1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đồn sắp ko có địch nên hoà hay nên đánh ???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hjkl, 29/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hjkl

    hjkl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Đồn sắp ko có địch nên hoà hay nên đánh ???

    Rất cám ơn mọi người đã vào topic này để tư vấn cho em , bây giờ em xin cám tn mọi người trước ạ
    Mọi chuyện là thế này .Em và nó trước là bạn cấp III học cùng trường nhưng khác lớp nên cũng ko để ý nó lắm ,gặp thì nói chuyện thui .Tự nhiên năm nay em với nó lại học cùng trường mà em lại ko hề biết (bởi hồi cấp III tuy có wen nhau nhưng ko thân nên chả biết gì cả). Nó lại học ngay cạnh giảng đường của em nên chúng em có trò truyện với nhau nhiều hơn , nếu chỉ có thế thì ko sao nhưng đột nhieen cái tim em tưởng đã ngủ quên sau 3 năm thì tự nhiên nó dở chứng mới chết chứ .Sau mấy tháng để xem chắc lại tình cảm của mình >>> em quyết định tấn công .Đúng lúc này em lại tình cờ xem được trang nhật kí của nó (nó đang viết dở trên mặt bàn nên xem được có mỗi 1 trang nguyên văn thế này :
    " năm nay anh lại trượt rùi hầu như ko có cơ hội đỗ thế nên phải về quê,ko được ở Hà noi" Chắc mình phải chia tay thôi ko biết nên nói lời chia tay thế nào đây ?
    Đúng đến đó thì nó đi vào em ko xem được nữa .nó là người sống nội tâm có người yêu mà chẳng ai biết cả ,ngay cả mấy đứa bạn thân của nó cũng ko biết ( mấy đứa bạn thân của nó thì em rất thân)
    từ ngày đọc được đến nay đã 2 tuần ,em vẫn chưa dám làm gì bỏ thì tiếc vì thật sự em rất thích nó .
    Rất mong mọi người cho em lời khuyên
  2. vina_tsunami

    vina_tsunami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Còn chờ gì nữa, công đồn đi thôi bằng tất cả "trái tim nhiệt huyết của một dũng sĩ". Đây là thời điểm "đồn" đang dao động, công đồn khả năng thắng sẽ rất cao. Sự tấn công của chú có thể sẽ là một yếu tố đẩy nhanh "tiến trình đuổi địch ra khỏi đồn" đấy. Nếu cần vận động thêm cả "đồng minh" (bạn bè thân của chú và của cả cô bé kia) hỗ trợ và ủng hộ trên "mặt trận ngoại giao". Phải chớp thời cơ nếu không sẽ có "địch" khác tràn vào thì e rằng quân ta sẽ phải "đổ máu" nhiều hơn.
  3. NguoiKhongTenSo7

    NguoiKhongTenSo7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    2.085
    Đã được thích:
    0
    Khuyên gì nữa, cho nó chết đi thôi chứ còn gì, nếu cả 2 đỗ đại học thì abc luôn, còn nếu trượt thì đợi sang năm abc sau cũng được!
  4. satthuaoden611

    satthuaoden611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    tấn công trước là ắt thắng
  5. camilla

    camilla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    0
    có đại từ nào có thể thay thế từ " nó " ở đây được ko ? nghe chối tỉ quá
  6. minhtucva

    minhtucva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Ông dở hơi à? Nếu đã chắc tấn công mà thắng thì tấn công làm gì? ông có biết chiếm được đồn địch rồi thì lắm chuyện lắm ko? Để từ từ đã, chơi cho hết tuổi thanh xuân đi, đợi đến lúc đồn sắp có địch thì tấn công cũng được.
  7. vina_tsunami

    vina_tsunami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Hết tuổi thanh xuân thì còn sức đâu mà "công đồn" nữa, lúc đó chỉ ngồi thở còn chưa xong. Chú hjkl cứ vững tâm mà công đồn đi. Thắng hay bại, giữ được hay không giữ được đồn thì tính sau. Chưa đánh mà đã nghĩ đến thất bại và mất đồn thì làm sao làm được việc nhớn.
  8. nguoitimviec2003

    nguoitimviec2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    456
    Đã được thích:
    0
    Hết tuổi thanh xuân thì còn sức đâu mà "công đồn" nữa, lúc đó chỉ ngồi thở còn chưa xong. Chú hjkl cứ vững tâm mà công đồn đi. Thắng hay bại, giữ được hay không giữ được đồn thì tính sau. Chưa đánh mà đã nghĩ đến thất bại và mất đồn thì làm sao làm được việc nhớn.
    [/QUOTE]
  9. gia_toc_sat_thu

    gia_toc_sat_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    1.460
    Đã được thích:
    0
    xời ... còn băn khoăn gì nữa ... thích thật thì xông tới đi bác
    mong bác toàn thắng trở về em nói thật đấy ... alê ... để lâu mất công có thằng khác dòm ngó đâm ra lắm chuyện, mình vất vả thêm ra
  10. hjkl

    hjkl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Các bác cứ bảo em nên tấn công thế nhưng điều làm em lo lắng nhất là nó ko quên được tình yêu cũ ,mà đau nhất là em đã biết được lí do khiến nó nghĩ đến sự chia tay : sợ xa cách nhau thì sẽ ko giữ được tình yêu >>> thế mới đau em chứ các bác, như vậy là nó vẫn muốn níu giữ tình yêu này phải ko các bác .Các bác cho em thêm lời khuyên đi
    Cám ơn các bác nhiều

Chia sẻ trang này