1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đón tết tây ở cực tây tổ quốc, bác nào máu thì đi cùng em ạ.!!!!!!

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi boygun, 21/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hamchoiboi

    hamchoiboi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    1
    Gửi cả nhà lời chào mang hơi thở rừng già Tây Bắc. Nhóm A pa chải đã đặt chân về mảnh đất hà thành 6h tối qua. Mọi thứ đều hơn cả mong đợi. Sẽ kể và pót ảnh sau. Giờ phải cày bừa bù 6 ngày 6 đêm sung sướng đã.
  2. NuiRung06

    NuiRung06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    1. Tối qua về đến HN, ngắm phố phường đông đúc. Được về với nền văn minh internet, được nghe mọi người nói tiếng kinh. Chao ôi ! tỉnh cả người/.
    2. Đi một chặng đường dài 1500 Km, phải công nhận rằng cung đường nguy hiểm nhất VN là :
    " NGÃ TƯ SỞ - TRƯỜNG CHINH"
    3. Đang nhậu chia tay đúng chất SÍN THẦU với anh em ở THÁI HÀ thì mọi người đi đường cứ nhìn nhìn. tưởng mấy thằng người Rừng !
    Tình hình là cái máy ảnh của em kô chịu nổi con đường MƯỜNG CHÀ- CHÀ CANG 80km xóc lòi mề. Thẻ thì vẫn đọc đuơc. nhưng mà máy ảnh thì phải đi sửa. Hic, hic.
    Bắt đền thằng PỜ HÙNG SANG !!!!!!!!!!


  3. hunghbb

    hunghbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng APC đã về thủ đô.
    Nghe tây đồn là đường Mường Chà khủng lắm à? Ai đi Du già - Mận Duệ rồi cho hỏi, so sánh ntn?
  4. hamchoiboi

    hamchoiboi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    1
    Ko biết mô tả như thế nào, mỗi đường một vẻ, mười phân vẹn mười. Nhưng đường Du Già kô bụi. Từ Mường chà - Chà cang bụi toét mắt. Nhưng đi dưới trăng sáng vằng vặc, tắt đèn pha mà vẫn thấy đường thì quả thật Chà cang vẫn là con đường thơ mộng hơn Du Già.
  5. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Đi về công nhận đến h đầu óc vẫn còn bay lơ lửng ở cột mốc, chẹp, ăn bánh chưng đầu năm trên ý ngon thế không bít. Tớ thích cái món thịt bò khô ở Sín Thầu quá đi mất.
    Chẹp
    Còn cái vụ nhậu thịt chó trên thuyền thả dọc Sông Đà ý, phải cảm ơn bác Dugia và cái mặt bí xị của NuiRung06 mí có được. Chẹp, đúng là đỉnh cao của sự hưởng thụ.
    Còn đường à, tớ thích cái đoạn chạy trong rừng già từ Leng Su Sìn vào Sín Thầu ý, đường hiểm trở cheo leo, rừng âm u trầm mặc, cảm giác thật khó tả.
    À, còn cái đoạn đi qua đám mây mù lạnh lẽo ở Mai Châu nữa, đang trời trong xanh mây trắng nhẹ trôi, nắng vàng ấm áp, tự dưng có một đám mây âm u khổng lồ ào đến, thế là đường chỉ nhìn được thấy khoảng 3m, mò mẫm, dò dẫm đường đèo, lạnh buốt người, lông mày lông mi đầy nước bám vào như ông già tuyết. Thế mà chỉ trong vòng thời gian ngắn xuyên qua đám mây lại thấy trời trong xanh, mây trắng nhẹ trôi, nắng vàng ấm áp, kỳ thú thật, hihihi
    Trăng 16 sáng rực rỡ, đường đèo quanh co, tắt đèn xe đi mà đổ đèo trong tiếng hát véo von, đứng nơi cao ngất mà ngắm mặt trăng thật to đang đu mình giữa cái bắt tay của 2 đỉnh núi, đẹp lạ kì....
    Một chuyến đi tuyệt vờiii
  6. NuiRung06

    NuiRung06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    @HOANGTHUY , SUSUNGOT, CUONGPHONG :
    Cảm ơn về món quà của các bạn . Quả thực nó đã làm ấm lòng bà con Tây Bắc rất nhiều. Những nụ cười nở trên môi, những vòng tay ấm áp.... thật tuyệt vời. Chúng tôi chinh phục APACHAI trong không khi ngày xuân ấm áp tình người như thế các bạn ạ.

  7. hamchoiboi

    hamchoiboi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    1
    Đang ở giữa bộn bề công việc nhưng lòng vẫn bồi hồi nhớ Tây Bắc. Bao cảm xúc trên những con đường ta qua.
    Có những lúc mệt rời rã tưởng như mình có thể nằm mãi mãi trên ngọn núi chan hoà ánh nắng, phất phơ những bông cỏ lau.
    Có những lúc lại sung sướng cùng cực, chỉ muốn ôm lấy mọi người mà hét lên.
    Có những lúc sợ hãi đến lạnh người trên những cung đường vắng lạnh ko một bóng người, những bông lau tưởng như những hồn ma lướt trên vực đá. Những con đèo hun hút không đầu không cuối.
    Có những lúc ấm lòng khi thấy ánh sáng bản làng nơi cuối con đường, như thể đứa con lạc đường bỗng tìm thấy tổ ấm gia đình
    Có những lúc lạnh đến run người trong màn sương núi, nghe hơi nước nhỏ giọt trên khuôn mặt tím tái của những người bạn đồng hành.
    Có những lúc xót xa thương người bạn đường cõng mình qua suối lạnh trong đêm. Đá nhọn cào toạc chân mà ko một lời than vãn.
    Có những lúc tưởng không thể hạnh phúc hơn khi cùng nhau quây quần quanh mâm cơm ấm áp, cười như chưa bao giờ được cười
    Có những lúc thương các xế, tóc bạc, râu bạc vì sương muối và vì lo sự an toàn cho ôm.
    Còn bao nhiêu cảm xúc nữa không thể kể thành lời. Chỉ biết rằng, chuyến đi làm ta thêm yêu người hơn.
  8. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Có những lúc thót tim khi thấy bạn nằm im im ôm đầu
    Có lúc giật mình hoảng hốt khi bạn lỡ trượt chân
    Có lúc chợt thấy yên tâm vỗ về khi được nắm tay bạn ngủ
    Có lúc hồi hộp cảm thấy tim như ngừng đập nhưng lại đầy hứng khởi háo hức trước con đường hiểm nguy dưới thân những cây rừng già cỗi
    Có lúc thất vọng tràn trề khi đích đến dường như là điều không thể
    Có lúc mệt đứt hơi choáng váng nhìn đồi lau đang ngút ngàn
    Có lúc lặng người dưới ánh vàng đỏ rực của lá phong giữa nâu trầm hun hút
    Có lúc niềm vui bùng cháy
    Có lúc cảm thấy từng ngọn gió nơi đỉnh cao đang ngấm vào người khi dang tay tưởng như có thể ôm cả đất trời...tận hưởng và ngắm
    Có lúc....
  9. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    hí hí, chúc mừng các bác fiêu linh trở về, thế hôm leo lên cột mốc ba nước, mấy giờ về đến Ta Miếu? Bọn em ngại leo, rủ nhau lên mốc số 3 uống cafe hát nghêu ngao.
    Hôm về mải móng quên mất em tuí ngủ màu xanh với em đèn pin Magline màu đen, bác nào thấy ới em. Em cảm ơn
  10. hamchoiboi

    hamchoiboi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    1
    hì hì, tâm sự thế thôi nhỉ. Phải cho tí ảnh vào đã. Bắn chữ "điên cuồng" như thế này thì đứt hơi mất.

Chia sẻ trang này