1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đón năm mới 2007 trên đỉnh Fanxipang

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi virgo318, 01/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. notatall

    notatall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    4.818
    Đã được thích:
    0
    Thảm nào chả thấy cái mẹt đâu. Anh là anh cũng tiếc ối thứ, cơ mà ở nhà cũng hay cô ợ
  2. maytrangtc

    maytrangtc Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    9.086
    Đã được thích:
    0
    Bác lại ở nhà luyện GS chứ giè???
    Ngày đầu tiên em không có ảnh mấy, bác nào có thì post nhé!
    Điểm dừng chân đêm đầu tiên
    [​IMG]
    Chuẩn bị bữa ăn tối
    [​IMG]
  3. notatall

    notatall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    4.818
    Đã được thích:
    0

    GS chán roài, ngồi nhà GS có giè mà hay chớ!!! Giết thời gian và giải xì trét thoai.
    Pót ảnh lên đi chớ, Om đến bao giờ nữa
  4. iku

    iku Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Ve chua am cho da muon di, hik chuyen di rung nay nhu danh thuc ban nang lang thang cua minh, nho moi nguoi, thich ho het, nho rung, muon di qua!
    A aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa .................!
  5. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13

    Trong đoàn, có lẽ có Đạt là người ghi chép đánh dấu lại tỉ mỉ các mốc thời gian nhất, nhưng cũng chỉ là thời gian của chính Đạt thôi, còn thời gian của cả đoàn thì xê dịch trong ít nhiều giờ đồng hồ.
    Chưa sáng ngày 1. Chuyến xe lảo đảo
    Một lũ người nửa ngủ nửa lơ mơ bị đánh thức bởi tràng đập cửa rầm rầm của nhân viên tàu: Lào Cai, Lào Cai rồi. Ngơ ngáo những đôi mắt đầy gỉ, dậm dật những đôi chân đứng chờ ở đầu toa, mong được chui vào cái hai cái buồng bé xíu, xả nước buồng này một tí, lấy nước buồng kia một tí, ấy là cho sạch sẽ a !!!
    Xuống ga mưa bụi lất phất. Trời đêm loạng choạng sờ đầu từng đứa đang vội đội mũ. Mờ mịt sương, đếm người và đếm đồ trên những viên gạch sân ga, ngật ngưỡng đi ra qua hai cô soát vé, để nhìn thấy dòng chữ "Anh nam - Tre xanh" trên một tấm giấy giơ trước ngực một cậu trai thâm thấp. Láo nào, tên công ty thì viết hoa, mà tên trưởng đoàn lại viết thường thế hử.
    Xe đằng kia, xe đằng kia, ra nhé. Ấy khoan, khoan đã, chờ chúng em với, lúc nẫy trên tàu chúng em chưa kịp vào cái buồng bé xíu bé xiu chị ơi... Láo nháo ra vào, lập cập vơ vét, nhồi lên hai chiếc xe phì phò phi lên đỉnh núi.
    Ối già là đường lên Sapa. Đã nhiều lần lên đây, chả lạ gì sự lảo đảo của những chuyến xe, nên hãi hùng nhất là chiếc loa đài rền rĩ những bài hát nhạc gỉ gì của các anh sao mới nổi. Rặt những đau đớn mấy lị thất tình, còn não nề hơn ăn phải khoai ngứa. Chỉ đến khi cậu Hùng (hình như thế) bên cạnh réo lên: Làm ơn tắt hộ cái loa, và âm thanh ấy im bặt, thì mới được tận hưởng cảm giác... ngủ tiếp thiu thiu, thiu thiu.
    Còn kịp nghe trong xe tiếng thì thào của hai ba cô, tiếng phì phò thở nhẹ của những người ngủ dở, và tiếng .... của những cô nàng say xe.
    Ơi Sapa mù sương. Ơi Sapa mù sương.
  6. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13

    Sáng ngày 1. Con đường dễ đãi.
    Sự nhiệt tình không đúng lúc của lái xe ô tô đã đưa lũ người vượt qua chỗ cần dừng là văn phòng Green Bamboo để đến tận khách sạn Tre Xanh dưới đường Cầu Mây. Chui ra khỏi xe vào sảnh khách sạn, rồi lại lếch thếch đi lên dốc. Sau một hồi điệp khúc tháo tháo cởi cởi, bỏ lại cái này, nhồi nhét cái kia, cả một căn phòng tràn ngập đồ đạc như chạy loạn. Nào là nồi xoong cốc tách, giầy dép balô, chăn bông khăn mặt, thuốc đánh răng dầu gội đầu,... ngổn ngang, cuối cùng cũng tạm ổn để đi ăn sáng. Thế đấy là cái sự chuẩn bị không thừa.
    Lại lên xe, bỏ xuống chân Cát Cát, nhịp chân đi cùng tiếng hò tiếng hát. Ớ ơ sao mà hớn hở, nhăn nhở thế này. Người nhảy chân sáo, người cười hở răng. Qua một xóm người Mông giơ tay vẫy chào, xí xố tiếng Kinh tiếng Mông láo nháo.
    Cậu Thiên dẫn đường đi đầu lầm bầm: "Tí nữa rồi thì mà nhảy, rồi thì mà hát".
    Lên đỉnh một con dốc, Mr Hùng ra lệnh : Cởi áo ra.
    Ấy thế là, như một bầy em gái hớn hở ở Gia Lâm, vội vàng cởi, cởi, thoát y ngay trước mặt nhau, mà lại còn sung sướng nữa chứ. Người hỏi : "Em cởi thế này đủ chưa anh", kẻ làu bàu : "Sao cho cởi ít thế nhở, nói thêm câu nữa là cởi tuốt"... Rồi lại tiếng ré lên "Có cởi tất không anh ?! ", như một bầy chim non ngây thơ sáng sớm.
  7. Aquarius7X

    Aquarius7X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    771
    Đã được thích:
    0
    Bac Chitto viết bài hay nhỉ
    Đoàn mình ơi khi nào off tiếp đi còn xin ảnh, thèm xem ảnh quá
  8. dau_dau

    dau_dau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2005
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    có cái nick iku là của ai ý nhỉ
    Chito đúng là thầy giáo Kim, thấy nói đến đoạn anh Hùng bảo chị em cởi áo là lại đứng bần thần ra rồi giật mình vớ vội cái ủng ni lon đút ngay cái chân vào, người thì giật giật lên vì...lạnh, một lúc sau thấy rùng mình liên tục
  9. chiplehan

    chiplehan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Nhớ rừng núi mọi người nhỉ.
    Hôm qua ngồi họp mà tai chả nghe được gì, đầu chả nghĩ được gì, cứ lảng vảng cảnh leo dốc, luồn rừng. Thích nhất cảm giác về tới trại, ngồi nhìn lửa đỏ, nói phét, hát hò, rồi cười rũ rượi.
    Bác Chitto viết tiếp đi.
    Trưởng đoàn ú post vài kiểu 350D minh hoạ đi.
    Hôm nào offline để share ảnh đi. (thứ 5 tuần sau vợ chồng nhà tớ mới về tới HN)
  10. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13

    ...
    Con đường xuyên qua rừng thảo quả, đã gặp trong quá nhiều các topic về Fanxipan của các nhóm đi khác. Nghe nói rằng nhiều vắt lắm, vắt vẻo vắt qua vắt lại ấy chứ. Nó mà chui vào chân, rồi từ chân chui ngược lên, hoặc chui vào tai, rồi từ tai chui ngược xuống, thì cứ gọi là...
    Bởi thế, trước khi đến khu thảo quả, các chim non, dê non (những 6 con), rắn rít (cũng lại 6 con),...., vội vàng nhét chân vào những đôi tất nylon bí rì rì, nhưng kín đáo, tiếc rằng chẳng có con vắt nào chui vào, chứ nếu không, chắc chúng cũng chết ngạt trong ấy, mà thành món vắt hấp.
    Cây thảo quả, đáng ngạc nhiên với một số người, trong đó có tớ, rằng nó không phải cây to, cây gỗ gì, mà là cây lá to như lá dong, họ thân thảo, và quả thảo quả nằm ngay sát gốc cây, khi chín có màu đỏ tươi, hạt của nó dùng làm gia vị.

Chia sẻ trang này