1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đơn phương..và chân thành !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lovelinh2, 28/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Cha đâu có nói là mình Y đơn phương Đấy là Cha dành topic này cho những người yêu đơn phương, để những người chưa bao giờ Y đơn phương hiểu họ, để những người sắp Y đơn phương biết cảm nhận thế nào
    Ko có gì là hoàn hảo nhưng mọi điều đều có vẻ đẹp riêng của nó
  2. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Cha đâu có nói là mình muốn Y đơn phương đâu
    đấy là Cha dành topic này cho những người yêu đơn phương, cho những ai chưa bao giờ yêu đơn phương có thể hiểu họ, hay cho những người sắp yêu đơn phương biết sự cảm nhận thôi
    Chẳng có gì là hoàn hảo..mỗi điều đều có vẻ đẹp riêng mà con
  3. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    Đời là bể khổ,tình là dây oan.
  4. cogai_xautrai

    cogai_xautrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    sợ nhứt là iu đơn phương đang định tăm tia anh nào đẹp zai mà biết anh ấy có người iu zồi thì stop luôn
  5. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Tư tưởng thế này thì đến bao giờ mới có người yêu... , tấn công dồn dập và bài bản, gỗ đá cũng phải mủi lòng chứ đừng nói các chàng (nhất là các chàng đẹp trai tầm tầm...Cha )
  6. DARKKK

    DARKKK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Nhưng cha ơi yêu đơn phương khổ lắm con đã va đang yêu đơn phương đây
    nàng biết nhưng vẫn cứ dửng dưng và lạnh nhạt (cực lạnh như băng giữa mùa đông vậy) (thỉnh thoảng mới vồn vã vào đúng những lúc con nghĩ là mình sắp hết hy vọng) còn nỗi đau nào hơn thế không ??
    con cảm thấy tim mình quặn thắt khi nàng cười nói với bọn con trai khác trong lớp (con cùng lớp với nàng) còn đối với con thì ...
  7. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Thế là hy vọng tràn trề rồi con ơi Chúc con sắp tới sẽ tiến xa hơn nữa...tin vui đấy chứ sao lại kêu buồn
    Cứ chờ đi rồi khác thấy
  8. DARKKK

    DARKKK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    cha ơi con chờ lâu lắm rồi nhưng .... thì nó vẫn mãi ơ phương nào ??? đau lắm cha ơi nàng lạnh như -mấy nghìn độ vậy

Chia sẻ trang này