1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đơn Phương >.<

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi manga_chickk, 21/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Nói thì đơn giản, nhưng mà ... khó ghê lắm đấy
  2. neufriend

    neufriend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0

    Vậy nà tôi yêu đơn phương tới 3 người lận !
  3. Ak.8

    Ak.8 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    738
    Đã được thích:
    0
    Đơn phương thì ko bằng tình yêu từ 2 phía
    nhưng ít ra cũng hơn chả biết yêu ai,trong khi tuổi thanh niên rực rỡ . . .. ., ko yêu ai cũng. buồn nhỉ ,sau này có chuyện gì mà kể cho con cháu ...
    Kinh nghiệm bản thân của tôi là cái gì cũng nên biết 1 tý
  4. nmphuongnam

    nmphuongnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2005
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Là một trạng thái tình cảm không tốt cho bất cứ ai nhưng rất nhiều người mắc phải ...
  5. manga_chickk

    manga_chickk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    as promised
    Một anh chàng yêu một cô nàng
    (Hainơ)
    Một anh chàng yêu một cô nàng
    Nhưng cô nàng lại yêu người khác
    Và người khác lại yêu cô khác
    Cùng cô này kết mối tơ duyên
    Và cô nàng uất ức, ưu phiền
    Cưới luôn kẻ đầu tiên, tốt nhất
    Trên đường đời mình vừa bắt gặp
    Còn anh chàng đau khổ triền miên
    Đấy là câu chuyện cũ, xưa rồi,
    Nhưng nghe ra còn luôn mới mẻ
    Ai gặp phải cảnh đời như thế
    Trái tim mình cũng vỡ mà thôi.
  6. hungnet

    hungnet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    3.445
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn thật nhiều vì đã cho mình đọc lại bài thơ
  7. cobethansau83

    cobethansau83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Hay nhỉ.......!!!
  8. RUABUONG

    RUABUONG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    0
    Yêu đơn phương à? Tớ chả biết là nên hay không nên. Đơn giản, tại tớ chả có khả năng yêu đơn phương một ai đó . Tự nhận xét về bản thân mình, thấy trong tình yêu mình ích kỷ điên lên. Nghĩa là chả có khả năng yêu ai đó.... không yêu mình.
    Yêu đơn phương - từ này không có trong từ điển của tớ. Hờ hờ....
  9. Mrjackal

    Mrjackal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    SAo phải yêu đơn phương nhỉ? Yêu ai thì cố gắng có được người đó... cố hết sức rồi vẫn không được thì ... về nhà đau khổ một thời gian, nhớ nhung một thời gian... rùi lại bắt đầu ngắm đến tình yêu mới
  10. tinyfly

    tinyfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    Tôi cũng thế , mọi thứ khác thì tôi có thể hào phóng chỉ riêng tình yêu là rất ích kỷ.
    NO share love

Chia sẻ trang này