ chập chờn như thế. Trước khi đi ngủ, chúng tôi tự bảo nhau rằng ngày mai sẽ dậy sớm, chuẩn bị sớm để có thể lên đường sớm hơn các bạn. Như thế, dù có đi muộn thì mình cũng sẽ không đến muộn lắm so với các bạn. Lều rộng hơn, nhưng vì trời rất lạnh, khi ngủ chúng tôi phải mặc rất nhiều áo ấm và áo khoác nên chúng tôi nằm cũng không thoải mái lắm. Và mặc dù đã được che chắn cẩn thận bằng những chiếc áo đi mưa, thì chỗ Đ nằm cũng vẫn bị ướt, khiến cho cậu ấy mới 4h sáng đã phải dậy ra ngồi bên đống lửa hong áo. Đêm đó, chúng tôi nghỉ ở độ cao 2.700m.
  10. anti_meat

    anti_meat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, bạn Bư béo nhá, tính tình tỉ lệ thuận với hình dáng ghê, "xâu sắc" quá cơ, thù vặt cứ gọi là "thiên hạ đệ nhị" (thằng đệ nhất chưa tìm thấy - bản quyền Chitto). Chậc chậc...

Chia sẻ trang này