1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đón tết ở SIMACAI

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi Cao_Son_new, 15/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. backpacker

    backpacker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    1
    Bác Cao Sơn mặc kệ xác hắn. Nếu hắn tự cho mình là Kinh không thuần chủng thì tranh cải làm gì.
    Sống lãng tử, yêu lãng mạn và chết lãng ... nhách
  2. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Bác Cao Sơn à, có thực trong ảnh trên bác đứng bên trái không? Nếu đúng thì hơi khó tin bác lại đầu 7x đấy.
    Hasta La Vista
  3. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    Hi Cao sơn
    Sau khi nhóm Tây bắc có đọc được bài của anh thì có một vài thông tin thêm về Simacai, tôi post nguyên văn lên, hy vọng mọi người có thêm thông tin về hành trình này và thu xếp để có thể thử đi một chuyến:
    ...
    Một bài viết rất hay Thảo à, nói lên đúng tâm trạng của nhóm Tây bắc, tức là mới chỉ 30 hay mồng một Tết là chân tay đã ngứa ngáy lắm rồi, chỉ mong đến ngày 3 Tết để chuồn đi thôi, Tuy nhiên, tôi xin bổ sung vài thông tin về Simacai.
    Simacai nguyên trước đây là thủ phủ phía Bắc của huyện Bắc Hà, quản lý hành chính khoảng 5-7 xã biên giới, tương tự như Pac Mieu ( or Bắc Mèo ) ở huyện Bảo Hà, - Cao bằng ấy. Nhớ lại Tết năm 1997 khi lần đầu tiên chúng tôi đi Tây bắc bằng Bikes, cũng có ghé vào Bắc Hà và sau đó là Cán Cấu. Có lẽ trong nhóm Tây bắc chỉ còn vài người sót lại trong chuyến đi đó, ví dụ: Vũ Tùng , Thanh Tùng, Thu Thủy, Quốc Hùng, Hạnh Dung. Khi đó chúng tôi còn nhớ đường lên Cán Cấu dù chỉ khaỏng 15 Km nhưng xấu cực kỳ , và từ Cán Cấu đi tiếp lên khoảng 10-15 Km nữa, đó là Simacai.
    Thời gian gần đây, chính phủ đã quyết định tách một số xã xung quanh Simâci và lập ra huyện mới tên là Simacai. Bây giờ thì đường xá lên đó cực kỳ tốt, trải nhựa phẳng lỳ. Có lẽ chỉ cần 1-1,5h là có thể đi từ Bắc Hà lên Simacai, kể cả thời gian chụp ảnh.
    Vậy các anh chị sẽ hỏi, thực ra chúng ta đến Simacai để làm gì, thăm gì. Có nhiều lý do để tới S chứ. :
    1. Xuất hành lên miền núi là truyền thống của Tây bắc rồi, vì thế phải duy trì truyền thống đo. Team building cũng có phải là 1 lý do tốt không. ( ghi chú: Nhóm Tây bắc thường xuất hành đầu xuân vào 3 Tết, chuyến đi kéo dài từ 10-12 ngày , thông lệ này đã được duy trì cho đến nay là năm thứ 8 )
    2. Thực ra dân tộc ở Simacai hay hơnBắc Hà , ly do đơn giản vì họ chưa bị ảnh hưởng bởi du lịch
    3.Khu vực Bắc hà, Simacai co 3 chợ( market) nổi tiếng: Cán Cấu ( Sat), Bắc Hà (Sun), Cốc Ly ( Tue) , trong đó Côc ly tương đối đặc biệt, vì nằm ngay bờ sông chảy, là đầu nguồn cung cấp nước cho Thuỷ điện Thác Bà, ta tới Cốc Ly, sau đó đi thuyền dọc sông xuống cầu treo Bảo Nhai trên đường vào Bắc Hà, Cảnh trên sông đoạn đó tuyệt đẹp. Đây cũng là một kết hợp tốt nếu đi S
    4. Từ Simacai có đường sang Mường Khương và đồng biên phòng Pha long, rồi tiếp tục đi về Lào Cai, Đoạn S- MK tôi chưa đi nhưng nghe anh em nói là rất đẹp, còn đoạn MK- LC thì tạm được. Dân tộc bên đó cũng rất nguyên sơ và chân chất, Sau đó khi về LC thì vượt biên sang Hà khẩu hoặc đi tiếp Bát Sat, rồi từ BS đi xuyên xuống đèo Ô quy hồ, ra Bình Lư, - Than Uyên, Mù căng chải, Nghĩa Lộ, Văn chấn, Ba khe, dọc theo đường 32 về Thanh Sơn, Sơn tây- Hà nội
    5.Từ Simacai có đường sáng Sín mần rồi Hoàng Su Phì, sau đó xuôi về ngã ba Bắc Quang trên quốc lộ 2. link Hanoi với Hà giang. Đoạn này thang 5 năm 2002 tôi đã từng đi. Đoạn Simacai-Sín mần tuyệt đẹp, cảnh hoang sơ và hùng vĩ, ít người qua là. Tôi nhớ đang đi thì bất thình lình gặp 1 cái ngầm,hoặc một đoạn núi đổ sụp xuống lấp kín đường, hoặc một đoạn đường bị sụt chỉ còn rộng khoảng 1 m, phải khéo léo lách xe máy qua. Một cảm giác như lần đầu tiên đi Hà giang năm 1998 ( xem bài viết về chuyến đi Hà giang ) . Đoạn Sín mần - Hoàng Su phì - Bắc Quang thì tạm được, đoạn này cách đây 2-3 năm anh Minh Ericson và Kiên đã đi qua. Từ Bắc Quang mình sẽ xuôi về Tuyên Quang, có thể tắm nước nóng ở TQ trước khi về Hà nội
    Tóm lại S là một tour rất hay, rất tuyệt, nhưng nếu cho tôi 1 cơ hội lựa chọn, Têt này tôi vẫn quyết định đi đường số 7, Nghệ An- Hà tĩnh, rừng quốc gia Pù mát - Tương dương, con cuông, kỳ sơn và đường mòn Hồ Chí Minh. Điều đó tôi nói có đúng không hả : anh Tấn, anhV Tùng, A Nguyên, A Hùng, Chị Cầm và chị Hà ?
    Chân tay đang ngứa ngáy hết lên cả vì... đây này.
    Tung em
    Ghi chú: người viết bài này là một thành viên kỳ cựu của nhóm Tây bắc và đã đi hầu hết các cung đường Việt nam bằng xe máy.
    -------------------------------------------------------------
    TÂYBẮCGroup, nhóm du lịch bằng xe máy
  4. Cao_Son_new

    Cao_Son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Gửi bác TABALO
    Rất cảm ơn bác và nhóm Tây bắc của bác đã quan tâm đến bài viết của tôi. Nếu tết năm nay các bác tổ chức, cho tôi bám càng với nhé.
    Đời lộc cộc!
  5. backpacker

    backpacker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    1

Chia sẻ trang này