1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đơn Phương >.<

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi manga_chickk, 21/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. winxuxi

    winxuxi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Yêu đơn phương
    Chỉ hỏi: Làm thế nào bây giờ?
    Không hỏi: Có nên không?
    Vì yêu là đã yêu rồi. Nên chăng gì được.
    Nếu hỏi: Làm thế nào?
    Trả lời: phấn đấu làm cho nó thành song phương. Đừng giấu. Sẽ âm ỉ hối tiếc vì không nói ra. Giá như, giá như, và giá như...
    Không được, cất sang một bên. Đến khi có gia đình, nhất là con gái, sẽ thấy mọi chuyện này chỉ là trên mây trên gió mà thôi. Ngẫm lại mà cười.
  2. hungnet

    hungnet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    3.445
    Đã được thích:
    0
    Yêu người không yêu mình​
    "Có chàng trai đem lòng yêu cô gái/ Nhưng cô yêu người khác mất rồi/ Người con trai ấy lại đi yêu một cô gái khác..." - tôi không nhớ mình đã đọc những câu thơ đó ở đâu, chỉ thấy lòng bâng khuâng, day dứt khó tả mỗi khi chạnh lòng nghĩ đến trò đuổi bắt của tình yêu...
    Yêu và được yêu đó là hạnh phúc. Nhưng có phải bao giờ ta yêu mà cũng được yêu.
    Vào một ngày đẹp trời nào đó, trái tim ta loạn nhịp, xốn xang vì nụ cười, bóng dáng của một người khác giới. Đó là thời điểm ta đã bị mũi tên tình yêu bắn chúng. Ta mừng vui, rộn ràng như vừa phát hiện ra điều thú vị nhất trong những thứ nhàn nhạt, căng thẳng đời thường. Ta cũng hoang mang, lo sợ, vừa muốn bộc lộ vừa muốn giấu giếm tình cảm thật của mình.
    Người bạn để ý sẽ như thỏi nam châm trái dấu, hút bạn vào mê cung tình ái. Người ấy hoàn toàn không biết tình cảm của bạn, họ vẫn là họ, tự nhiên và vô tình. Bạn cứ ôm ấp những mộng ảo cho đến khi lộ ra tình cảm của mình.
    Người ấy có thể đáp lại tình cảm của bạn và đó là cái kết có hậu. Còn ngược lại, người ấy không yêu bạn. Người ấy đã có bóng hình người khác trong tim, đã có vợ, cũng có thể người ấy không yêu bạn vì thấy không phù hợp.
    Nếu gặp phải tình huống "yêu người không yêu mình" bạn đau khổ, vật vã và trách cuộc đời. Những người đã từng trải qua và chưa trải qua tình trạng "yêu người không yêu mình" hãy chiêm nghiệm, khám phá xem cách cư xử của mình rơi vào trường hợp nào sau đây:
    1. Cố đấm ăn xôi
    Bạn biết thừa đối tượng không mảy may nghĩ đến bạn. Họ chỉ coi bạn là bạn hay anh em chẳng hạn nhưng bạn không cam chịu. Bạn dùng chiêu "đẹp trai không bằng chai mặt". Bạn bị tổn thương và chuyển sang tự ái. Bạn quyết giành người ấy phải thuộc về mình. Bạn cứ thế xông lên, chinh phục đối tượng bằng mọi cách.
    Trong thực tế, thành công trong trường hợp này cũng có nhưng đó không phải là một cách hay. Làm dai, làm liều đôi khi đánh mất lòng tự trọng của mình. Mặt khác, nếu không nên cơm cháo gì thì hành động xông pha mù quáng lại làm đối tượng khinh mình hơn nữa.
    2. Quay ngoắt 3600
    Khi thấy đối tượng không mảy may quan tâm đến bạn, bạn thay đổi ngay thái độ. Từ yêu chuyển sang ghét, từ quan tâm, săn đón chuyển sang lạnh nhạt. Thậm chí bạn còn đi nói xấu, mai mỉa người mà vài giờ trước bạn ca tụng, ngưỡng mộ như vị thánh. Bao điều tốt đẹp của người ấy bị bạn nhấn xuống bùn đen bằng lòng thù hận và oán trách.
    Cư xử theo cách này bạn đã tự đánh dấu thêm vào danh sách kẻ thù và đối tượng của bạn càng khẳng định sự chối từ của họ là đúng.
    3. Không yêu thì làm bạn
    Với danh nghĩa một người bạn, người ấy sẽ chia sẻ với bạn những điều mà người ấy trước đây không dám nói. Thêm một người bạn cũng tốt. Mà biết đâu đấy, thời gian sẽ làm nên tât cả. Bạn có thêm thời gian để hiểu rõ người ấy, sẽ có nhiều cơ hội ghi điểm. Mà biết đâu sau một thời gian hiểu nhau, người ấy bỗng nhận ra bạn là một nửa còn lại của mình. Đây là cách ứng xử đúng đắn, đem lại cho bạn nhiều điều tốt đẹp hơn cả.
  3. daisy_white

    daisy_white Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    CON GÁI VÔ TÌNH
    [
    "Nhìn vào mắt anh- em chợt thấy
    Bão giông mắt mình"

    Khi từ chối anh
    Trái tim em bật khóc
    Như thể anh ngồi kia
    Là chính em
    Anh trót để lòng mình vụng dại
    Đợi chờ em bao nắng gắt trời mưa
    Lời yêu thốt chừng ấy năm ấp ủ
    Anh tự giận chính mình
    Những dằn vặt băn khoăn mơ ước
    Của ngày tháng bên em mà không em
    Nay thôi nhé đừng trách em tàn nhẫn
    Mà hãy thương em cùng cảnh ngộ mình
    Em cũng như anh mãi ôm một bóng hình
    Tự nhủ phải quên mà không sao quên được
    Em hiểu lắm những đêm anh trằn trọc
    Bởi bên đèn khuya em đang khóc âm thầm
    Chỉ có điều em không nghĩ về anh
    Mà lại hướng về một người con trai khác
    Người ấy xa em và khác vô cùng khác
    Em không được như anh gặp được giấc mộng mình
    Em ghen với anh đã bộc lộ tấm chân tình
    Dù phải đối diện lời tạ từ xa xót
    Nhưng anh được một lần sống thật
    Còn em đây- con gái dẫu vô tình?
  4. U18

    U18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Cũng đang có một tình cảm đơn phương, nhưng ko bít có fải iu ko?
  5. Vinh_TTD

    Vinh_TTD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với cái bác này
  6. Angel_Wings

    Angel_Wings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Yêu đơn phương thì chắc chắn là khổ rồi. Nhưng biết sao được khi con tim kô nghe nghe theo lí trí. Có chăng là chờ 1 ngày trai tim lại rung động lần nữa thôi. Khổ,tôi cũng đang yêu đơn phương 1 người. Tệ hơn nữa là chỉ 1 thời gian ngắn nữa tôi sẽ chẳng bao giờ gặp lại cô ấy nữa. Đành chôn vùi mối tình tại đây.
    Còn tôi ko nhât trí với ý kiến bạn nào đấy nói rằng yêu đơn phương có nghĩa là kém. Tình yêu đâu phân biệt giai cấp. Chẳng phải vẫn có những người nổi tiếng, thành đạt trong xã hội mà vẫn trắc trở trong tình yêu đấy sao? Kô có lời giải thích nào tốt hơn đó là do SỐ của mỗi người.
  7. manga_chickk

    manga_chickk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    @hungnet: nếu tớ nhớ không nhầm thì bài thơ đấy là của hainơ. về tìm lại sẽ post cho bạn nhé !
    cảm ơn vì những gì bạn đã viết. tớ thì chả thuộc loại nào trong3 loại ấy thì phải
  8. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    Cảm giác yêu đơn phương cũng hay đấy chứ, đã từng yêu đơn phương, và có lẽ vẫn đang yêu đơn phương (nhưng chỉ là yêu cái người mà đã từng yêu đơn phương, yêu người ta trước đây thui, còn người ta bây h lại là 1 người hoàn toàn khác, hic)
    Nói khó hiểu nhỉ? Ai ko hiểu thì bỏ qua, chỉ là cảm xúc, ko muốn giải thích nhiều.
  9. taitrandht

    taitrandht Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2004
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    1
    nếu tình cảm của cô kia với anh kia chưa đến mức quá sâu đậm thì trò chơi xâm lược khá thú vị đấy, nhưng tất nhiên không phải là đơn phương mà nên liều chiến thử xem.Nếu bạn vào cuộc thì ít ra còn có 50% cơ hội còn hơn là 0% . Một chút thử thách mà phải ngại à. Coi như thằng kia chỉ là 1 đối thủ trên con đường tiến tới đích cần chinh phục thôi . Tất nhiên là cuộc chiến này không giống như các trò chơi chiến đấu của con trai với nhau. Vì có thể gây tổn hại đến em yêu nên bạn cần có 1 chiến thuật sạch sẽ và xuất phát từ " mục đích cao cả "
  10. free_lady

    free_lady Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Trả cần biết đàn ông hay đàn bà. Túm lại đàn nào thì cũng không yêu đơn phương.

Chia sẻ trang này