1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đón người thân ở sân bay có phải tặng hoa ko?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi chatcaida, 22/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. seadog

    seadog Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    10.861
    Đã được thích:
    3
    Dạ, không thì hái luôn bông hoa *** lợn bên vệ đường cũng được, đỡ phải mua bán lằng nhằng
     
  2. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Mèn, hoa muồng nhé, bông trông cũng đẹp mà mùi thì...mịe ui.
  3. seadog

    seadog Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    10.861
    Đã được thích:
    3
    Hoa này anh k biết
     
  4. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái bài của bạn này buồn cười quá, cứ tưởng tượng ra cái cảnh đó chấc cả sân bay trố mắt ra nhìn với hình ảnh đón tiếp lạ lùng như thế nhỉ . Chưa biết chừng lại gặp thằng bạn nào cao thủ hơn biết bạn như thế nó...đạp trước để đón tiếp thì sao nhờ
    Nói vậy thôi thực ra cũng tùy người, thường thì người lớn tuổi hay con gái đa phần họ cũng thích một cái biểu hiện gì đó đặc biệt hơn nên mua một bó hoa người đó yêu thích để tặng thì cũng hay.
    Quan trọng thì vẫn là ở tấm lòng thôi mà.

  5. changtrainguyentu

    changtrainguyentu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Tặng hoa hay không nó còn tuỳ tình huống và nhân vật chứ.Mấy thằng bạn ra đón nhau lại vác thêm bó hoa nữa thì chuối thật. Nhưng mà mẹ hay bạn gái đi xa về, lúc đón có thêm bó hoa thì hay hơn nhỉ.
    Nói chung là tuỳ cơ ứng biến,đợi khi nào có cô đồng nghiệp nào ra công tác chắc em cũng vác hoa ra đón cho nó tăng thêm phần thân mật.Haha
  6. ahuhthi

    ahuhthi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2006
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Hoa . Theo mình khi người thân nào đó đi xa về thì chính là tình cảm của chúng ta dành cho người thân đi xa đó . Một bữa cơm của gia đình tự làm , những bức ảnh chụp kỷ niệm mọi người trong bữa ăn sẽ là những thứ đem lại mọi người sự đầm ấm , gắn bó mọi người lại với nhau những lúc ở gần nhau hay ở xa mọi người vẫn có thể xem lại những kỷ niệm đó . Em nói có đúng ko ạ ??? CÒN CHỜ GÌ NỮA MÀ CHƯA VOTE 5* CHO EM . HÌ HÌ ĐÙA ĐẤY Ạ ^_^

Chia sẻ trang này