1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đón năm mới 2007 trên đỉnh Fanxipang

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi virgo318, 01/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Post nốt vài cái ảnh. Ngâm mãi nó thành dưa rồi

    [​IMG]
    Như tranh thủy mặc
    [​IMG]
  2. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13

    Bóng hình quá khứ
    [​IMG]
  3. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13

    Rêu trên gỗ.
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Bữa sáng ngày hôm sau cũng vẫn là cơm rang và mỳ tôm. Và chúng tôi cũng vẫn thưởng thức một ly cafe sữa chính hiệu Mai vàng khoe sắc. Sẽ tuyệt hơn nếu nó được làm cho nóng lên, nhưng trong trường hợp này điều đó là không tưởng. Khi chúng tôi chuẩn bị lên đường thì trời bắt đầu mưa. Quả là một ngày không may. Vì đã chuẩn bị tư tưởng từ tối hôm trước, nên hôm nay nhóm chúng tôi hùng dũng dẫn đầu đoàn đi. Nhưng cũng chỉ được một thời gian ngắn ngủi, chúng tôi lại trở về nguyên vẹn với cái tên "Nguyễn Y Vân".
    Lần này chúng tôi phải lội ngược dòng suối lên trên. Và mặc dù đã được cho là ngắn và dễ hơn hôm qua thì chúng tôi cũng cố gắng để mình không lên đến đỉnh quá muộn. Trên đường, chúng tôi đi qua một rừng hoa đỗ quyên. Chưa phải là mùa xuân nên mới chỉ có những nụ hoa mới nhú, nhưng điều đó cũng đủ làm chúng tôi ngây ngất. Vẫn không dám dừng lại chụp ảnh, cho đến khi anh hướng dẫn cất tiếng, "dừng lại đây mà chụp ảnh". Được lời như cởi tấm lòng, những chiếc máy ảnh nhanh chóng được lôi ra, và, tách... tách... tách... rộn ràng.
  5. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Càng lên cao trời càng lanh, gió càng lộng và mây mù càng nhiều. Và càng đến đích thì lại càng thấy rệu rã bởi đường đi lầy lội và trơn tuột. Chỉ đến khi nghe thấy tiếng hát của những người đi trước vọng đến, tôi và T mới thấy phấn chấn hơn lên. Nhưng trên núi, nghe tiếng hát cứ như thể đang ở rất gần quanh ta mà lại hóa ra xa vời vời. Vì vậy, chúng tôi phải đi một thời gian khá dài mới lên được đến nơi.
    Hạnh phúc là đây. Fanxipan ơi, ta đã về đây. 11h45''. Trên những phiến đá không lớn lắm là cái cột mốc ghi dấu độ cao 3.143m cùng lá cờ tổ quốc đỏ chói. Sững người trước sự bao la của núi rừng; vui mừng trước những gì mình đã đạt được; hạnh phúc trước tất cả những gì đang chứng kiến; hân hoan trong những cảm xúc thăng hoa; xúc động, bồi hồi, xao xuyên, rạng rỡ... là tất cả những gì đang diễn ra tại cùng một thời điểm trong cùng một con người. Cùng mọi người reo hò, nhảy múa, chụp ảnh, gọi điện cho người thân, mở rượu champagne và hát vang bài hát quốc ca hào hùng.
    Ăn trưa trên đỉnh Fan là một điều khó tưởng tượng nhưng lại không khó để thực hiện. Và đưa mắt nhìn sang Trung Quốc một cách hết sức khinh khỉnh. Thu gom rác và xử lý chúng trước khi ra về, chúng tôi lại rầm rộ xuống núi. Cảm giác sung sướng và lâng lâng vẫn theo suốt quãng đường về. Và trong cái cảm giác đó, chất Đinh thì ít mà chất Tỵ thì nhiều vô vàn trong tôi lại nổi lên. Tôi lại bắt đầu một cuộc đua mới.
  6. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Nguồn gốc của cuộc đua được bắt nguồn từ những lời "ca thán", "rên rỉ" của Nam Bư và một số người trong đoàn. Cứ mỗi lần nhìn thấy chúng tôi là nó lại "léo nhéo": "Mấy bà Đinh Tỵ này đến là lề mề, chậm chạp", "Nhà Đinh Tỵ là nhiều chuyện lắm đấy nhá"... Hehe... thế mà chẳng thể tức nó được, lại còn thấy vui mỗi khi nghe nó nói, thế mới lạ chứ. Và thế là, tôi quyết định bỏ rơi "đồng đội", bứt lên phía trước, để cho thằng Bư biết thế nào là người nhà Đinh Tỵ.
    Mặc dù sáng mưa nhưng buổi chiều trời rất đẹp, tôi đi mà không thấy mệt. Cứ thong dong vừa đi vừa ngắm cảnh. Từ trên cao nhìn xuống, mọi thứ đều bé xíu. Những khi trời quang, nhìn rõ những đám mấy trắng phau ôm ấp, vờn quanh núi. Chỉ một thoáng thôi rồi lại bị những đám sương mù che khuất. Cứ túc tắc như thế, tôi cũng vượt qua được khối người. Có kẻ dường như ngạc nhiên khi thốt lên, "Ôi, chị nhà Đinh Tỵ này", như thể không tin nổi rằng tôi lại có thể đi nhanh đến thế. Lại có người khinh khỉnh bảo, "Cho chị đi trước đấy, lát bọn em đuổi theo". Tức thật đấy.
    Đi qua khu rừng cháy, tôi ngạc nhiên trước những gì còn sót lại. Từng gốc cây khẳng khiu, đen thui đứng sừng sững giữa những ngọn núi rộng mênh mông. Và không thể tin được, chúng đã đứng như thế 20 năm qua, kể từ khi khu rừng bị đốt cháy, mà không hề bị đổ ngã hay mục rữa.
    Anh P, người lớn tuổi nhất đoàn và luôn nằm trong top những người đi đầu tiên, nhìn tôi đầy khiêu khích, "cố lên em, hôm nay cho em về nhất. Bọn anh về nhất mãi, ngại quá". Còn tôi, thì lại vênh vang với một em khác trong đoàn, "Chẳng qua là chị không thích, chứ chị mà đi thì còn lâu em mới theo kịp". Hahaha... chả phải nói phét, ngày hôm đấy mình là người thứ 5 về đến đích. Ấy là vì, các con số từ 1 - 4 đều rất xấu, nên mình quyết định chọn số 5.
    Thằng Bư xấu tính, kiểu gì nó cũng phải chọc ngoáy lấy được một câu. Nó bảo, "Em không nghĩ chị Đ lại xấu tính thế đâu nhé. Cạnh tranh với cả bọn đàn em". Hahaha... đã bảo rồi, chất Đinh tuy ít nhưng chất Tỵ lại có thừa, Bư ạ.
  7. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Tối đó, chúng tôi quyết định cải thiện bữa ăn bằng một con dê núi. Mời cả porter như thể ăn mừng trước chiến tích đã đạt được. Ngoài ra, chúng tôi còn có thêm cả món rượu tiết dê, rượu thóc và rượu gạo. Tôi không uống rượu nên không biết rượu ngon như thế nào, mà cho dù có uống thì cũng như nhau cả thôi. Chỉ biết rằng H bảo rượu thóc quá nặng, cậu ấy cũng không dám uống nhiều. À, tôi còn quên chưa kể, đêm giao thừa, chúng tôi cũng có kẹo và bánh để ăn mừng năm mới. Và những lời chúc vanng lên khắp nơi. Vui đáo để.
    Sáng hôm sau, cũng vẫn là cơm rang mà sao tôi thấy ăn ngon ơi là ngon. Tôi cứ vừa ăn vừa tấm tắt khen. Thêm nữa, hình như là nghiện nước suối thật. Vì nước sôi thì chẳng thèm lấy, lại cứ đi ra suối để lấy nước uống. Thế thì có phải là nghiện không nhỉ?
    Vì có một số bạn mệt, nên Trưởng đoàn quyết định về đường Trạm Tôn chứ không phải là Sín Chải dưới như đã dự tính. Với tôi, đường Trạm Tôn khá đơn giản và ngắn, nên tôi cảm thấy hơi hụt hẫng. Gần 9h chúng tôi mới xuất phát, và đến hơn 10h30, chúng tôi đã về đến Trạm Tôn. Nghỉ ngơi, chụp ảnh chia tay với các anh hướng dẫn và porter xong, chúng tôi lên xe về Sapa. Đến lúc này, các thành viên được tự do. Nhóm chúng tôi cũng tự do di tản để tránh lãng phí thời gian.
    Để nhường cho các bạn vệ sinh cá nhân, nên tôi và T đi ăn trước. Chúng tôi vào một quán ăn ngay bên đường, gọi đồ ăn và rượu. Mới đầu chúng tôi định gọi 1 ly rượu to rồi san ra làm 2 ly nhỏ, vì ở quán không có bán ly nhỏ. Nhưng sau anh chủ quán biết chúng tôi vừa leo Fan về, nên quyết định tặng chúng tôi 2 ly rượu lớn, như để chúc mừng. Có vẻ anh rất ngạc nhiên khi biết chúng tôi mới leo Fan trở về. Tôi và T chạm cốc. Và ngày hôm đó, lần đầu tiên tôi cố gắng uống hết 1 ly rượu táo mèo. Nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Đến bây giờ tôi vẫn tiếc, mình không mang theo máy ảnh để ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ đó.
    Khoảng 3h, 6 đứa chúng tôi gặp nhau ở sân nhà thờ Sapa. Cùng nhau ăn đồ nướng và đi chợ. Đến 5h30 thì lên tàu về Lào Cai. Ở đây, cả đoàn chúng tôi cùng ăn với nhau một bữa cơm cuối cùng. 8h, cả đoàn lên tàu về Hà Nội. Kết thúc một chuyến đi vui vẻ và vô cùng thú vị.
  8. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13

    Đỉnh 2900m
    [​IMG]
    Rừng cây âm u
    [​IMG]
  9. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    ÁNH LỬA
    Lửa bập bùng đêm thứ hai ngủ trong rừng
    [​IMG]
    Lửa ấm áp ban sớm mai, sớm ngày 1 / 1 / 2007
    [​IMG]
  10. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Bạn Meat up cái ảnh cả đoàn đang ăn sáng bên bếp lửa lên đi. Tớ thấy cái ảnh đó đẹp đấy.

Chia sẻ trang này