1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đơn phương..và chân thành !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lovelinh2, 28/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Đơn phương..và chân thành !

    " Đơn phương " nhắc đến từ đó hầu hết những ai đang yêu hay có chú ý về tình yêu cũng bận tâm về vấn đề này !
    Cái vấn đề tưởng chừng như ít ai quan tâm đến nhưng lại...nhiều như muôn thủa mà nó vốn có
    Rất nhiều chàng trai hay cô gái đã từng yêu đơn phương...khi bản thân mình bỗng xúc cảm về một ai đó, khi trái tim bỗng chợt rung động
    Chú ý, quan tâm và chân thành.....đó luôn là cảm giác của người yêu đơn phương
    Mọi điều đều muốn tốt cho người kia, nhưng bản thân lại ko dám tin hay chắc chắn người kia có yêu mình hay ko ?
    Với con trai đôi khi thật dễ dàng để có thể yêu một người...nhưng với con gái 2 chữ "đơn phương" sao có vẻ nặng nề và khó nói
    Và mọi tình cảm cũng như những gì đang diễn ra khác trong trái tim người 1 phía đều thầm kín, đều diễn ra trong sự âm thầm và chỉ 1 mình mình biết !
    Vui ko thể kể, buồn nhưng ko thể chia sẻ .........mọi thứ chỉ biết nghĩ đến người đã làm mình rung động, và sự mong muốn làm tất cả cho người mình yêu luôn hối thúc
    Phải chăng đó chính là sự chân thành nhất của tình yêu đơn phương........khi tình cảm ko được đáp lại , nhưng vẫn luôn cảm thấy hạnh phúc khi luôn nghĩ rằng mình đã yêu, đang yêu và có thể sẽ yêu người đó mãi mãi
    "Hạnh phúc" đó là điều mà ai cũng muốn có, và người yêu đơn phương thì lại càng mong muốn hơn bao giờ hết..
    Thế nhưng...tại sao lại gọi là đơn phương? đơn giản chỉ vì đó là một mối tình ko được đáp lại hay ko thể yêu nhau vì nhiều lí do
    Nhưng dù gì đi chăng nữa...đó vẫn luôn là tình yêu đẹp nhất và chân thành nhất
    Chúc cho những người yêu đơn phương luôn hạnh phúc bởi tình yêu của họ
  2. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Chời ơi, ngưỡng mộ qué, tuổi nhỏ tài cao , nghĩ ra mấy cái này thiệt là...... siêu phàm
    Cha ơi, chữ ký của Cha...thấy ghê qué, Cha del nó dùm.
  3. baby_moon

    baby_moon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    "Chúng mình là bạn chẳng tốt hơn sao?"
    Anh vẫn thường nói với em những lời như thế
    Em dối lòng, dặn mình " Ừ có thê? !"
    Chỉ thấy lòng sao bỗng quá chơi vơi!
    Đã trót yêu nụ cười, đôi mắt quá xa xôi
    Nghĩ đến anh..
    Chỗ dựa...
    Sự bình yên...
    Em tự mình ảo tưởng
    Một tình yêu tràn ngập tâm tưởng
    Mà... " là bạn " - em ko thể nói ra.
    Anh kể với em về một người rất xa
    Về tình yêu...
    Nỗi nhớ...
    Anh gửi đi ngàn dặm
    Em bên anh, động viên anh thầm lặng
    Mà tim em ... tan nát. .. có ai hay?
    Yêu đơn phương thi? khô? thế đấy, Mun tớ không thấy hạnh phúc chôf na?o ca?.
  4. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Hehe..con thông cảm cái đấy bị đóng dấu rồi nên ko xoá đi được
  5. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    " Tôi tìm em,em tìm ai
    Để đôi khi tiếng thở dài hoà chung
    Gần nhau mà chẳng yêu cùng
    Đơn phương tôi cứ thuỷ chung một mình
    Trái tim tôi vẫn để dành
    Cho em - người vốn vô tình với tôi
    Còn em lại đến với người
    Tôi không ghen,chỉ buồn thôi,thật buồn.
    Cái bông hoa nở giữa vườn
    Hương thơm nhiều lúc lại thường bay xa
    Thôi thì em đó,tôi đây
    Không yêu nhau được,dẫu đầy thương yêu.
    Mong em yêu và được yêu
    Đừng như tôi chỉ một chiều tương tư.."


  6. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    Yêu đơn phhương khổ tâm lắm,mình yêu mà người ta chả biết,dù có chân thành thì người ta vẫn cứ hững hờ.
    Câu trên của cha nên sửa lại là: Chúc cho những người yêu đơn phương rồi sẽ được yêu 2 phương (chứ không phải đa phương).
  7. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Cũng có thể...nhưng nhiều khi 2 phương chưa chắc đã hạnh phúc rồi đa phương nữa thì càng khổ
    Đời chả biết đâu mà lần
  8. longdonglandan

    longdonglandan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Đơn Phương đau lắm lovelinh2 ơi. Vẫn có những điều hạnh phúc nhỏ nhỏ mà vì nó ta cứ tiếp tục tình yêu 1 mình này. Nhưng trên tất cả là sự chua xót nhiều khi đến tuyệt vọng. Đừng ngợi khen và ước vọng điều gì cho nhũng mối tình ko trọn vẹn ấy khác với điều mong muốn duy nhất là không đơn phương. Tình đơn phương lãng mạn thật nhưng tớ vẫn mong nó không tồn tại. Bất hạnh thay tớ lại lãng mạn nhiều quá.
  9. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Lãng mạn thì rất tốt,nhưng theo thế giới quan hiện nay thì thực dụng nhiều hơn lãng mạn
    Thế cho nên những con người mang tố chất lãng mạn sẵn có giờ hầu như ko còn đất sống
    Có hay chăng cũng chỉ theo chủ nghĩa cá nhân tức là tự bản thân mình lãng mạn 1 mình chứ hổng có ai hưởng ứng
    Và lãng mạn bi giờ đem đi cưa cẩm các cô nàng ko chừng lại bị chửi là..hâm
    Biết là đau khổ rồi...nhưng làm sao giờ, đành chờ những hạnh phúc nhỏ nhoi thôi
    Biết đâu chính những điều đó lại tạo nên những điều tuyệt vời và hạnh phúc lớn lao
  10. ngocanh_004

    ngocanh_004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Xin mạn phép bàn với các pác chút đỉnh theo tôi thưc ra Y đơn phương chưa hẳn là đẹp nhất bởi vì nó chỉ đem lại cho ta nhưng dằn vặt và đau khổ thôi ! Khi mà người ta Y đang mim cười hạnh phúc bên một người khác thì lúc đó các ban thấy sao chứ còn tôi chỉ thấy tim mình nhói đau nên ma không hiểu tai sao ! Dù cho ta luôn tâm niêm rằng người ta hạnh phúc thi ta cũng hạnh phúc thật là hài ! Ta có thể buồn thay lỗi buồn của người ta nhưng lai ko thể đứng ra ánh sáng ma vui chung cùng người ta ! khổ như vậy đó cha
    Vậy Cha có còn muốn Y đơn phương nữa kô ?

Chia sẻ trang này