1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đón tết tây ở cực tây tổ quốc, bác nào máu thì đi cùng em ạ.!!!!!!

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi boygun, 21/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NuiRung06

    NuiRung06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    1. @All: Tình hình Off cũng khá ổn cả rồi.
    2. Cảm ơn bác ZUJI vì những chỉ dẫn của bác ngày hôm qua. Quả thực bác đã truyền lửa cho bọn em rất nhiều. Mong rằng sẽ được mời bác chén rượu khi lên đến APACHAI.
    3. @BoyGun: chú chuẩn bị xe cộ nhanh lên nhé. Chẳng còn nhiều thời gian đâu.
    4. @ Smkt: em sẽ đi mua đồ móc lốp vá xe, 2 cái xăm, bugi+ đồ thay bugi.
    Còn phần đồ đạc, quà cáp, túi ngủ.... thì chị mua nhé.
    5. @ Xe của bác THichduthu + của chú Boygun là Loại xe gì thì thông báo nhé. Để còn mua đồ sửa xe cho hợp lí.
    Nhanh lên nhá. Vì đang rất bận.
    Phone: 0988.08.37.29
    Y!D: Quanga3k27
    6. @ All: Chuyến đi của nhóm mình, nếu kết hợp với ngắm cảnh và tặng quà cho các bà con, trẻ em trên Tây Bắc thì sẽ rất thi vị đấy ! Smkt chuẩn bị cho em một ít:
    Mũ len, khăn cổ, găng tay, tất chân.... ( đồ trẻ em) nhé. Mấy đồ này nhẹ, nhiều nhiều một chút cũng được.
    Dọc đường đi, gặp một nhóm em nhỏ Tây Bắc đang lạnh cóng trong cái tê buốt của mùa đông. Một chút quà như thế của Hà Nội sẽ ấm áp lắm.

    @ Mọi người: ai có chút áo cũ, mũ len... cũ, Nếu liên hệ được thì chuyển cho nhóm mình đưa lên Tây Bắc nhé. Cảm ơn rất nhiều. Vì thực ra đồ len, áo quần cũng rất nhẹ. Sẽ kô quá vất vả cho chuyến đi.
    @ Docco: mày học móc lốp xe như thế nào đấy! bố trí dạy tao một buổi nhé.
    Thôi, vậy đã nhé. Smkt và BoyGun cố gắng nhé. Mệt nhọc là của 2 người đấy! Em đi ăn sáng đây.


  2. boygun

    boygun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ ko nên bắt tàu lượt đi từ hà nội đến lào cai, bởi vì.
    - ko rút ngắn được chặng đường đi là mấy, bởi lẽ nếu chúng ta đi bằng xe máy lên mộc châu lúc 4h30 thì ngày hôm sau chỉ việc chạy từ mộc châu đến chà cang, hơn 300km. Em nghĩ nên đi như thế thay vì lãng phí thời gian đợi đến 10 rồi sáng mai sau 1 đêm hành xác với tiếng tàu chạy , mệt mỏi rời lào cai đến mường chà khoảng 300km, chưa kể còn tốn kém hơn
    - Nếu đi tàu, chặng đường về sẽ chạy qua 2 con đèo hoành tráng đó là đèo phạ đin và đèo xá tổng, ai cũng muốn cắm mặt mà chạy về cho kịp thì còn ai hứng thú ngắm đèo nữa chứ.
  3. thicduthu1578

    thicduthu1578 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    oh hay, thế Chu Boygun và Smkt tối hôm qua hẹn nhau ra chát chít mà vẫn chưa thống nhất được lịch trình à. Thôi thống nhất là vẫn chạy xe máy theo lịch trình của Chu Boygun cả nhà nhé, A thấy cũng ko có gì vất vả hơn đi tàu đâu.
  4. thicduthu1578

    thicduthu1578 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    o hay, thế tối qua Boygun với smkt hẹn nhau đi chát chít mà vẫn chưa thống nhất được lịch trình hả? Thôi theo A là nhà mình vẫn cứ đi xemáy như lịch trình của boygun đi nhé, A nghĩ là cũng ko vất vả hơn đi tàu mấy đâu, hơn nữa các Xế đều máu cả mà.
  5. boygun

    boygun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Đã thống nhất đi xe máy như lịnh trình ban đầu rồi đại ca thích du thủ ạ, thế bao giờ mình xuất phát được mọi người nhỉ, chị smkt lo vụ này nhé.
  6. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Vậy thống nhất đi xe máy từ HN nhé, lịch trình như sau
    Chiều 29/12 sẽ xuất phát từ Hà Nội đi Mộc Châu theo đường 6, nghỉ đêm tại Mộc Châu (HN ?" Hoà Bình ?" Mai Châu ?" Mộc Châu)
    Ngày 1 (30/12): Mộc Châu ?" Yên Châu ?" Sơn La ?" Thuận Châu ?" Tuần Giáo ?" Mường Ẳng ?" Điện Biên Phủ - Mường Lay ?" Mường Chà ?" Chà Cang
    Chặng này sẽ nghỉ ăn trưa tại Tuần Giáo
    Có 80km từ Mường Chà đến Chà Cang đường rất xấu (nhóm trước đi mất 3,5 tiếng đoạn này)
    Tối chúng ta nghỉ ngơi tại Chà Cang
    Ngày 2 (31/12): Từ Chà Cang ?" Mường Nhé ?" Chung Chải - Leng Su Sìn
    Chặng này nghỉ ăn trưa tại Mường Nhé và bắt đầu từ đây chúng ta xa rời nền văn minh liên lạc mobile, điện thoại có mỗi tác dụng làm danh bạ
    Nghỉ đêm tại đồn 405 ở Leng Su Sìn, một cửa ải đầu tiên cho chúng ta trong việc vận động tinh thần dân quân cá nước và thử sức bền của dạ dày với?rượu. Lưu ý là các anh bộ đội ở đây uống rượu rất khủng khiếp nhưng đoàn ta cứ nhiệt tình và biết dừng nhá, các anh ấy sẽ thấy sự chân thành chứ đừng cố vì sang mai 6h đã phải xuất phát rồi. Ngủ không dậy được là khuân thả xuống suối cho tỉnh đấy.
    Ở đồn 405 có Trưởng đồn là anh Đô, 2 đồn phó là anh Chiến và anh Thanh
    Ngày 3 (1/1) :​
    Leng Su Sìn ?" Tả Kho Khừ ( xã Sín Thầu) ?" A pa Chải - Tá Miếu ?" đón tết Tây trên Cột mốc ?" chịu khó đi đêm cho biết mùi núi đồi rừng rú để quay lại Tá Miếu nghỉ.
    Ăn trưa tại Tá Miếu
    Từ đồn 405 khi đi vào đến Tá Miếu sẽ qua 2 trạm nữa là Trạm APC ( có 6 người) và Tổ công tác Tá Miếu (3 người). Từ đồn 405 đi vào họ sẽ cử người đi cùng đoàn, đến Trạm APC thêm 1 người nữa và đến tổ công tác TM cũng them 1 ng nữa. Vậy ít nhất là có 3 người sẽ đi cùng đoàn vào đến Tá Miếu.
    Đến xã Sín Thầu là cửa kiểm soát thứ 2. Nhưng đã đi qua đồn 405 và có giấy giới thiệu thì qua đây không có trở ngại gì. Ở xã Sín Thầu có chú Khai và chú Phù.
    Trạm thứ 3 là ở bản Tá Miếu, chúng ta sẽ để xe tại nhà chú Mạ Gió Tư. Nngười dẫn đường thông thiên địa lí để vào cột mốc là người ở bản Tá Miếu này. Đây cũng chính là nhà mà đoàn ta nghỉ đêm lúc quay về.
    Đoạn từ Tá Miếu vào cột mốc chúng ta đi bộ, theo như sự đo đạc GPS của anh hoangbquang là khoảng 6,8km. Nắm tay nhau mà đi nhá, có phải bố trí người?cõng không nhỉ.
    Lên cột mốc yêu cầu là phải thuộc quốc ca, mặc áo cờ đỏ sao vàng nhá,hihihi (có nên làm cái bánh chưng cho có không khí hông nhờ)
    Lưu ý là từ Leng Su Sìn trở đi là không hề có một cây xăng nào cả nên cần dự trữ xăng cho chắc ăn nhé
    Đây là ngày hoạt động cường độ cao nên mọi người nhớ giữ gìn sức khoẻ, bảo toàn năng lượng. Các xế có uống rượu cũng nên chú ý giới hạn.
    Ngày 4 ( 2/1): Từ Tá Miếu ?" Leng Su sìn ?" Mường Nhé ?" Chà Cang
    Nghỉ ăn trưa tại Leng Su Sìn ?" đồn 405
    Lưu ý khi đi qua con suối cuối cùng phải lập tức thay dầu ngay (vì lúc ấy dầu bị nước vào nhiều, nếu không thay sẽ không an toàn cho xe và người)
    Nghỉ đêm tại Chà Cang
    Ngày 5 (2/1) : Từ Chà Cang ?" Mường Chà ?" Điện Biên ?" Tuần Giáo - Sơn La
    Nghỉ đêm Sơn La
    Ngày 6 (3/1): Sơn La về Hà Nội (tuỳ nghi di tản)
    Ngày cuối có thể có option 2 nếu trường hợp đoàn ta cần dưỡng sức thì sẽ chạy từ Lai Châu theo đường 12 về Lào Cai đi tàu cho thêng thang và cũng ko chạy lại đường cũ.
    Những đồ cần mang theo:
    - Túi ngủ
    - Đồ vá xe : Đã có bơm và cái nạo đu đủ, cần thêm buji ( 3 cái), săm (2 cái), móc lốp và miếng vá?.cái này các xế bố trì mua nhá
    - Mang giầy dự trữ vì qua suối sợ ướt, lạnh chân rất ảnh hưởng đến sức khoẻ. Tớ sẽ mua thêm giày đi mưa dầy nhưng thấy được khuyên là dùng cái bao nilong dầy lớn buộc cao đến đùi sẽ tiện hơn, tớ tìm cả 2 thứ đấy. Găng tay hạt để cầm lái cho đỡ trơn.
    - Đồ ăn nhẹ: Socola, lương khô, thịt hộp, bánh mì, kẹo gừng, cà phê (hưởng thụ tí nhỉ), một ít hoa quả cho ngày đầu
    - Cồn khô (ca nhôm nhỏ đung nước)
    - Đèn pin, bật lửa, dao đa năng thuốc đánh răng, khắn giấy
    - Tấm áo mưa để trải (lúc ăn, nghỉ hoặc có thể cả lúc ngủ nữa). túi nilon bọc đồ và ba lô
    - Đồ y tế : dùng chung những thứ căn bản như thuốc đau bụng, cảm sốt, giảm đau, dầu cao, bong băng, thuốc sát trùng, ego. Còn ai có những thuốc riêng thì tự chủ động
    - Quần áo thật ấm, chỉ cần mang 2 bộ để thay thui (trời lạnh nên 6 ngày 2 bộ là vẫn còn sạch đấy): Găng tay, mũ, khăn, bịt mặt là những thứ ko được phép thiếu
    - Đồ cá nhân: khăn mặt, bàn chải
    Quà chuẩn bị : Nhứng thứ trên đó cần bao gồm: Lịch, sổ tay, đĩa nhạc (Xuân, hài), vợt bóng bàn, thuốc tây (cảm sốt, kháng sinh?), bánh kẹo, thuốc lá, rượu.
    Thêm phần mũ áo cho các em bé nữa nhé
  7. hamchoiboi

    hamchoiboi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    1
    Ko biết yahoo bao h mới hồi phục đây???? Mọi người có thông tin gì cứ up lên đây nhỉ.
    @smkt ơi, trưa hay chiều? Mua được vé tàu chưa?
  8. bopbopchatchat

    bopbopchatchat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Một số thông tin chưa chính xác:
    1. Trạm APC có 3 người
    2. Trạm Tá miếu có 6 người
    3. Từ Lengsusìn vào có cây xăng ở Sín Thầu, còn có xăng hay không thì tuỳ tình hình ợ
    4. Tôi nhớ không nhầm thì Hà nội - Mộc Châu: 200km
    Mộc Châu - Điện Biên (bắt buộc phải chạy cung này) ~ 300km nữa (trừ cái đèo Pha đin đang làm đường mọi đọan khác đều ngon)
    Điện Biên - Mường Chà: 52km (vài đoạn đang làm)
    Mường Chà - Chà Cang: ~ 80km (đường cực xóc)
    Vậy tổng số km của ngày thứ hai là: 300+52+80= XXX km nhờ?
    Các bạn phải cố gắng cực độ nhá
    5. Sẽ có biên phòng và dân quân xã đi theo đoàn lên cột mốc, bao nhiêu người thì do đồn 405 và chú Khai chỉ định, ko phải là đến trạm nào cũng tự có người đi theo bạn ạ.
  9. hamchoiboi

    hamchoiboi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    1
    Hờ hờ, cuối cùng là đi xe máy hở. Các xế cố gắng nhé. Mờ sao ko có địa điểm vào thời gian tập hợp? Hay đến lúc đi thì gọi nhau?
  10. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Trưa nay gặp bàn tính tí nhỉ, tình hình là đẩy h sớm hơn so với thời gian tớ nhắn hôm trước. Tớ đi gặp em Sang về thấy em ý có một số ý kiến hay ho, hì hì. Các xế cố gắng thui, các ôm cổ vũ. Phải có điểm hẹn chứ, làm sao mà loèng quòeng thế được, chậc, hôm qua tớ nhắn tin ko nhận đc hử. Thôi trưa nay nhá.
    @bopbopchatchat: Cám ơn thông tin của anh/chị nhìu, hihihi, sẽ cố gắng làm được điều có thể theo sức ạ.
    Hẹn đón năm mới với đoàn đi ô tô trên đồn 405

Chia sẻ trang này