1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đòn quét chân

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi dhna79, 17/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DONGBAI

    DONGBAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    anh Võ có thể cho biết rõ đòn quét chân anh khing thường tại sao ....? vào tay của Vx thì em cũng chưa biết anh khinh thường như thế nào ....còn nếu đấu võ bằng chỉ công như thế này anh cãm thấy không truyền hết võ công thì có thể 1 dịp nào đó anh em minh trao đổi luôn cho thân tình và gần gũi hơn. he,...he sao đó dẫn nhau đi nhậu .nhớ lần trước có rủ anh 1 lần anh nhớ không??
  2. motdikhongtrolai

    motdikhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    2.982
    Đã được thích:
    0
    Những gì tui phát biểu luôn luôn là sự đúc kết, là trải nghiệm thực chứng của bản thân mình hơn 20 năm qua ... Chậc !...
    Đêm mùng 5 Tết Nguyên Đán - xuân Đinh Tỵ (1987) ... Ngay tại tiền sảnh khách sạn 57 - Biên Hoà ... sau khi tan buổi chiếu phim, bà con cô bác đã được tận mắt chứng kiến một trận "thư hùng" giữa một bên là 3 tên ( trong đó có hai tên Nhị đẳng Teawondo, một tên Bình Định của lò Xuân Liễu - Biên Hoà ...) bên còn lại chỉ có một người - chính là tui ... Kết cục, tui đã cho cả 3 tên Knock - Out như cái "mền rách". Trong đó bị nặng nhất chính là tên của lò xuân Liễu với trò tảo địa .. hắn đã lãnh trọn cú "đoản cước" chém thẳng vào nhượng gối sau của tui ...
    Hạ - Trung tuần tháng 8 năm Nhâm Thân (1992) ... Ngay tại Sân thượng chung cư 5 tầng cuối đường Lý Chính Thắng - nơi đó chính là võ đường Vĩnh Xuân của Trần Hậu Tuấn - còn gọi là Tuấn Khàn (Chi Vĩnh Xuân của Cụ Phùng ...) Tui đã dần cho các vị sư huynh ở đấy cũng như cái "mền rách" ... (thứ hai : Ông Khoa, thứ tư - Ông Thắng, thứ sáu là tên Ylian người Do Thái ... và đương nhiên, người cuối cùng chính là Tuấn Khàn .... )
    Bác DONGBAI gặp Tuấn Khàn hỏi chuyện xem !?! kết cục lúc ấy thía nào ?!? Khừa .. khừa .. ặc !!! .........
    Còn lời mời ăn nhậu buổi ofline năm trước tui cũng xin nhắc lại ... thực tình tui không bít uống gụ, nên tui không thích nhậu.
    Chủ Nhật này (14/11/2004). Sau 12g tui rảnh được cả buổi chiều còn lại ... Bác cứ thu xếp địa điểm rồi pm cho tui biết địa chỉ cụ thể, tui sẽ đến tận nơi cho bác được thị phạm ...
  3. wingchun2004

    wingchun2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Nghe motdikhongtrolai nói ghê gớm quá. Giả như có dịp vào SG mà gặp thì tôi sẽ tìm đến ông. Còn nếu có dịp ra HN thì hãy đến giao lưu thử với chi phái Vĩnh xuân dòng cụ Phùng. Không nói đâu xa. Ngày 22 tháng 12 này chi nhánh cụ Phùng sẽ có giao lưu với nhau và với một số anh em từ Miền nam ra.
    PS.
    Trần Hậu Tuấn (Tuấn Khàn) không phải là Vĩnh xuân dòng cụ Phùng mà là của dòng cụ Ngô Sĩ Quý.
  4. anh1

    anh1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Không biết có phải do bản thân quá nhạy cảm hay không ? Nhưng hình như có cái gì đấy sắp bắt đầu ...
  5. motdikhongtrolai

    motdikhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    2.982
    Đã được thích:
    0
    Ghê gớm ah ?!? ... Đó là do bác tự nghĩ thía thui ...
    Kể từ cái năm 1992 đó đến bi giờ ... chỉ riêng với Vĩnh Xuân thui - năm nào cũng có người tìm đến "hỏi thăm" sức khoẻ của tui rùi. Do đó, bác cứ tự nhiên không cần phải khách khí - khi nào có dịp vào SG, thì mời bác cứ đến ...
  6. hoang_hiep_nguyen

    hoang_hiep_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Liệu có cần phải đánh bại tất cả không anh motdikhongtrolai quý mến ? Đừng vì sự hơn thua mà làm mất đi hình tượng của anh trong tôi ! Thân ái !
  7. motdikhongtrolai

    motdikhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    2.982
    Đã được thích:
    0
    Khừa..khừa ..ặc ! Cảm ơn lời nói thẳng của em Hiệp ah ! Nhưng anh tự cho mình là người sống thực với lòng mình, anh không cho mình là người có tính ăn thua đủ như lời em nói ...
    Cuộc sống của anh như "chữ ký" của anh vậy ! em đừng "bận tâm" !!! ...
  8. Suannam

    Suannam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Ghê gớm ah ?!? ... Đó là do bác tự nghĩ thía thui ...
    Kể từ cái năm 1992 đó đến bi giờ ... chỉ riêng với Vĩnh Xuân thui - năm nào cũng có người tìm đến "hỏi thăm" sức khoẻ của tui rùi. Do đó, bác cứ tự nhiên không cần phải khách khí - khi nào có dịp vào SG, thì mời bác cứ đến ...
    Chào bác ,
    Chuyện của bác làm tui thấy tò mò quá. Bác làm ơn cho biết ngoài vụ chạm với TH Tuấn ra có nhưng ông VX nào đến quấy bác vậy ?
    Cảm ơn bác
    Xuan Nam
  9. muoi_mot

    muoi_mot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2002
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Hallo, mọi người bàn luận sôi nổi quá. Cho em hỏi: đòn quýet chân ,,, đối kháng với Tuý quyền thì sao? Motdikhongtrolai đã kinh nghiệm chưa ạ?
  10. banabinhdinh

    banabinhdinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    don quet chan=ha tan quet chan tru cua doi thu ... con tep duoc don hay khong va bien the khi don khong thanh tuy theo kha nang cua moi nguoi ban luan vo ich
    vo thuat khong nen lam lan voi don quet chan va pha ngua ?
    don pha ngua
    1: pha ma trong
    2: pha ma ngoai
    nhung don nay k1, thailand va vo tu do vn thuong dung.
    nhung ban nao cam thay khac che duoc nhung don tren , nen ghi danh danh k1 va thai . muon ngheo cung kho.....
    vinh xuan niem thu chi la cai game trong mon phai ma thoi ,vat chuon di danh xu nguoi nen tap nguoi danh voi nguoi moi co hieu qua . con nguoi danh voi cay thi hieu qua hay hau qua thi kho noi ????
    chao

Chia sẻ trang này