1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đơn từ chức của Nico. (Mọi người làm ơn nghiêm túc khi đọc Topic này)

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi Nico78, 01/06/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Đơn từ chức của Nico. (Mọi người làm ơn nghiêm túc khi đọc Topic này)

    Sau gần 6 tháng hoạt động trong HPC, tôi tự cảm thấy mình không đủ năng lực để làm một công việc thực sự cho HPC. Thêm nữa, với tính tình nóng nảy của mình, đôi khi tôi lại đẩy HPC vào sâu hơn sự chia rẽ nội bộ. Điều này là không tốt cho cả HPC lẫn cho tôi!
    Mọi lĩnh vực do tôi đảm nhiệm đều bị khủng hoảng. Mọi công tác tôi tham gia tổ chức đều thất bại thảm hại. Điều này gây tổn thất vô cùng to lớn về Uy tín của HPC.
    Vậy hôm nay tôi xin gửi tới Các Mod trong ban quản trị HPC, các Trưởng Ban, cùng toàn thể các thành viên của HPC lời xin lỗi sâu sắc. Tôi xin được trao lại những chức danh mà mọi người đã tin tưởng giao phó để trở lại làm một thành viên bình thường như mọi thành viên khác!
    Đây là những lời tâm huyết của tôi, mong mọi người thông cảm, đừng trách kẻ ngã ngựa này.
    Cuối cùng, chúc HPC sớm lấy lại được vị thế của mình trong suy nghĩ của tôi cũng như của mọi thành viên HPC!


    Khi cô đơn anh gọi tên em!
  2. tuyetrinh

    tuyetrinh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    2
    theo em nghĩ rằng , bây giờ anh cũng đã là 1 người có Uy tín trong Hpc của chúng ta . Mà các Mods cũng đã quen làm việc với anh rồi ? Giả như bây giờ anh thôi , thì những công việc còn rất rất nhiều của Hpc để cho ai đảm trách đây ? Dù sao anh cũng đã có kinh nghiệm rồi , tuy Hpc cua chúng ta bây giờ không còn được như xưa nhưng chúng ta vẫn là 1 Club co tiếng mà , phải cố mà vực nó dậy chứ ? Anh có nhớ ngày xưa , khi chúng ta quen nhau và trở nên thân thiết , em nhớ rất rõ rằng anh đã nói rằng sẽ sống chết với Hpc và em luôn lấy đó làm phương hướng , làm tất cả những gì có thể cho Hpc .........
    Em chỉ mong rằng anh nghĩ lại thôi !
    Đời Anh sẽ ra sao nếu anh không có Em
  3. dauda^u`vi`tie^n`

    dauda^u`vi`tie^n` Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Chốn tránh công việc và trọng trách để làm thành viên mới đó không phải là điều mọi người làm lúc này, mà đó cũng không phải là tác phong của anh mà, anh hãy suy nghĩ kỹ lại đi anh Việt à, cái gì cũng có thể giải quyết được mà. Em mong anh hãy thay đổi ý kiến của mình, Hpc rất cần những người như anh đừng vì cái nóng giận trưóc mắt mà vất bỏ đi cái tâm huyết của mình anh ạ. Những lúc khó khăn như thế này chúng ta mới cần chứng minh bản lĩnh của mình mà. Những lúc thế này chúng ta mới cần đoàn kết hơn bao giờ hết, anh cũng đã từng khuyên bảo em mà, con người khi mà đã quyết tâm làm 1 cái gì đó thì chắc chắn là sẽ làm được thôi mà. Vì vậy theo em nghĩ chúng ta quyết tâm đưa HPC trở lại hoạt động nhiệt tình như trước là có thể làm được mà. Anh nghe em nhé, đừng thế nữa mà anh ơi.
    Đau đầu vì tiền
    Điên đầu vì tình
    Đâm đầu vào tường
    Văng ra tứ phương
    Rơi tõm xuống mương
    Thân nát như tương
    Người còn bộ xương
    Trông thật thảm thương
    Thương ơi là thương
  4. lch_h

    lch_h Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    chắc anh đang mệt mỏi , hãy nghi ngơi đi ạ , nhưng đừng từ chức , hpc đang dần bị dỡ đi từng viên ngói rồi , chúng ta sẽ vượt qua được mà
    tôi thì chẳng là gì cả nhưng tất cả lại là tôi
  5. innocent

    innocent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    1.156
    Đã được thích:
    1
    Nico thân mến! Bạn làm tôi hình dung ra một ngọn nến cháy trong đêm. Nó cháy sáng lắm, sáng chói cả một vùng đêm tối. Nhưng rồi, sau 15 phút đồng hồ, nó cháy hết và để lại đêm tối mịt mù... Không, chúng tôi cần những ngọn nến để thắp sáng suốt cả đêm, chứ không phải chỉ 15 phút...
    Đúng, bạn đã giúp rất nhiều cho CLB, nhất là trong thời gian này, khi mà chúng ta không tránh khỏi sự suy yếu do sự xuất hiện của một loạt các box tương tự tại Hải Phòng và do các thành viên đang trong thời gian bận rộn, không thể chuẩn bị được những chương trình có quy mô lớn.
    Nhưng, bạn không việc gì phải bi quan như vậy, tạm thời lùi lại một chút để Innocent đảm trách công việc đi nào. Và đừng quên rằng Innocent sẽ thường xuyên phải nhờ đến các bạn. Không có các bạn, HPC chẳng là cái gì cả. Có các bạn rồi thì chúng ta phải luôn luôn động viên nhau để thực hiện được những ước vọng của mình chứ.
    Vui lên đi nào anh bạn của tôi, anh bạn của đại gia đình HPC thân thương.

    Innocent
  6. devilamerican

    devilamerican Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    Em biết trong thời gian vừa qua, anh Việt là người chèo lái HPC, có anh Việt thì trong thời gian qua, HPC mình mới duy trì được các hoạt động, tất nhiên mọi cố gắng để HPC phát triển không phải chỉ phụ thuộc vào anh Việt mà phụ thuộc vào các thành viên. Mọi người phải tự mình nêu ra các ý kiến của bản thân, chứ lúc đi họp mà mọi người cứ ngồi như phỗng thì chẳng được gì cả, có thể anh Việt cảm thấy mệt mỏi vì cứ hô hào mãi mà mọi người không hưởng ứng, các Mod thì ngồi im lặng, vậy các thành viên chủ chốt của HPC đi đâu hết rồi. Trong thời gian này, tôi thấy chỉ có innocent là thường xuyên online nhất, nhưng trong những buổi họp, một phó chủ tịch sao không lên tiếng mà lại phải để người khác làm thay mình, em xin lỗi anh Hiếu nhưng thật sự em thấy HPC dạo này xuống dốc nhiều quá.
    Sẽ hơn bao giờ hết, anh nhớ em từng phút.
    Sẽ hơn bao giờ hết, anh cần em đến.
    Sẽ hơn bao giờ hết, anh yêu em.
    Sẽ hơn bao giờ hết, hơn hết những gì, anh có trên đời này
  7. gau_con

    gau_con Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Tớ hiếm khi viết bài và chua bao giờ đi họp, vì lúc đầu khônhg nhiệt tình lắm với hội, nhưng có 1 lần tớ chat với anh Việt và rất rất có ấn tượng về 1 người nhiệt tình, tự tin, mạnh bạo. Tớ ko ngờ anh ý lại có lục chán nản thế này. Anh à, cố lên nhé , vì hội và vì nhưng người nhút nhát, vd như em, luôn cần sự tự tin của anh để mạnh bạo hơn
  8. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Rất xúc động khi biết còn nhiều người vẫn tin yêu mình! Nhưng thực sự không phải tôi chán nản, hay nhụt chí!
    Thật sự chỉ là vì tôi thấy mình đã không làm được những công việc mà mọi người đã giao phó;
    - Trưởng Ban Kinh Tế - Tài Chính: Không nắm được tình hình tiền quỹ của HPC. Không tìm được những nguồn tài chính ổn định cho HPC.
    - Trưởng Ban Nhân Sự: Không thường xuyên Update danh sách mới, để thành viên liên tục kêu ca về chuyện này.
    - Tham gia vào hoạt động đón 7X về HP giao lưu và đá bóng: Không thể hiện được vai trò của người tổ chức! Để xảy ra tình trạng mất kiểm soát trong hầu hết thời gian diễn ra hoạt động giao lưu.
    - Phát động chương trình: Tuần lễ những tấm lòng và những nụ cười: Không thường xuyên bám nắm những thông tin mới nhất về chương trình, bỏ mặc cho thành viên mới là Handsomeboy_hp phải chèo chống một mình! Dẫn đến tình trạng thất bại thảm hại của chương trình.
    - Phát động phong trào Bơi lội: Không thành công. Chỉ có hai thành viên sinh hoạt thường xuyên.
    - Người phát ngôn của HPC: Không kiểm soát được tình trạng ai thích hô hào gì thì hô hào. Không nắm được nhữnh hoạt động đột xuất do thành viên đưa ra. Không thông qua những quyết định của mình với những người có chức trách (Mods).
    Đấy mọi người đã thấy chưa! Tôi hoàn toàn không đủ năng lực để làm một cái gì đó thực sự có ích cho HPC. ----> Sự thoái vị của tôi là hoàn toàn mang tính xây dựng.
    Rất mong mọi người hiểu tôi hơn nữa!!!!!!!!
    Khi cô đơn anh gọi tên em!
  9. Becky_Sharp_new

    Becky_Sharp_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Anh Việt, Becky xin lỗi anh vì bài viết về chương trình từ thiện đã phần nào đụng chạm đến anh. Quả thực trong suy nghĩ của Becky anh Quốc Việt vẫn là người anh năng nổ đầy nhiệt tình. Becky chỉ nói cái mình thấy, mình nghĩ, chắc anh Việt cũng đồng ý với Becky chứ? Có nhìn thấy cái hạn chế chúng ta mới rút ra được kinh nghiệm cho những lần hoạt động sau. Becky hoàn toàn không có ý gì cả. Anh Việt hiểu cho Becky nhé. Bây giờ anh hãy nghỉ ngơi cho bớt căng thẳng, em tin là anh sẽ không bỏ HPC anh nhỉ? Anh vẫn còn nhiệt huyết với HPC lắm chứ. Nghỉ ngơi anh nhé. HPC sẽ luôn luôn có anh.

    KHÔNG CÓ GÌ QUÍ HƠN ĐỘC LẬP TỰ DO !!!
    HÃY ĐỂ CHO TÔI YÊN !!!
  10. cu_lan

    cu_lan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Không khí lại ấm áp rùi, ơn trời!!!
    Cu lan nhat Hai Phong
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này