1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đơn Phương >.<

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi manga_chickk, 21/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xinhxinhkieukieu

    xinhxinhkieukieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu có lí do riêng của nó, đôi khi ta muốn bảo ko cũng ko được. Nhưng nói chung yêu đơn phương làm cho cả 2 đêu mệt mỏi. Người yêu đơn phương thì cứ mệt mỏi chạy theo cái mà mình ko có được. Còn người BỊ yêu đơn phương cũng thấy mệt mỏi.
    Ví dụ như bản thân em đây, có người đơn phương nhưng em thấy mệt mỏi lắm. Thà rằng nếu là người dưng thì mặc kệ hắn đi, nhưng hắn lại là 1 người quá tốt. Mình chỉ muốn người ta yêu ai khác đi đừng phải đau khổ vì mình như thế. Bản thân cũng cảm thấy khó xử lắm chứ, nhưng chẳng biết làm sao được cả. Ko yêu được lí do đơn giản là ko thể yêu thôi, chỉ có thể coi hắn là thằng bạn thân.
  2. neufriend

    neufriend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    Yêu đơn phương thì đâu chỉ có con gái. Nếu có gã yêu đến 2 chị nữa kia, nhưng chẳng có ma nào cả, có phải yêu đơn phương ko ?
    Mà xem cái gã của bạn đang làm gì, Nó đang mù đầu với cái thứ khỉ gió gì đó .
  3. manga_chickk

    manga_chickk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    nghĩa là sao? chả hiểu bạn này muốn nói gì !
    thực ra, không fải yêu đơn phương là mù quáng ! chỉ nghĩ đến đau khổ và chán nản. có điều, khi yêu thì yêu cả những gì không tốt nữa của người ta. tất nhiên những điều đấy ko ảnh hưởng gì quá đáng đến những điều khác.
    có điều. chán nhất là xác định yêu đơn fương thì sẽ chỉ im lặng thôi. vì nếu người ta có j với mình, người ta đã nói trước rồi. đúng không ? ? mà cái trò này thật là mệt quá đi. chả biết rồi sẽ đi đâu về đâu ! mà có bao giờ. yêu thế rồi đến lúc mình quên được ko nhỉ? ? bao nhiêu năm? 1, 2, 3 hay thậm chí hơn? he he thật quá sức điên rồ !
    dạo này ccủ chuối kinh lên được !
  4. mac_arex

    mac_arex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Yêu là mất trong nhà một ít.......Cho nên tốt nhất là ko yêu
  5. badrose

    badrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Yêu đơn phương đồng nghĩa với ích kỷ. Một người chỉ vì quá yêu mà khiến người khác phải cảm thấy mệt mỏi, còn người kia thì không thể dành một chút tình cảm nào cho người yêu mình.
    ...Chồng biết rằng lúc này vợ đang nói chuyện với người ấy và có thể sẽ xuất hiện hình ảnh của chồng trong đó. Và chồng biết rằng vợ đang rất vui và hạnh phúc điều mà chồng không thể làm được khi bên cạnh vợ. Tại sao chồng không sớm nhận ra điều này, giá như chồng nhận ra sớm có lẽ sẽ không có nhiều người cảm thấy mệt mỏi như vậy...
  6. anhyeuvoi

    anhyeuvoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Dù là tình yêu đơn phương hay là tình yêu từ 2 phía cũng đều cần sự rung động, có những rung động thật sự không dễ và có thể không bao giờ quay lại. Tình cảm đơn phương thường ít khi mang lại những happy ending, các bạn đừng phung phí điều đó. Đừng mọi chuyên sâu sắc quá khi nhận ra thì đã muộn, chúc tất cả các bạn đều may mắn
  7. Stuck-up

    Stuck-up Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Đơn phương thì làm sao chứ? đừng ép phải quên/ đừng ép phải nhớ thêm/ đừng khép lòng mình trước những cơ hội đến/ để bỗng dần quên chẳng biết tự khi nao.
  8. gio_mua_dong_bac2001

    gio_mua_dong_bac2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    con hâm
  9. manga_chickk

    manga_chickk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    vô duyên !
  10. cogaiThangTu

    cogaiThangTu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2005
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    hì, đơn phương... mình nghĩ đấy chưa hẳn đã là kết cục mà trong phần nhiều câu chuyện người ta chưa thử hết sức, với mình cũng thế Rõ khổ. Mà gọi là đơn phương, chứ cái gì đơn phương cũng không rõ nữa, chưa chắc là yêu. Mình vẫn còn băn khoăn mà, quý cực, nhưng nhiều lúc lại rất ghét, ghét điên vì cảm thấy người ta không dành nhiều tình cảm như mình dành cho người ta. cũng thường tình, người ta có quá nhiều thứ phải lo mà, hơn nữa...
    hì chị chikk à, em thấy có một điều phi lý trong cách đặt câu hỏi của chị. thường hỏi như vậy chỉ khi người ta chuẩn bị làm một cái gì đó. còn đối với sự "đơn phương" này, khó lòng mà biết được nó đã xảy ra hay chưa? Hẳn là chị cũng đang rối bời lắm? Em nghĩ chỉ có người trong cuộc là rõ nhất thôi. Em cũng có suy nghĩ giống chị thế này: "Nếu người ta có gì với mình thì người ta đã nói ra với mình rồi", đó chính là điểm yếu của chúng mình chị nhỉ. Nhiều khi nó làm mình mất tự tin và phần nhiều ko dám thổ lộ tình cảm của mình, để rồi tự đánh mất đi cơ hội nói ra và (có thể) tìm được một người mình thực sự yêu và yêu mình. Can đảm và thành thật - là thứ mà chúng mình cần. có lẽ thế chăng?
    có người bạn đang để status "Chiếc lá thu phai", buồn quá..
    "Người đâu mất người
    Đời tôi ngốc dại
    tự làm khô héo tôi đây.."

Chia sẻ trang này