1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đơn phương và thất tình: cái nào khủ hơn ???

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi HoangBachLan, 15/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HoangBachLan

    HoangBachLan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Đơn phương và thất tình: cái nào khủ hơn ???

    Cái chủ đề này chắc không hay lắm vì mỗi người một cảm xúc mà, ai cũng nghĩ là mình khủ nhứt, chẳng qua muốn các bác trút bầu tâm sự và trao đổi kinh nghiệm thui.
    Mà hình như đơn phương với thất tình cũng có nhiều kiểu.
  2. bumcop81

    bumcop81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Tui nghi that tinh kho hon vi bi nguoi ta bo, con don phuong thi du sao minh cung duoc yeu ma con co hi vong la 1 ngay nao do nguoi ay se dap lai tinh cam cua minh nen van con hi vong duoc.
    Bumcop81
  3. Bodoi

    Bodoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    Mỗi cái khổ một kiểu bác ạ. em nghĩ là yêu đơn phương sướng hơn!!!!
    Web Design
    Nhận thiết kế website cá nhân.
    www.dadvn.com
  4. Cindy82-83

    Cindy82-83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    0
    Đúng là yêu đơn phương, dù có khổ, nhưng vẫn còn sướng hơn thất tình nhiều. Dù sao cũng còn được hy vọng.
    Bingo !!!
  5. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Em cũng đồng ý như thế... Thất tình thì có khác gì chết đâu, còn yêu đơn phương, dù sao cũng còn hy vọng. MÀ dù không có hy vọng thì ta cũng có thể mộng mơ... hì hì... Mà mơ mộng trong tình yêu thì... TRời ôi đẹp....
    Tôi nói đồng bào nghe rõ không
  6. TrangColl

    TrangColl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Nói đến đau khổ thì tất nhiên là 7love sẽ khổ hơn đơn phương rùi!
    Vì đơn phương tức là có chút tình mơ mộng, là chưa có quá nhièu kỷ niệm khiến ta phải nhớ! Con khi đã yêu rồi, khi mà giữa 2 người đã có biết bao nhiêu memories rồi, thì sẽ khổ hơn nhiều.
    Túm lại là đơn phương hay 7love đều khổ, tốt nhất là yêu và được yêu. Nếu ko thì chả có tình iu, tình báo gì hết á!Đỡ khổ!!!!!!!!
    Collogne
  7. BoSquall

    BoSquall Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.146
    Đã được thích:
    0
    Đơn phương thì nếm rồi, cũng hơi chát. Nhưng may mà chưa 7 love, chắc đắng lắm.

    Squall
  8. Cecillia

    Cecillia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Yêu thương chi cho lòng thương đau chớ trách duyên sâu khiến ta phải hận sầu trong đời, và con tim ta không hề than vãn nếu biết rằng khi yêu ta không hề nuối tiếc. Cuộc sống mấy ai nào biết trước định mệnh và có mấy tự đổi thay đời mình. Từng đêm ngồi hàn gắn vết thương của trái tim chung tình...
    Chưa ai nghe bài hát này sao. Đây là bài duy nhất mình thuộc nhiều nhất. Ngẫm thì thấy khá là đúng đấy.

    Cecillia

  9. Co_be_an_may_new

    Co_be_an_may_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    ------->
  10. Co_be_an_may_new

    Co_be_an_may_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    ------->

Chia sẻ trang này