1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đón tết dương lịch trên cột cờ Lũng Cú

Chủ đề trong 'Những người bạn VESPA' bởi phongvupx, 29/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. casanova0611

    casanova0611 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    1
    he he, chúc mừng anh giai. Chờ ảnh gái Mèo Vạc của anh
  2. phongvupx

    phongvupx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    1
    Ngày thứ 2 là 1 ngày thú vị. Xuất phát tạI KS lúc 06h30am, đi ăn sang rồI lên đường. Chạy gần đến Yên Minh thì gặp Hoàng chuốI, 1 thành viên VHN. Anh chàng này đi cùng 3 anh chàng nữa, đã lang thang 4 ngày rồI và đang trên đường về HN (tất nhiên họ không đi bằng Vespa). Họ nói đường rất khó đi, chưa chắc mình đến được Mèo Vạc trước 6pm. Choáng quá chạy thục mạng. Đi qua Phố Cáo gặp them 1 nhóm nữa, họ cũng choáng khi thấy mình chạy Vespa 1 mình. Họ nói phảI nhanh lên vì nếu không sẽ không đến được Mèo Vạc trước khi trờI tối. Choáng lần 2, chạy càng máu, như đua xe vậy, vào cua lật xe như đúng rồi. Chạy thẳng lên Lũng Cú, đến Lũng Cú lúc 12h15 gặp độI Minsk khù khờ. Mình lên chụp mấy bức ảnh rồI xuống thì họ vẫn đang xếp đồ, tất cả chờ nhau rồI cùng đi Đồng Văn. Nhưng độI này đi chậm quá làm mình phảI đi trc, xe gần hết xăng nên chạy 1 mạch về Đồng Văn đổ xăng ngoài 17k/l. Đổ xăng xong quay lạI nhà họ Vương thì độI Minsk mớI đền đầu thị trấn Đồng Văn. ĐộI Minsk chạy thẳng qua Bảo Lạc rồI nghỉ đêm tạI đây để sang mai họ chạy về HN. Mình thì vộI vàng chạy đi nhà họ Vương, đến nơi thì chị trông nhà (cũng là con cháu họ Vương) đóng của nghỉ trưa lúc 2h30pm. Chợ trước của nhà họ Vương vừa tan, tiếc quá. Mấy ông chồng ngườI Mông say xỉn trông đến buồn cười. NgườI thì ôm chai rượu, ngườI thì ôm con gà đi ngật ngà ngật ngưỡng. Gặp 3 anh chàng sv trường Mỹ Thuật đang uống rượu ngô bằng bát vớI xôi và ruốc. Họ mờI mình, làm 1 bát cho ấm ngườI nào? TrờI lạnh như ngồI trong ngăn đá tủ lạnh vậy? Đi loanh quanh 1 vòng thì chị cầm chìa khoá cũng về, mình tranh thủ vào chụp mấy bức ảnh và xem qua than thế gia đình này rồI lượn. Nhà này ngày xưa cai quản cả xứ này, ông tổ làm ĐBQH khoá 1, con cháu cũng toàn làm to, giờ có ngườI ở nước ngoài. Cũng buồn cườI, lúc chạy vào nhà họ Vương mình đi nhầm đường. Đáng lẽ phảI xuống dốc thì lạI rẽ vào 1 con đường siêu xấu. RồI xong nhà họ Vương ta về lạI Đồng Văn, đói quá. Sau bát phở lúc 6h30p thì chưa có gì vào bụng cho đến lúc này (3h20pm). PhảI ăn cái gì đó đã, thấy bên đường ngườI ta đang bán cái gì đó nướng, vào luôn. Thì ra là bánh dày nướng, ăn 3 cái thấy hay phết. Ở mấy vùng cao và lạnh hình như họ thích đồ nướng thì phảI (giống Sapa). Ăn xong thì lên đường đi Mèo Vạc thôi, lên Mã Pì Lèng nổI tiếng nào. Công nhận con đèo này đẹp thật, nhưng cả ngày trờI u ám nên chẳng chụp đc bức ảnh nào ưng ý cả. Gặp lạI bộ đôi cào cào hôm trc ngay giữa đỉnh đèo, thú vị thật. giờ thì cứ từ từ câu giờ nào? nhưng cũng đến Mèo Vạc mất rồI, còn sớm quá. Biết vậy lúc trc ko phảI chạy hộc tốc làm gì cả, cứ từ từ mà đi như lờI bác Dugia (nhưng cũng lo vì bị Hoàng chuốI và nhóm kia doạ?). Đến Mèo Vạc sớm cũng hay, chạy loanh quanh tìm chỗ mua them phim vớI lạI tìm nhà nghỉ. Thôi, đi xem đêm ca nhạc chào năm mớI ở SVĐ thị trấn nào. Lúc nãy thấy mấy cô bé xinh lắm.
    Như vậy là đêm ca nhạc đã kết thúc 1 cách thành công ngoài sự mong đợI của tôi. 1 đêm ca nhạc, thờI trang, nhảy cổ điển, lửa trại? nói chung là tổng hợp. Mở màn là các cô bé hát, sau đó là các cô giáo, các thầy giáo? rồI đến tiết mục thờI trang áo dài, thờI trang các dân tộc, thờI trang vui tự chế của các học sinh trung học, nhảy cha cha cha và đốt lửa trạI và nhảy tiếp? lúc này hỏ nhảy rất máu, nhảy các kiểu nói chung là máu. Sau vụ nhảy nhót này do đã có số đt thoạI của cô bé tên Hiền mặc bộ đồ dân tộc Lô Lô (thực ra cô bé này là ngườI Hoa). Cô bé này khá cao khoảng 1,65m, mũi cao, dáng khá đẹp. 1 bông hoa thực sự của mèo vạc, cô bé sinh năm 88 đang học lớp 12 trường dân tộc nộI trú. Nhà cách thị trấn 38km, đi xe máy mất 2 tiếng. Cô bé học xa nhà từ hồI lớp 4, học trên xã cách nhà 28km, thức ăn bố mẹ gửI lên, khi nào bố mẹ lên đón thì về, mỗI năm về nhà 1 đến 2 lần. Bọn trẻ con ở những ngôi nhà nhỏ do dân làm cho, vách tre đan trát đất. Tự túc nấu ăn hàng ngày, bữa cơm hang ngày gồm 1 món thịt, 1 món rau, 1 món canh (sang hơn những ngườI khác, chỉ có rau thôi). Xóm Mỏ Phàng đi bộ từ nhà sang TQ mất có 15p, nói tiếng Trung như tiếng Việt. Cô bé này chính là ngườI mà tôi chụp 1 bức ảnh dọc đường (lúc đấy mình cứ nghĩ là 1 cô dâu ngườI dân tộc nào đó). Thật là đáng tiếc nếu cô bé này chon vùi cuộc đờI tạI đây, nơi xa nhất mà cô bé từng đến là Yên Minh. Cô bé dự định thi khốI C, trường CĐSP thị xã HG. Cô bé này có đtdd, sau đêm văn nghệ này tôi thấy miền xuôi phảI cố gắng để tiến kịp miền núi chứ ko phảI là miền núi cố tiến kịp miền xuôi. Đang nói chuyện thì hình như ngườI yêu cô bé gọI đt hỏI thăm, nói chuyện có vẻ hơi? ngượng ngiu?TạI Mèo Vạc có 3 trung tâm đào tạo trung học: trường trung học, trung tâm GDTX và trường dân tộc nộI trú. Cô bé có nụ cườI rất hiền? đang học tạI TTGDTX, mặc dù có thể học tạI trường dân tộc nộI trú. Cô bé ở trong 1 ngôi nhà do bố mẹ cho khi xuống Mèo Vạc học (cho tiện việc học hành). GọI là ngôi nhà cô bé ở 1 mình, rộng khoảng 30m2, có 2 phòng. Khi tôi vào thì có 3 ông anh đi từ bản ra mua trâu đang ngủ lăn quay ở 1 cái giường đơn ngoài phòng khách, cô bé ở phong trong rộng chừng 6m2. Căn nhà vách tre, lợp máy tôn, nền đất, không có tài sản nào đáng giá ngoài chiếc đtdd của cô bé. Bản cô bé chỉ có 3 hộ, còn lạI là ngườI Mông. Nhà cô bé giống như những nhà ngườI Hoa khác, có câu đốI ngoài cửa, bàn thờ tổ tiên? Nhà cô bé có mỗI cô bé là gái, còn lạI là 3 ông anh và 1 cậu em. Sáng mai cô bé đi thực hành Lâm Sinh nên có thể thức khuya? Đang ngồI nói chuyện cô bé có đt liên tục, hình như 1 cô bé tên Mai gọI cho HIền, có vẻ có chuyện gì đó không ổn. Bị mất trộm trong lúc đi diễn văn nghệ, chỉ bị mất tiền 400k, mất quần áo đẹp? Cô bé Mai ngườI Giấy, mặt tròn trông rất đáng yêu, học lớp 10.
    Bản cô bé vào các dịp tết có 1 bãi đánh mông (ném còn?????) từ khoảng ngày mùng 2 âm lịch đến mùng 8 âm lịch (tết) thanh niên các bản làng xung quanh (thậm chí cả ngườI TQ cũng sang chơi) đến đây chơi. Các cô gái đứng tụm thành 1 nhóm nhỏ 4 ?" 5 ngườI, các chàng trai thích thì ra ?otán? bằng cách vỗ mạnh vào lưng, sau mấy ngày nếu thích thì đến mùng 8 kéo về làm vọ, kéo ko đc thì nhờ ngườI khác kéo dùm. ! lần cô bé mặc thử đồ ngườI Mông bị ?otán? (đánh) đến ê ẩm cả ngườI.
    Nhân công địa phương này:
    [​IMG]
    Gặp 3 mẹ con nhà này ở Phố Cáo:
    [​IMG]
    Trẻ con Phố Cáo:
    [​IMG]
    Phố Cáo nhìn từ trên cao:
    [​IMG]
    Gùi múa xuân vàng:
    [​IMG]
    Đi chợ phiên về:
    [​IMG]
    Phụ nữ Mông luôn là những người rất chịu thương chịu khó, làm lụng rất vất vả (ước gì vợ mình là người Mông)
    [​IMG]
    [​IMG]
    Trông những bó thân cây ngô to như cái tủ mà họ đi cứ như không, trông như cây nấm di động.
    [​IMG]
    Cột cờ Lũng Cú là đây, chào hỏi đội Minsk cái nào:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Phong cảnh nhìn từ chân cột cờ:
    [​IMG]
    Đường lên cột cờ:
    [​IMG]
    Và đây, địa đầu cực bắc thiêng liêng của tổ quốc:
    [​IMG]
    Xong rồi phi về thôi:
    [​IMG]
    Gặp 2 cô bé này thế là dừng lại làm phát đã:
    [​IMG]
  3. phongvupx

    phongvupx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    1
    Sang nhà họ Vương thôi nào:
    đi nhầm vào con đường siêu xấu này:
    [​IMG]
    Vội vàng quay ra, đến nhà họ Vương thì chợ vừa tan. Tiếc quá, chụp đc mỗi bức này:
    [​IMG]
    Chị Vương... gì đó cầm chìa khoá nhà đi vắng, vậy thì tranh thủ đi 1 vòng quanh nhà vậy:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cái tay chủ nhà này có vẻ là bợm nhậu đây...
    [​IMG]
    [​IMG]
    Gặp mấy thanh niên này phải năn nỉ mãi mới cho mình chụp ảnh:
    [​IMG]
    Cất trữ ngô này:
    [​IMG]
    Bây giờ là seri ảnh nhà họ Vương:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đố các bác biết trong hình có mấy đứa trẻ con?
    [​IMG]
  4. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Quá hoành tráng ! Nhật ký Hà Giang của chú Kiên rất hay ! Kể tiếp đi nhé ....
    Góp vui cái ảnh .
    Đèo Mã Pí Lèng và dòng Nho Quế trong sương sớm .
    [​IMG]
  5. MinskStyle

    MinskStyle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2007
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    1
    Thân tặng bác Kiên...

    [​IMG]
    Chưa quen mà vẫn toe toét
    [​IMG]
    Trong chuyến đi bọn em gặp bác Kiên mấy lần...
    đúng là Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ.
    :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
    OH YES .!!!
  6. phongvupx

    phongvupx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    1
    @ bác Dugia: chỗ khe núi này em có chụp (theo lời bác dặn) nhưng trời mù quá nên ko đc đẹp lắm, em sẽ post ảnh em chụp lên sau.
    @ Minskstyle: Cảm ơn bác đã post mẹt tôi lên, phải công nhận là tôi thật sự rất vui và cảm động khi gặp các bạn Minsk trên cực bắc của tổ quốc. Mong là còn gặp các bác nhiều nữa...
  7. phongvupx

    phongvupx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    1
    Thêm mấy cái ảnh nữa trc khi đi xa nào...
    Phụ nữ Mông chăm chỉ:
    [​IMG]
    Trên đường về Đồng Văn:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Bia kỷ niệm con đường Hạnh Phúc (đèo Mã Pì Lèng):
    [​IMG]
    Đối diện tấm bia là nương ngô của bà con:
    [​IMG]
    Cứ canh tác kiểu này thì mấy mà vượt miền xuôi.
    Dòng Nho Quế nhìn từ Mã Pì Lèng:
    [​IMG]
    Khe núi mà bác Dugia đã nhắc tới và chụp ảnh ở trên:
    [​IMG]
    Quả thật là tôi đã đi qua vài con đèo khá hoành tráng (đèo Hải Vân, đèo Pha Đin, đèo Ngoạn Mục hay còn gọi là đèo Song Pha) nhưng ấn tượng nhất đối với tôi về mức độ kỳ vỹ thì chính là đèo Mã Pì Lèng này. Các bác cứ tra trên google thì thấy nó khủng như thế nào.
    Gặp mấy cô cậu này đang hứng từng giọt nước từ vách đá chảy ra, đúng là Hà Giang thiếu nước rất trầm trọng. Người dân có thể phải đi xa hàng chục km để lấy 1 lít nước sinh hoạt.
    [​IMG]
    Qua Mã Pì Lèng là đến Mèo Vạc rồi, và cái đáng nói nhất ở Mèo Vạc là đêm văn nghệ chào năm mới với các cô bé nữ sinh...
    Nhưng trước tiên là 1 cô gái trong trang phục dân tộc Lô Lô:
    [​IMG]
    Tôi cứ nghĩ đây là 1 cô dâu, còn cô bé này thì cứ nghĩ tôi là ... tây????
    Còn đây đêm văn nghệ:
    Mở màn là các cháu tiểu học
    [​IMG]
    Rồi các chị Cấp 3 biểu diễn áo dài:
    [​IMG]
    rồi màn thời trang các dân tộc:
    [​IMG]
    Màn lửa trại và nhảy cổ điển (cha cha cha), nhảy tự do (có mấy anh chàng cô nàng nhả như đã uống thuốc lắc):
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Các bác có thấy cô bé mặc váy ngắn mày hồng ko? trông sành điệu hơi cả nữ sinh HN ấy chứ...
    Và đây, cô gái tên Mai người Giấy (Dáy) trong trang phục dân tộc Tày:
    [​IMG]
    Cô bé Hiền, người Hoa trong trang phục người Lô Lô (cao 1,65m...):
    [​IMG]
    Và trong trang phục thường ngày chụp tại nhà cô bé:
    [​IMG]
  8. dt125

    dt125 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Px phuot thi ngon roi ! hôm 1/12008 em vừa làm chuyến sg-dl-nha trang. sáng nay ra tới hà nội.dang kiếm xe làm một chuyến như các bác.moi sự giúp đỡ xin goi 0908416606 cảm ơn các bác nhiều.
  9. taychoicodoc

    taychoicodoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2004
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Ảnh đẹp lắm Kiên ơi. Ước bao giờ có điều kiện cưỡi PX trèo đèo cực Bắc.
    Kiên leads the way
  10. HOANGQUAY

    HOANGQUAY Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/04/2002
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
    a Kiên chụp ảnh xong scan lại rồi úp hả a... mệt nhỉ
    e góp vui...
    đặc sản răng đồng H''mông
    [​IMG]
    dinh họ Vương... được bà chị Vương giao chìa khóa, mở cửa vào như nhà mình... thik nhất cái đấy ... he he
    [​IMG]

Chia sẻ trang này