1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đón tết tây ở cực tây tổ quốc, bác nào máu thì đi cùng em ạ.!!!!!!

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi boygun, 21/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thicduthu1578

    thicduthu1578 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    A ha! Mấy cô, mấy cậu này giỏi quá nhỉ thi nhau nói xấu A ha? không còn gì để nói về Apachai nữa hay sao. Mấy hôm nay bận vì phải cày bù không online được thế mà các người định nổi loạn hả? hẹn tuần sau tái suất giang hồ A sẽ xử lý nhé.
    Post ảnh đi ae ơi!
    nhớ Apachai quá rùi!
    nhớ mấy cái đùi gà nhà Pò Hùng San qua rùi!
    Ôi nhớ ... nhớ ... nhớ!
  2. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Chông chênh ngẫu hứng tạm mấy con đường nhé. Tường thuật ngôn từ sau cho dãn dãn bớt hào hứng sáng tác truyện của mấy tay viết nghiệp dư nào rùi tung hứng típ nhá
    Chặng đầu tiên này, qua Sơn La khi mấy tên đứng ngoài đường vẫy cờ vào đích thì xe tớ vẫn bon bon trên dặm trường và bắt đầu thắc mắc "chả lẽ mình chạy nhanh thế, đứng đợi bao nhiêu lâu mà ko thấy ai" và bắt đầu vạch lá bắt...hoa. Hoa thì để sau nhá, đường này. Mờ mờ xâu xấu tí nhưng đứng ngất ngưởng ở trên này ngắm cái vạt hoa trạng nguyên đỏ rực mà khó cầm lòng lắm ý
    [​IMG]
    Chạy xuống nhanh nhanh khi vẫn còn bắt được nắng đang dãi mình trên những cánh hoa đỏ
    [​IMG]
    Lại gần một chút, lá đỏ vẫn rực cháy khi nghiêng mình bên đất
    [​IMG]
    Được smkt sửa chữa / chuyển vào 16:55 ngày 09/01/2007
  3. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Bắt đầu vào những đoạn đường tăm tối không phải với đá mà với cát bụi. Đất bị cái nắng hanh bóp vụn ra tơi bời hỉ hả trong vũ điệu của gió, thốc mình cuộn lên như những đứa trẻ ham chơi bồng bột sau mỗi lốp xe dù là bé xíu tràn vào mắt, vào mũi, vào miệng người lữ hành.
    Đường thế này ạ
    [​IMG]
    Quẩn chân, quẩn lốp xe như một sự phù phép ranh mãnh trêu tức sự kiên nhẫn của các tay lái
    [​IMG]
    Tuy thế sự lãng mạn vẫn có chỗ ...rung rinh...hoa vẫn đẹp rạng ngời, hihihi, hoa dành cho mục tiêu phía trước
    [​IMG]
  4. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Thêm chút phóng sự về đường nhá, đi xong cái đoạn này nhìn lông mi lẫn lông mày tên nào cũng có một lớp màu nâu nâu vàng vàng...y như tây, hic, dù có bao bịt cẩn thận thì chỉ cần 1 chuyển động nhẹ cũng có bụi mù mịt y như bụi võ thuâạ trong phim Hồng Kông ý
    Đường cứ ngoằn nghoèo
    [​IMG]

    Đường cứ mờ mịt
    [​IMG]
    Có khi lại mất hút chả biết nó chui tót vào đâu giữa các đống lộm nhộm này
    [​IMG]
    Cây cối xung quanh cũng xót người héo quắt vì bụi bám đầy không cả quang hợp và hít thở được nữa
    [​IMG]
    Ôi, đường.....
  5. NuiRung06

    NuiRung06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Cô giáo Hà Nhì này anh em ơi. Kô biết rồi mai đây, có kẻ lãng tử nào độc hành lên đón em về ?
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=181866&ChannelID=7
    [​IMG]
  6. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hihihi, từ hôm ấy đến hôm rày là bi nhiêu hôm rùi nhỉ, em ý bảo ở đó 20 hôm thui, có lãng tử nào về bảo dưỡng lại xe chưa để lên ý đón cô giáo về đoàn tụ nào.
    Có những 2 gia đình hạnh phúc, cô bé sẽ về đâu nhỉ
    [​IMG]
    [​IMG]
    Lúc chia tay thấy cô bé bế đứa nhỏ ra chào mọi người mà mắt rơm rớm, cô bé nói với tớ "bà bảo đừng khóc nhé"...
  7. DocCoLuKhach

    DocCoLuKhach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    2 cặp đều hạnh phúc nhưng cặp đầu nhìn giả tạo quá, cặp thứ 2 có vẻ thắm thiết hơn. Hơ hơ, em chuẩn bị bảo dưỡng xe để lên đón em về đây.
  8. NuiRung06

    NuiRung06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ đợt này lắm kẻ độc hành lên Sín Thầu đón cô giáo Hà Nhì về đây! còn 10 ngày nữa thôi mà. Thôi xong, Lại có đêm ĐẠi Nhạc Hội Giang Hồ ở Sín Thầu.
    Mấy hôm nay bận túi bụi, cũng kô có cảm xúc mà sáng tác nữa. đành up lên đây bộ ảnh các món ăn vậy.
    @ Cả nhà : cuối tuần này có buổi gặp mặt vui vẻ nhé, sắp xếp đi nhá.có cả Pờ Hùng San nữa.
    Thịt gà ngon quá
    [​IMG]
    Tiết canh tuyệt hảo
    [​IMG]
    Bữa cơm ấm cúng nhà Pờ Hùng San
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ăn trưa trên núi Tá Miếu
    [​IMG]
    Thịt dê ở SƠn La
    [​IMG]
    Cô bé học bài bên suối nè, thú vị:
    [​IMG]
    Nhớ những con người này, nhớ người mẹ Hà Nhì chăm lo cho những đứa con
    lạnh cóng sau một chặng đường dài.
    [​IMG]
  9. NuiRung06

    NuiRung06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua nhậu nhẹt đúng là vui thật.
    Dưới đây là mấy dòng của NR vì quá nhớ Sín Thầu mà thôi:
    Có những kỉ niệm về bà con dân tộc Hà Nhì sẽ đọng lại mãi trong tôi, kô bao giờ quên được. Cảm nhận về con gái Hà Nhì là những nụ cười bẽn lẽn, e thẹn nhưng rực rỡ như bông hoa dã quì bên dòng suối Y Ma Hồ. Con trai Hà Nhì vạm vỡ như con hổ cô độc trong rừng già, như mây mù trên núi cao, tấm lòng hào hiệp của họ như mây ngàn. Cả một chặng đường dài, đứa em út trong đoàn chúng tôi là Pờ Hùng San, kô khác gì Kiều Phong của Kim Dung cõng 2 cô tiểu thư qua suối lạnh trong đêm. "Đá nhọn cào toạc chân mà kô một lời than vãn."
    [​IMG]
    Hãy cứ tưởng tượng cảnh Kiều Phong cõng 2 cô tiểu thư qua dòng suối này trong đêm đen lạnh giá !!!
    Dưới đây là mấy câu Hà Nhì học được của Pờ Hùng San. Kô khéo đi chơi với thằng này nhiều, mình cũng thành trai bản mất thôi.
    A cồ, a nhí già khà xừ : anh yêu em
    A cồ, a nhí già thề mà: anh muốn ôm em
    A cồ, a nhí mì chú chú: anh muốn hôn em
    A nhí a cồ cà cồ lí a : em và anh sẽ nhớ nhau nhiều lắm đấy
    A cồ a nhí la ì là : anh đi rồi về với em nhé
  10. NuiRung06

    NuiRung06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Một loạt ảnh về Hà Nhì:
    Bố, mẹ và hai cô con gái.
    " Đứa nào muốn làm con dâu Sín Thầu nào ?"
    --- " cháu ạh, cháu ạh."
    " thôi bố mẹ tha cho con".... thằng SAN hớt ha hớt hải chạy ra
    " 15 phút bồng bột đã làm con kinh hãi như gặp hổ trong đêm bên dòng suôi Sín Thầu này rồi !!!!"
    [​IMG]
    Nhớ bữa cơm ấm cúng này quá , Chú Sinh nhìn đàn con ăn như thế này mà lòng lo lắng kô biết bao nhiêu bò, bao nhiêu gạo cho đủ đây/ ??

    [​IMG]
    NHớ mẹ Hà Nhì. mẹ ơi, ai cũng khen mẹ xinh hết. Kô biết đến bao giờ bọn con mới lên thăm mẹ được.

    [​IMG]
    Múa xòe đêm giao thừa :
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Những người bạn miền xuôi lên chơi, có thể họ bị lạc điệu trong tiếng nhạc, điệu múa. Nhưng họ kô lạc điệu trong cảm xúc, trong cái tình của người Hà Nhì.
    [​IMG]
    Nhớ lúc chia tay mọi người, chia tay em Lan:
    [​IMG]
    Cái tình của người Hà Nhì lúc nào cũng tràn ăm ắp, gạo của người Hà Nhì kô bao giờ hết, rượu của người Hà Nhì kô bao giờ cạn.
    Cái tình của người dân ở đây ấm áp vô cùng ... Chỉ lưu lại mảnh đất biên cương này có 2 ngày thôi, nhưng sao cái dư vị tình cảm đó nó mặn nồng thế, day dứt thế ... Nhớ Hà Nhì quá, nhớ Sín Thầu ... Nhớ cô giáo đang bập bẹ tiếng Hà Nhì trên đấy.
    " A cồ, a nhí la ì là"

Chia sẻ trang này