1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đón năm mới 2007 trên đỉnh Fanxipang

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi virgo318, 01/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dau_dau

    dau_dau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2005
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua ngồi trên ôtô nghe tây đồn bạn cũng lang thang đi Lạng sơn à, ở nhà vào ngày nghỉ cảm thấy khó chịu nhể, he he. Mà cái anh yeudoituyenDuc chắc là nói vui để chăn dắt gà nào nghe thấy thui bạn ạ, có người ko hiểu thì lại nghĩ anh ý nói thật, lúc đó mà đưa vào tay anh ý 4,9tr có khi a ý cầm a ý chạy lên đỉnh Fan ngay ý mà. Chỉ có mấy người trong đoàn đi chơi mới bít mấy anh Đinh tị đi đợt này chu đáo lắm. Chỉ có mấy bà Đinh tị là.....(đoạn này xin đc ba lô nên ko nói nữa chị Meat nhỉ)
  2. Klinsman

    Klinsman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/07/2002
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, cảm ơn dau_dau đã nói tốt cho anh, mọi người nghĩ gì thì tuỳ thoai, chỉ biết là mình đã đặt chân lên đỉnh Fan roài, và lên đỉnh với một tinh thần hết sức thoải mái. Chuyến đi này thật sự là tuyệt vời. Hết.
  3. bopbopchatchat

    bopbopchatchat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    F19 ném đá vừa thôi, ko cái tô bích này lại HOT như MOD bây giờ, tranh thủ lúc WS với cả LE đang lang thang đất Tuần giáo, anh Tabalô một nách hai con nhỏ, cả làng cứ mọc đuôi CÔNG là làm sao?
    Ảnh ọt đâu pót tung tóe xem Fan dạo này thế nào nào
  4. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Ơ, khích bác thế mà ko được bữa nhậu à. Chán nhỉ. Mà bạn Trưởng đoàn dạo này tuyền nghe đài địch thôi, Tây nó đồn vớ vỉn thế mà bạn cũng nghe. Tiễn các bạn đi rồi, tớ cũng chuẩn bị hành trang về nhà làm con ngoan suốt 3 ngày nghỉ, Lạng Sơn ở đâu mà LS. Hic, cứ ngồi nhà chờ tin các bạn dài cả cổ ra rồi, vụ quà cáp thế nào Trưởng đoàn nhỉ. Ảnh ọt đâu khoe lên cho những đứa về quê nó thèm đi chứ.
  5. notes

    notes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    838
    Đã được thích:
    0
    @ Bư béo: GRRRRRRRRRRRr, không nói xấu các chị thì cậu không an tâm hả? . Gì thì gì các chị vẫn tự dùng đôi chân của mình chinh phục được nóc nhà Đông Dương rùi nhá. Ối đứa cậy mình khoẻ nhưng có dám đi đâu. .
    Cái đồng chí bên đoàn 42 hay 38 người gì đó, nghe lỏm có mỗi một câu mà đưa ngay lên đây. Bọn tớ còn nhiều câu hay ho thía sao không post lên đây. Nói nhỏ nhé, đoàn tớ tuy vậy nhưng chả có ai bỏ cuộc đâu nhá. Lên đỉnh tuốt.
  6. dau_dau

    dau_dau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2005
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    Một con người đầy tinh thần trách nhiệm thế này mà ko được làm mod thì phí quá nhỉ, có lẽ nên đề cử Bopbopchatchat lên làm mod để giữ cho box bớt bị spam nhỉ?
  7. vietha83

    vietha83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    10.413
    Đã được thích:
    0
    Oài
    Có bà trẻ thanh với bà trẻ hằng làm cùng cty mình cười ngoác mồm kìa
    Trông xấu ghê
    hơ hơ
  8. Aquarius7X

    Aquarius7X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    771
    Đã được thích:
    0
    Vàng 1: Tớ sức khoẻ kém, vào rừng hôm đầu đã sốt, lần nào đi cũng trong top cuối đoàn, thế nên lúc ăn cơm bạn Klin ngồi đối diện mới trêu tớ thế. Đó là cách đùa rất riêng của nhà Đinh Tỵ. Bác nghe câu nào cũng phải hiểu ngữ cảnh thì hãy ''dịch'' nhé, chứ cứ word by word thế thì thiên hạ nó lại bảo là chích choè.
    Vàng 2: Lý do đến phút cuối trưởng đoàn nhà tớ phải quyết định đi đường Trạm tôn là vì nghĩ đến một vài người như tớ. Ai leo Fan mà chẳng muốn chinh phục những chặng gian nan để thử thách chính bản thân mình (chứ không phải để vênh vênh váo váo như một số kẻ khác), vậy mà cả đoàn tớ vẫn sẵn sàng hy sinh mong muốn đó vì nghĩ đến sức khoẻ đồng đội, đấy mới là điều đáng quý. Để tớ kể cho bác chuyện này, tớ đi chậm mà không phải nghe những lời giục giã, không phải nhìn thấy một bộ mặt nhăn nhó nào, ngược lại toàn là những lời động viên tinh thần của anh Hùng dẫn đường, toàn được nghe những kinh nghiệm thú vị của người đi rừng ... Mỗi lần tớ khoác ba lô lên mọi người trong đoàn đều hỏi Én đỡ sốt chưa? Mỗi lần tớ về đến nơi dù muộn hơn đoàn cả tiếng đồng hồ, lần nào cũng được nhận những tràng vỗ tay và tiếng reo hò náo động của anh em... Xét cho cùng ai cũng lên đỉnh bằng chính đôi chân tạo hoá ban cho mình phải không bác anhtrai22? Khác nhau là trên đường đi mình học được cách sống có tình mà thôi. Nếu đoàn leo Fansipang mà mất đoàn kết nội bộ, chia rẽ, tính toán này nọ thì nói thật đừng nói đến 5tr, có đến 50tr chỉ để gặp ở Hà Nội thôi nhá cũng chẳng đến lượt đâu.
    Vàng cuối: Dù sao cũng cảm ơn bác đã chúc mừng, cũng mạn phép chúc mừng đoàn các bác cũng đã lên đỉnh, cũng hò hét, cũng chụp ảnh, cũng ''cố gắng'' bảo vệ cảnh quan thiên nhiên, cũng về đến Hà Nội và cũng post bài. Thế cũng là tốt lắm rồi!
  9. Nhimxukhotinh

    Nhimxukhotinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    0
    Vàng vàng. Hoá ra Bư Béo đã lột được quả balô bộ đội của bà Meat rùi àh?Ghen tỵ quá đi (Mình thiếu chất Đinh nhưng chất tỵ lại có thừa)
  10. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Chuyến đi Fanxipan đánh dấu sự chuyển giao giữa hai năm cũng đã kết thúc.
    Một lời chúc mừng năm mới muộn màng đến những người ở nhà, đến F19_BCS, những người đã cổ vũ, tư vấn, chỉ dẫn, giúp và mua tặng cho tớ rất nhiều.
    Lần này đi mọi người bảo nhóm này có tên gì không?
    Tớ nghĩ chả cần. Có tên rồi lại phải cố ghi lại tên thì để làm gì?
    Ở cuối đường Trạm Tôn có một tấm biển, với dòng cuối cùng (mà một thành viên box này đã từng dùng làm chữ ký - và cũng là điều hướng tới của box Du lịch) :
    Không lấy đi gì, ngoại trừ những bức ảnh
    Không để lại gì, ngoại trừ những dấu chân.

Chia sẻ trang này