1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dọn quá khứ!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cauvong_saumua, 14/07/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cauvong_saumua

    cauvong_saumua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2011
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Em cảm ơn mọi người, nhưng vấn đề chia tay chia chân của em xảy ra cũng lâu rồi. Đúng sai, kinh nghiệm thì cũng ngẫm ra rồi ạ.
    Có một câu danh ngôn "Thật đau khổ cho kẻ nào mới bắt đầu yêu đã không tin tình yêu đó là vĩnh cửu". Em thuộc tuyp người đau khổ. Chắc chắn sẽ có nhiều người đứng ở khung tuýp này. Em không tìm niềm tin vào tình yêu tồn tại bất diệt, vì em nghĩ người ta bên nhau về lâu về dài là vì tình vì nghĩa, vì ràng buộc, vì con cái.. vì rất nhiều lý do chứ không phải chỉ vì yêu. Thế nên mới nói "Đâu phải cứ yêu nhau là lấy nhau đâu"??? Em đang ở độ tuổi tìm chồng hơn là tìm người yêu, nên em chỉ là muốn tìm một người cho em niềm tin về "sự ràng buộc" mãi mãi thôi ạ. Đủ tin để vì rất nhiều các lý do (không có lý do cho sự chịu đựng) để ràng buộc nhau, mà ko phải lấy nhau dăm bữa nửa tháng, cho dù lâu hơn là vài năm, chục năm... lại đưa nhau ra toà ly dị. Yêu nhau chia tay đã khổ, lấy nhau về chia tay còn khổ hơn, nhất là khi đã có sợi dây liên kết không bao giờ đứt là con cái.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Cả đêm vật vã không tài nào ngủ được. Cái giường ký túc nhỏ xíu, 2 chị em xoay qua xoay lại thế nào cũng chạm vào người nhau. Em nghỉ hè 2 tháng quay lại trường vẫn kêu lạ nhà chị ạ! Cứ rúc rích rúc rích. Ký túc cứ 10h 30 đến 7h sáng lại cắt mạng thì phải. Ôi đến là ức chế. Đêm không ngủ, sáng đầu óc quay cuồng, hình như có dấu hiệu của cảm cúm.
    2 năm trước em ở ngoài, phòng em hẹp, nên kê cái giường cũng nhỏ xíu y như cái giường ký túc này. Năm đó em cảm cúm. Đêm lại nằm rúc rích kể lại, 2năm trước chị phải ngủ dưới đất để nhường giường cho mày đấy. 2 chị em lại bật cười. 2 năm trước chị nấu cơm, em bảo "chị nấu nhiều vào nhé". Chị kêu "mày đâu phải chuột béo, ăn như heo". 2 năm sau, em nấu cơm, chị cười "mày nấu nhiều vào nhé". Em gầy nhom, chị được giao nhiệm vụ lên "vỗ béo" cho em. Hì hì... Mới đó mà đã 2 năm, nhưng mình vẫn đứng ở đấy, chẳng thấy lớn thấy khôn lên được chút nào. Ko biết rồi mọi thứ sẽ thế nào. Sẽ đón nhận!
  2. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9

    Chả cần nói thì cũng có thể biết những người như em (theo như anh cảm nhận[:D]) sẽ biết rút ra những kinh nghiệm sau những thất bại , đổ vỡ của mình.... Cơ mà, em có thể nói ra những kinh nghiệm ấy ko? Cũng là vấn đề phổ biến của những ng còn trẻ như chúng ta mà....[:D]

    Anh thì anh đồ là em đã mắc sai lầm khi 1 khoảng thời gian nào đó đã để tình yêu nguội đi và đắn đo, ngồi đợi?[:D]
    Đúng chăng, em?[:D]
  3. cauvong_saumua

    cauvong_saumua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2011
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Hi. Gần đúng ạ. K fải là để nguội mà là qu ẳng vào 1 góc xem như k có. Tai hại
  4. coffee.nguyen

    coffee.nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    đúng là cầu vòng sau mưa! tính cách của bác đẹp một cách lung linh
  5. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9

    Làm gì mà giận dữ với Tình Yêu đến thế hả, em?[:D] Thảo nào....
    Nhưng anh nghĩ cũng chỉ là một kinh nghiệm thôi....
    Chắc định "làm giá' , nhưng "già néo, đứt dây" hả?[:P]

    Âu cũng là những "trí khôn non" của nàng chưa qua nhiều trải nghiệm....>:)
  6. cauvong_saumua

    cauvong_saumua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2011
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Bác hiểu sai câu trả lời của em, vì em hiểu sai câu hỏi của bác. Em không làm giá, và chưa già néo để mà đứt dây đâu ạ.
    Giận dữ với tình yêu thì lại càng không. Yêu làm gì có lỗi mà giận dữ ạ?
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Bác hiểu sai câu trả lời của em, vì em hiểu sai câu hỏi của bác. Em không làm giá, và chưa già néo để mà đứt dây đâu ạ.
    Giận dữ với tình yêu thì lại càng không. Yêu làm gì có lỗi mà giận dữ ạ?
  7. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9

    À há....[:D]

    Hiểu sai câu hỏi nên câu trả lời lại bị hiểu sai![:D]
    Vậy, khi đã hiểu đúng câu hỏi thì câu trả lời mới của em là thế nào nào?[:D]

    Ko cẩn thận thì có khi anh thì nói tiếng Thổ , còn em thì nói tiếng Ê- đê đấy!>:)

  8. cauvong_saumua

    cauvong_saumua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2011
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Câu trả lời chỉ đơn giản là "không" thôi ạ. Chuyện tình cảm vốn không thể miến cưỡng, k fải mún đến là đến, mún đi là đi. Cứ để mọi thứ diễn ra tự nhiên thì tốt hơn ạ. Mà topic of e nhằm mục đích dọn quá khứ nh hình như b mún e đào nó lên hay sao ý
  9. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9
    Thôi...được rồi. Anh đã hiểu khá nhiều về em rồi....Khi nào rỗi rãi, cần hỏi gì, cứ ới anh nhé....[:D]
    Thực ra, việc "đào" lên cũng là giúp cho việc :Dọn", việc "chôn" được hoàn thành nhanh hơn đấy. Đào lên để nhìn thêm 1 lần nữa. Đào lên để xem tại làm sao, vì cái gì mà ngày hôm nay lại lên cơ sự này![:D] Rồi mình sẽ vững bước hơn để đón ngày mai. Để lòng mình có thể sẽ thôi vướng bận.... Đại khái là thế, em ạ.>:)
    Phải biết mở lòng với cuộc sống và nhìn nó với ánh mắt nhiều tin tưởng, em nhé.....[:D]

    Thân ái.
  10. habkvn

    habkvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Đọc lại những gì viết chín năm trước đây, đúng là mình nhưng có vẻ hơi yếu đuối và mơ mộng.
    Quá khứ thật đẹp, thế mới có câu " bao giờ cho đến ngay xưa".
    Hiện tại ư, luôn bon chen và nhiều ưu tư, nhiều lúc cứ muốn quay lại chui vào đâu đó để đào bới lại quá khứ, mà những lúc như vậy cũng chẳng có nhiều.
    Tương lai à, vẫn mịt mờ như thế, duy chỉ có điều biết rằng mình sẽ già hơn, nhiều cau có và bực dọc hơn.
    Mình là ai nhỉ, một chút mộng mơ, ít tham vọng, một tý từng trải, vài cái thành công nhỏ, cũng thích hưởng thụ, đôi khi lười bìếng, bớt đi tính ganh tỵ, một vài sự đam mê... vẫn đang đi tìm câu trả lời.

    Hà nội, một đêm khó ngủ.

Chia sẻ trang này