1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đơn Phương >.<

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi manga_chickk, 21/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ChauNgoanBacHo

    ChauNgoanBacHo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    Yêu đơn phuơng à ... từ kinh nghiệm bản thân rút ra một điều rằng " Yêu thì cứ yêu nhưng tình yêu dành cho nguời ấy , còn cuộc sống thì dành cho chính mình " ...
    Nghĩa là đừng mất thời gian vào chuyện đau khổ , làm sao để chấm dứt Yêu thì cứ yêu nhưng khi nào buồn thì cứ đi chơi với em khác , tội gì
  2. FlyingFox

    FlyingFox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Ối giời,nhỡ bỏ một phát bỏ lỡ luôn cơ hội thì sao?Iu thì iu...đơn phương thì kệ,chỉ cần không làm gì ảnh hưởng đến người ta là được roài...Thời gian sẽ chứng minh tất cả...
  3. NguoiKhongTenSo7

    NguoiKhongTenSo7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    2.085
    Đã được thích:
    0
    Phải rồi
  4. manga_chickk

    manga_chickk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    sao nick giống title của mình vậy nhờ !
    cháu ngoan Bác Hồ ơi. nói câu "tình yêu thì dành cho người ta nhưng cuộc sống thì dành cho mình" . nói thế, khi đã yêu thì kể cả đơn fương, tyêu ấy cũng là một fần của csống mình rồi, làm sao có thể như thế được?
    yêu đơn fương dzĩ nhiên đau khổ, nhưng bảo yêu thì cứ yêu, đừng đau khổ là được. tớ thấy điều đó là không thể nào.
    liệu như thế thì có fải tình yêu thật sự ko???
    (mà thế nào thì là 1 tyêu thực sự?)
  5. manga_chickk

    manga_chickk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Băng chỉ xem. fải nói như thế nào????
  6. manga_chickk

    manga_chickk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    bạn thân mình bảo. thà như thế còn hơn những kẻ chưa biết đến cảm xúc yêu đương & đau khổ -
    bảo tỏ tình thì chưa dám. nhưng cứ quan tâm thế thôi. người ta có thể hiểu nhưng người ta cũng im lặng...
    thế cuối cũng vẫn ko nên nói ra ư????
  7. pretty_Admin

    pretty_Admin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    1.515
    Đã được thích:
    0
    Yêu đơn phương thì thật là đau khổ. Em cũng đã từng yêu đơn phương 4 năm trời, huhu. Nhưng sau đó mới nhận ra đó không phải là tình yêu mà chỉ là sự ngưỡng mộ. Chẳng qua là mình cứ cố giữ hình bóng người đó trong đầu, không chịu để cho người khác chui vào nên mới như vậy thôi. Bây giờ nghĩ lại thật trẻ con, thấy ko còn cảm giac gì cả. Giá như bây giờ người đó có IU mình thì mình cũng không còn thích thú gì nữa. Lạ thật
    Nếu bạn có một người khác tạm ổn để thế chỗ cho người đó là OK ngay, hiiii.
  8. eyes_0f_devil

    eyes_0f_devil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Yêu đơn phương không hẳn là đã xấu. Đúng như embemuathu đã nói, đôi khi nó cho ta động lực để vươn lên. Nó cũng được coi là một thứ tình yêu, nếu không người ta đã không thêm chữ "yêu" vào trước nó
    Còn nói ra hay không, thì tuỳ lúc. Nếu anh chàng kia chưa có ai thì cứ cưa, thấy có vẻ xiêu xiêu rồi thì nói. Còn nếu anh ta đã có người khác hay tỏ vẻ không quan tâm thì tốt nhất là nên stop đúng lúc
  9. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Chả cứ gì đàn ông , đàn bà hay đàn ông đều đơn phương được. Nhưng tớ thấy vấn đề quan trọng nhất là ta có đạt được hạnh phúc trọn vẹn ko ?
  10. ChauNgoanBacHo

    ChauNgoanBacHo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    5 năm nay qua tôi vẫn yêu một nguời ... nhưng có đến 4 năm là đơn phuơng rồi :)
    Liệu bạn có thể đau khổ cả 4 năm đuợc ko ?
    Tôi ko hề cảm thấy tình yêu của tôi ít đi , nhưng sự đau khổ thì hình như nó đã ... biến mất
    Rất may là như vậy !
    Ít ra cũng nên thuơng cái bản thân mình và đừng làm nó khổ chứ
    Ko tự cấm mình yêu em ý nhưng cũng ko cấm mình đi chơi với em khác
    Ví dụ như lúc chờ xe bus thì có ai cấm đọc sách đâu

Chia sẻ trang này