DỌN NHÀ Tui đề nghị chúng ta dọn nhà qua x-cafe . Tui đi dạo 1 vòng bên đó thấy không khí trong lành hơn ở đây . Nhất là không thấy CA Viet Cọng nhiều như ở đây http://www.x-cafevn.org/forum/archive/index.php/f-32.html Các anh em nghĩ sao ? cho ý kiến đi .
Tui thấy ý kiến của anh/chị Bảy rất xoàng. Có lẽ vì tui thích tranh luận, cãi cọ lôi thôi. Hehehe. Tui nghĩ anh/chị có kiến thức khá rộng về lịch sử xã hội, và không nhiều thì cũng kha khá về võ VN. Chỉ cần anh/chị dằn lòng, đừng ỏng ẹo, đừng chửi đổng, đừng nặng lời với người khác ý mình, thì chắc chắn sẽ có nhiều người chia sẻ và suy gẫm những suy nghĩ của anh/chị. Biết rằng nhiều lúc ta có thể nổi dóa lên, nhưng hãy nghĩ kỹ lại, để thấy ta có tí may mắn, và để hiểu mục tiêu là tranh cãi đâm hơi, hay là cái gì khác. Anh/chị Bảy à, hãy hành xử như một người "Nam Tông".
Hihi, nếu anh giai định bày tỏ đấu tranh, nên chui vô chỗ nào nhiều " đối thủ". Vừa múa mép 3 câu, cứng họng rồi định bỏ chạy sang chỗ dễ thở à? Thảo nào ngồi " ở bển" hô hào anh em. Đúng là " thỏ đế" !
Xóa vì cảm thấy không cần thiết Được nothing_can`t_change sửa chữa / chuyển vào 20:40 ngày 19/12/2007
Dân võ vẽ gì kỳ vậy mấy cha.... Chắc mấy cha gặp phải người làm mất lòng mấy cha chắc bỏ mạng vì cái tính chẳng ra gì của mấy cha.... NGười ta thối thì người ta hửi...mắc mớ gì góp thêm phần cho nó thúi thế... Chán...
Cái chợ này đâu còn là diễn đàn mở nữa. Bài viết bị kiểm duyệt tùm lum. Đang bực bội, ngày hôm qua luôn xuất hiện dòng chữ "bạn thân mến ..." Con m.. nó. Nhưng mà anh Bảy cứ ở đây chơi đi, ko việc gì p đi đâu cả. Việc làm "kiểm duyệt bài viết" là việc làm ấu trĩ. So với "đặt máy nghe trộm điện thoại ..." thì cũng như con nít với người lớn.