1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đơn Phương >.<

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi manga_chickk, 21/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. manga_chickk

    manga_chickk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    sợ gì? chị chickk yêu chị chickk chỉ mún người ta biết thôi,. còn ra thế nào thì mặc kệ
    mừ sao em Kid giỏi thế nhờ , biết được chị iu đơn fương ai cơ đấy. kêu qua xem đi. mà nó là đứa nào?
  2. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Bác này nói hay thế chẳng biết, yêu mà làm như đi mua hàng, chọn em này em kia Ai chẳng biết thế giới này nhiều đàn ông, lắm đàn bà, nhưng yêu là yêu, đó là cảm giác con tim, muốn không yêu cũng chẳng được.
    Yêu đơn phương khổ thật đấy, mấy người dễ yêu coi bộ dễ thở hơn những người khó yêu Cứ làm theo "lời trái tim muốn nói", cũng có những lúc cảm thấy rất ngọt ngào đấy chứ Tôi yêu đơn phương &gt;3 năm rùi, nhưng bị đau tim quá, mất cảm giác từ từ nên nghỉ yêu rùi nhưng nhiều lúc có cảm giác cứ trống rỗng vô vị làm sao Có một người để thương để nhớ cũng thú vị , yêu đời lắm còn hơn hơn chẳng yêu ai Nhưng khi yêu đơn phương rùi nghỉ yêu thì hình như hết dám yêu ai
  3. azazuj

    azazuj Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    23
    Hơ hơ, thì cũng phải nói chứ, có thể văn phong của tôi không hợp lỗ tai bạn, nhưng không nhẽ yêu đơn phương là tốt sao??? dằn vặt này, đau khổ này, đôi khi còn làm liều nữa. Mà theo aza thường thấy thì những người yêu đơn phương hay mang tâm trạng u uất, năng suất học tập và làm việc không cao (có ngoại lệ). Thế thì yêu đơn phương làm cái gì chứ. Trong khi bạn hoàn toàn có thể chọn cho mình một cô gái vừa sức và xứngđáng với bạn.
    vẫn biết là ta không điều khiển được con tim của ta. không thể thích thì yêu người này, không thích thì thôi, nhưng tình cảm thì vẫn cần phải có lý trí đi cùng, ví dụ bạn là người xấu trai, nhà nghèo. không học thức, không địa vị, tương lai. ăn nói thô lỗ., v.v. ... yêu một cô bé "ngon hơn bát bún riêu" thế thì đơn phương là cái chắc rùi. Nếu sau đó mà càng cố níu kéo, thì có phải lỡ dở cả cuộc đời mình không. thế nên cái gì đã không phải là của mình thì là của thiên hạ đêk quan tâm, nhẹ người,.
  4. manga_chickk

    manga_chickk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    cũng hay nh?. tỏ tĂnh ko 'ược thĂ bỏ 'i.
    nhưng mĂ nếu mọi thứ d. dĂng như thế thĂ 'Ă ko fải lĂ tĂnh yĂu.
    (chời. mĂnh sến mất r"i, hix hix)
  5. intel123

    intel123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Hị hị cái topic này rơi đúng vào TH của mình.Yêu đơn phương người ta gần nửa năm rồi.Hịc biết người ta chỉ coi mình là bạn,đã có người yêu rồi ...vậy mà mình vẫn lao đầu vào bụi rậm mới đau chứ!!!
    Thôi đành chịu.Bị hội bạn mắng cho cái tội...ngu,biết chết và vẫn lao đầu vào.Biết đổ lỗi cho ai đây?Người ta chăng?Hị hị có chăng lý trí quá yếu ớt,nhiều lần muốn dứt ra mà không thắng nổi ...cảm xúc từ trái tim!!!
  6. ha_ma_mot_rang

    ha_ma_mot_rang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ, người thứ 3 hả bạn? Có chiến thắng cũng chỉ là chiến thắng của kẻ xâm lược thôi.
  7. ha_ma_mot_rang

    ha_ma_mot_rang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    yêu đơn phương qủa là đau khổ và bất hạnh cho một người con gái.
  8. abby

    abby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0

    Yêu đơn phương hả ? ---------&gt; mệt mỏi
  9. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0

    Thế mà mỗi lần hỏi lại bảo ko có giề đâu . Đơn fương làm giề ??? Chủ trương là nói ... đến đâu thì đến .. ko nói rồi sau này lại ân hận thui
  10. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Ai cũng bảo phải chấm dứt, bỏ ngay việc yêu đơn phương vì rất mệt mỏi và bất hạnh, etc. Thế mọi người có bao giờ tưởng tượng là khi con gái yêu đơn phương, gặp người con trai khác, họ thường so sánh ko??? Nói bỏ thì dễ chứ ai bập vào rồi mới biết là khó. 2 năm, 3 năm, đã là gì.......với tớ 5 năm có lẻ......Xa xôi và vô vọng lắm. Lúc buồn , lúc cô đơn cứ nghĩ đến người ta Có lần đang ăn cơm mà ngồi bần thần ...nhớ. Mỗi lần nhìn tuyết rơi lại nhớ, nhớ những tấm ảnh, những bức thư người ta gửi. Biết chẳng đâu vào đâu mà vẫn nhớ. Bây giờ người ta xa lắm rồi, xa lắm. Mỗi lần mình vấp ngã chẳng ai an ủi, động viên như người ta. Mỗi lần vào mail box lại mở thư của người ta ra đọc, đọc đi đọc lại, đọc mãi mấy bức thư mà chẳng bao giờ chán.........Đối với mình, lâm vào tình trạng này ko hẳn đã tồi tệ, ít nhất nó cho mình động lực để có được những thành công ngày hôm nay. Chưa bao giờ mình hối tiếc vì đã quen người ta, nhớ người ta, mặc dù biết với người ta mình ko là ai đặc biệt cả.......Thế nên nói ra làm gì....?.

Chia sẻ trang này