1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đơn phương

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vucsautham, 05/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vucsautham

    vucsautham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.400
    Đã được thích:
    0
    Đơn phương

    Lúc này thì chẳng đủ bình tĩnh để viết ra những lời văn vẻ dễ đọc, dễ nghe, nó chỉ là cảm xúc bị kìm nén mà ko tìm được chỗ nào để có thể xả nó được
    Tớ sẽ viết cho bạn nghe
    Tớ đã để ý bạn rồi thích bạn, bây giờ thì đã là yêu được bao nhiêu lâu rồi nhỉ, từ đầu năm thứ 2, mà bây giờ là giữa năm thứ 3 rồi, cũng chả lâu nếu đó là một tình yêu giữa bạn và mình, nhưng thật sự là lâu đối với một con bé như tôi, dành tình cảm một phía cho bạn, nhưng lại không dám nói ra, cứ im lặng để rồi hẫng hụt, rồi chới với, khi bạn có người khac
    Sơn nó nói đúng, " Phải thử mới biết", phải nói chuyện, phải làm quen, phải cho bạn biết tình cảm của tôi với bạn thế nào, nhưng tất cả chỉ là sự im lặng, sự im lặng từ tôi khi tôi thấy bạn, ko bộc lộ một sự quan tâm nào cả, im lặng đến rợn người , đến mức tôi ko thể hiểu đó lại là con người của tôi .Rồi sự im lặng, lặng lẽ của bạn khi bạn xuất hiện trước mặt tôi

    Bạn đã từng nói" yêu đương làm gì, tớ thấy vui chơi là sướng hơn", tôi ko buồn, mà chỉ thấy mình vẫn còn hi vọng, còn rất nhiều hi vọng, lúc đó nếu tôi chủ động, mạnh mẽ hơn, có khi tôi đã có được cái " hi vọng " của tôi
    Nhưng tôi vẫn là tôi, vẫn im lặng. Và rồi chuyện gì phải đến , tôi thấy bạn cùng một người khác, bạn vui vẻ, nói cười, chứ không lặng lẽ như trước mặt tôi. Tôi biết bạn đã yêu
    Thằng bạn của tôi nói cẩn thận như nó khi tuyệt vọng nhìn thấy người mình yêu đi với người khác đấy
    Nhưng lúc đó tôi đã nói gì" tớ có thể chịu đựng được, tớ có thể điều khiển được cảm xúc của mình , tớ không để mình rơi vào hố đen tuyệt vọng đâu",
    Đúng là những gì mình nói và làm khác nhau , tôi chán, tôi tuyệt vọng, tôi tiếc cho tôi khi tôi không chịu cố gắng gần bạn , tôi đã không " thử"

    Một năm rưỡi đơn phương, tôi chỉ rước những điều mệt mỏi về mình, lo nghĩ vẩn vơ. , sống vật vờ....
    Bạn đã yêu, tôi biết tôi không còn hi vọng gì nữa, nhưng tôi lại thấy tôi may mắn khi bạn yêu
    Tôi sẽ cố gắng quên bạn, rồi bạn sẽ ra đi trong tâm trí tôi. Không biết bao nhiêu lần tôi có ý chí quyết tâm như thế này, nhưng lần này, tôi nghĩ tôi có thể đạt được, còn gì níu kéo tôi lại nữa đâu

    Bạn cho tôi nghị lực để quên bạn nhé, Cường








    *******************************


    Tôi khuyên ai đang có tâm trạng như tôi, bạn đừng kìm nén tình cảm của mình, nếu có cơ hội, bạn hãy cho đối phương biết
    " Phải thử mới biết" các bạn ạ
  2. sonthanchet

    sonthanchet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Đã từ lâu, anh chỉ vào diễn đàn này để đọc bài của em. Mấy lần em vào diễn đàn cũng không viết gì, chán thật. Chẳng hiểu do tuổi đã vào thời gian giữ lại tình cảm trong mình hay do một cái gì khác... anh chẳng thể nào viết được câu chữ gì về chuyện tình cảm nữa cả. Chỉ thích vào đọc bài viết của em thôi...
    Có những lúc không muốn lao vào công việc nữa. Có những lúc dành một thời gian dài cho những hoài niệm. Chẳng biết để làm gì?! Nhưng dường như khó bắt mình làm khác đi được...
    Em sẽ vào viết nhé!

Chia sẻ trang này