1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đón tết dương lịch trên cột cờ Lũng Cú

Chủ đề trong 'Những người bạn VESPA' bởi phongvupx, 29/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phongvupx

    phongvupx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    1
    Sáng nay rờI Mèo Vạc lúc 7h30am, chạy thẳng đi Bảo Lạc. Mất 2 tiếng mớI đến chỗ cái mãng qua song Nho Quế ?ohuyền thoại? mà Box du lịch đã nhắc đến rất nhiều. Con đường đang được làm, 1 cây cầu bê tông đang được xây trên đúng vị trí cái mảng qua song, mấy anh chàng thi công nghĩ ra 1 cách là làm 1 cái cầu bằng luồng bắc qua, ghép khoảng gần 10 cây luồng lạI là đc 1 cái cầu. MỗI xe đi qua thu 15k, quá lãi. Mình mất oan 15k cho thằng cha ngườI dt ra đón đầu, lúc sau hoá ra là nó thu tiền đi mảng, thôi coi như ngu phí, lúc sau qua cầu mất them 10k nữa. Qua cầu luồng là 1 con đường đang đc san, nhưng nói chung là đi thì ko vấn đề gì. Tiếp theo qua 1 cái cầu treo khá đẹp, phí là 2k, đúng là cái cầu luồng kinh doanh siêu lợI nhuận. Cách Bảo Lạc 22km gặp 1 cái chợ khá hay, rất nhiều ngườI dt mặc quần áo sặc sỡ đi chợ. Tranh thủ chụp mấy kiểu ảnh rồI đi tiếp, 1 anh chàng bán cá khô vu cho 1 chàng ngườI dân tộc ăn cắp 2 con chim và doạ báo CA, vụ này có vẻ căng nhưng ko hấp dẫn lắm nên tốt hơn là lượn. Qua Bảo Lạc ko vấn đề gì, chỉ có 1 vụ là hết phim chụp nên mua 2 cuộn Fuji A200 giá 50k/cuộn, đắt hơn HN 15k và Mèo Vạc 10k/cuộn. Từ Bảo Lạc vừa đi vừa hỏI thăm đến 1 ngã 3 chỉ đi Sơn Lộ thì đúng là đường mình đang tìm, đi Ba Bể. Đây là 1 con đường đẹp, hẹp, nhỏ, chỗ thì trảI nhựa chỗ thì đá cấp phốI, độ dốc trung bình 12% (ặc). Đi dọc đg thấy 1 bản rất đẹp hoá ra chính là xã Sơn Lộ. Ăn trưa tạI 1 hàng tạp hoá của xã Sơn Lộ, 1 bản Tày. Có 3 ông đang nhậu vớI 1 con cá bé tí, lúc mình vào cthì chỉ còn đầu. Đấy là ông chủ nhà, 1 ông khách và ông thong gia. Họ mờI mình giao lưu mấy chén rượu. Xong ăn 1 gói mì tôm úp và 3 quả trứng luộc hết 9k. Chụp mấy pô lưu niệm cho họ rồI ghi mấy dòng. Địa chỉ: Ma Văn Cẩm (ông chủ nhà) xóm bản khiếu, xã Sơn Lộ, huyện Bảo Lạc tỉnh Cao Bằng. Chút nữa mình sẽ đi men theo con song năng xuống Ba Bể,hoá ra đây là con song Năng chảy vào Ba Bể. Chạy dọc con song này là 1 con đường rất xấu, nhiều chỗ hầu như là off road. Càng đi càng thấy nhiều dấu vết của các bạn xe Minsk, chứng tỏ là họ đi trước mình ko lâu. HỏI ngườI dân ở những bản mình qua thì thấy khoảng cách thờI gian của mình cà họ càng lúc càng ngắn và cuốI cùng thì mình đuổI kịp họ ở ngã ba tù con đường mòn giao vớI đường đi Chợ Rã (hình như chỗ KhuổI Tăng). Trên đường đi gặp mấy chị ngườI Sán Chỉ rất thích chụp ảnh và còn cho mình cả địa chỉ để gửI ảnh lên cho họ. Mình chạy cùng độI Minsk ra đến Chợ Rã thì chia tay, mình chạy thẳng đi Ba Bể rồI đi đò sang Bó Lù. Từ Bó Lù chạy về Chợ Đồn rồI Chợ Chu, Thái Nguyên và về đến HN lúc 11h30pm.
    Giờ vẫn tiếc vụ giao lưu đàn tính vớI các cô gái Tày của bác Dugia?
    Dọc đường đi từ Bó Lù về HN, chạy đêm, xe thì đèn cứ chổng ngược lên như đã uống cả vỉ Viagra vì bị gãy chốt đèn phảI dán bằng băng dính. Công nhận đây là 1 vụ chạy đêm khủng khiếp, ngườI mỏI nhừ vì chạy xe liên tục. Tay nắm xe thì trơ và trơn, phảI nắm thâtj chặt nên rất mỏI tay. Sau mấy tiếng trờI lạnh thì cảm giác không còn là mỏI nữa mà là đau, đau rã rờI khắp toàn than.
    Chia tay Mèo Vạc, chạy sang Bảo Lạc: Đây là tia nắng đầu tiên sau mấy ngày:
    [​IMG]
    Xay ngô:
    [​IMG]
    Dòng Nho Quế:
    [​IMG]
    Chỗ vượt sông Nho Quế sang Bảo Lạc (cầu đã thay cho mảng), giá 10k/lượt. Mấy anh dât tộc thất thu rồi... Mùa không trông dòng nước hiền hoà thế:
    [​IMG]
    Cây cầu bê tông đang đc thi công...
    [​IMG]
    Đường cũng đang thi công:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cầu Golden Gate này:
    [​IMG]
    Chợ vùng cao:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Thực sự tiếc cho chú là khôngẻ vào ngủ Ba Bể 1 đêm xem gái Tày nó thế nào !!!
    Tiếp đi nhé ...đang hay !!!
  3. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    bác Du đừng nhắc nữa ...em ạ bác ròi đấy .... Bác bẩu ngủ lại một đêm thì em khuyên chú nó nên leo lên Du thuyền 1 lần ...
  4. phongvupx

    phongvupx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    1
    Bác Dugia: Đến giờ em vẫn còn tiếc, chắc chắn sẽ có lần phục thù vụ này...
  5. phongvupx

    phongvupx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    1
    Nốt mấy cái ảnh chợ vùng cao nào:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chợ này nằm trên đường từ Mèo Vạc đi Bảo Lạc, cách Bảo Lạc khoảng 22km.
  6. soldierTX

    soldierTX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    1.000
    Đã được thích:
    0
    Thật tuyệt vời!
    Chúc mừng bạn Kiên đã có chuyến phượt đầy ý nghĩa trong dịp đầu năm 2008!

  7. Vespacutduoi

    Vespacutduoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Khi nào phục thù thì hú anh em một phát nhé!
    Khâm phục chuyến đi của VespaPX lên Lũng Cú
  8. phongvupx

    phongvupx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    1
    Sau khi rời khỏi phiên chợ này tôi tiếp tục đi đến Bảo Lạc, rồi chạy qua Bảo Lạc trên đường đi TX Bắc Kạn. Cố gắng tìm ra cái ngã 3 ko có trên bản đồ mà nó rẻ xuống Pắc Nậm để rồi ra Ba Bể. Gọi đt hỏi trc bác Dugia rồi vừa đi vừa hỏi thăm rồi cũng ra đc cái ngã 3 nó thế này đây (đi vào trung tâm xã Sơn Lộ):
    [​IMG]
    Trên đường đi:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Gặp chị này đang ngồi giặt với hệ thống đường ống dẫn nước phức tạp và rất dài:
    [​IMG]
    Tranh thủ khoe hàng:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Và đây xã Sơn Lộ trong nắng:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Vào đến nơi thì đã hơn 12am rồi, đói quá nên tạt vào 1 tiệm tạp hoá trong bản làm 1 bát mì tôm úp và mấy quả trứng luộc. Xong bữa trưa... Gặp mấy anh giai này đang "nhậu" thế là mời mình giao lưu bằng đc mấy chén rượu ngô:
    [​IMG]
    Bữa nhậu chỉ có rượu và 1 con cá suối bằng cổ tay trẻ con còn trơ xương.
    Còn đây là tiệm tạp hoá chụp từ bên ngoài:
    [​IMG]
    Tại bản này có 1 trường học và các em học sinh ở bản xa trọ học trong những túp lều như thế này đây:
    [​IMG]
    Rời Sơn Lộ tôi đi dọc con sông Năng (con sông đổ vào hồ Ba Bể) để tìm đường đi ra hồ Ba Bể. Từ đoạn này con đường mới thủ thách và cáng đi càng phấn khích vì thấy dấu vết của các bạn đội Minsk.
    [​IMG]
    Gặp mấy bác người Tày này, ăn mặc giống như các bà ở quê mình 15 năm trc vậy:
    [​IMG]
    Mấy chị người Sán Chỉ này là hợp tác nhất, chụp ảnh là đứng xếp hàng luôn:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tập hôm nay tạm dừng ở đây đã...
  9. thanhsondlbk

    thanhsondlbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Bái phục ông này, đi như vậy quá kinh khủng. Một ngày chạy xe như thế thì chết mệt. Nhưng mà ảnh chụp được đấy và lộ trình đi cũng rất thú vị. Lần sau khi qua Bắc Kạn ới tôi một câu anh em mình dao niu.
    Có pác nào chơi vespa mà qua Bắc Kạn a nhô tôi một tiếng nhé! Tôi cũng rất thích vespa!
  10. phongvupx

    phongvupx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    1
    Tiếp tục con đường mòn đi từ Sơn Lộ xuống Pắc Nậm:
    [​IMG]
    Bản Nà Án:
    [​IMG]
    1 cái guồng nước bên đường, cứ thấy hình ảnh này tôi lại nhớ đến bộ phi về cụ Đề Thám:
    [​IMG]
    1 cây cầu do dân tự đầu tư, thi công và thu hồi vốn. Phí qua cầu là 2k/xe:
    [​IMG]
    Hoa cỏ lau:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Sau khi chụp xong bức ảnh này thì nhận được đt của bạn Long bên đội xe Minsk, nói các bạn đang ở ngoài ngã 3. Mà tôi thì ko biết bao xa nữa sẽ đuổi kịp các bạn ấy nên chỉ biết nói rằng mình đang ở đằng sau họ. Thế mà ko ngờ 3p sau mình đã nghe thấy tiếng xe và mùi khói quen thuộc và họ hiện ra ngay trc mắt mình. Tất cả cùng nhau đi đổ xăng ở cây xăng gần đó, chia sẻ 1 chút dầu 2T của các bạn Minsk. Cảm ơn các bạn nhiều....
    [​IMG]
    Bà con đồng bào Ba Bể:
    [​IMG]
    Tôi cùng với đội Minsk chạy cùng nhau ra đến chợ Rã, Minsk leo đèo này:
    [​IMG]
    Ruộng bậc thang Ba Bể:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tôi chia tay các bạn Minsk ở Chợ Rã, chạy thẳng vào Ba Bể, còn họ ở lại Chợ Rã ăn trưa (họ chạy 1 mạch từ sáng đến 4pm mà chưa ăn gì...). Với lời hẹn là sau khi chụp mấy bức ảnh Ba Bể, nếu mình ko ở lại thì sẽ quay ngược lại rồi chạy đêm cùng họ về HN.
    Phong cảnh Ba Bể:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    PX vượt hồ:
    [​IMG]
    Lúc đến Ba Bể, móc đt ra gọi cho bác DuGia theo lời dặn của bác ấy. Nhưng ko có sóng dđ nên đành chịu, cho đến lúc này vẫn hận bọn nhà cung cấp dịch vụ. Đi ngang bản Bó Lù, thấy buồn hiu hắt quá, ko có 1 khách du lịch nào cả nên quyết định chạy thẳng về HN luôn. Lộ trình về HN cũng thay đổi, ko quay lại Chợ Rã và đi cùng các bạn Minsk nữa mà chạy từ Bó Lù qua Nam Cường, xuống Chợ Chu rồi xuống Thái Nguyên. Xã Nam Cường cũng là xã có nhiều kỉ niệm, hồi SV tôi đã ở lại đây vài đêm và có đi giao lưu với mấy cô giáo ở đó. Chạy qua Nam Cường thì trời sụp tối rất nhanh, vì hết nắng nên trời trở nên rất rét, rét đau hết cả người. Đến Chợ Đồn thì dừng lại ăn tối, tranh thủ mặc thêm áo. Ăn tối xong người vẫn còn cái cảm giác đau nhức vì lạnh và vì cả 1 ngày dài ngồi trên PX, tay ga và tay côn thì rã rời vì lạnh và vì 2 cái tay cầm rất trơn, mỗi lần muốn chuyển số hay tăng ga thì phải nắm thật chặt lại, rất mỏi, cộng với cái rét nữa thì sau 1 ngày việc đi tiếp thực sự là cực hình. Thêm nữa do đèn xe bị gãy chốt và dán lại bằng băng dính nên lúc nào cũng chổng ngược lên trời như 12h vậy, hầu như ko có ý nghĩa soi đường. Nhưng giờ quay lại Bó Lù thì cũng muộn rồi, thôi quyết tâm chạy thẳng vậy. Đi từ chợ Đồn về Chợ Chu, trời tối như mực, sao sáng lấp lánh, đôi lúc cảm giác như lạc 1 mình trong rừng rậm, tự hỏi ngôi sao nào sẽ đưa ta về lại HN?????????
    Chặng đường đau khổ thật dài, dừng ăn đêm lúc 10pm tại địa phận Thái Nguyên đoạn gần Sóc Sơn. Tranh thủ nghỉ ngơi luôn, quá rã rời rồi. Và cuối cùng tôi cũng đã về đến HN lúc 11h30pm, mệt như chết rồi.
    Vậy là chuyến đi của tôi qua các địa danh xa xôi địa đầu tổ quốc đã kết thúc, cảm ơn bác Dugia đã chỉ bảo và dặn dò rất chu đáo để chuyến đi thành công, cảm ơn anh chàng PX đã khoẻ mạnh và dũng cảm trong toàn chuuyến đi, cảm ở cụ Loa và Giang Casanova đã động viên, cảm ơn toàn thể các bác đã theo dõi và động viên topic này......

Chia sẻ trang này