1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đơn xin cưới Bely

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi kankuli, 08/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Xong chưa? Bà con đã chấp thậun cho kan@ lấy bely@ chưa? Để còn chọn ai làm chủ hôn cái dzụ nì nữa chứ? Làm lẹ lẹ đi rùi còn lo cho bé Út Jeno@ kìa.
    Nếu kan@ và bely@ không phản đối thì tui xung phong làm Chủ hôn dzụ nì cho, OK?
    Nếu tôi yêu 1 người phụ nữ, không phải vì họ là phụ nữ mà chủ yếu họ không phải là đàn ông
  2. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    okie bsg@
    Nhanh nhanh để tụi mình còn đi en, đi uống nữa nhờ bsg@ :)
    Công nhân hội gà nhà mình phức văn tạp thật, đủ mọi chuyện, mà vẫn chưa xong được chuyện nào hết.


    Chí lớn làm việc lớn
    Chí nhỏ ... cũng quyết làm việc lớn
  3. kimchon

    kimchon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    đúng là phức tạp thật. có chuyện lấy chồng thui mà belysymbol@ mãi chẳng lấy được. khổ nhỉ?
  4. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    tại dzì chú rể bỏ chạy mít roài mần sao muh cưới chẳng nhẽ tui đi là cọc lại đi tìm trâu sao
    rồi từ đây! bên em nhé anh của em, em xin hứa chỉ yêu mình anh, bao nhiêu dấu yêu gửi hết cho anh.......
  5. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Dạ.Kính thưa bà con cô bác.Như đã thưa chuyện với bà con ở trên và được sự đồng ý của bà con em đã chính thức trở thành người 1 nhà với bà con.Vì thời gian qua bận bịu "trăm công nghìn việc" nên không đón bely đi được nên vẫn phải để em nó nương nhờ bên các bác.
    Sau 1 thời gian chuẩn bị kỹ càng nay em xin cảm ơn bà con vẫn cưu mang nhà em nay em xin phép bà con...tiếp tục giúp em trông nom bely trong khi chờ em chuẩn bị thêm về mặt tinh thần rồi mới đón bely về được
    Nếu không có gì thay đổi tết nay bely về nha chúng em sẽ ra mắt họ hàng luôn.Kính mời bà con đến chơi với chúng em.
    Thân
    Ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay.
  6. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Này, này, để tụi tui nuôi cho lớn rùi đến xách đi mất à? Chuyện thế cũng nói được hả kankuli@? Hồi trước tui ủng hộ, nhưng bi giờ tui nuôi cho mập ù rùi bị giựt hẻ?
    Có ngon thì ở rể, tui nuôi cả 2, OK?
    Một trà một rượu một đàn bà
    Ba cái lăng nhăng nó quấy ta
    Invisible-BodyGuard of the one-everybody-knows-who-she-is!!!!
  7. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Chủ hôn có phải là làm chủ nụ hôn không nhỉ?Thế tại sao Kankuli cưới Bely mà anh boy lại được hun Bely vậy ta. Chuyện này có lợi gớm hehhe
    Út cưng không có ai cưới hết nè
    Đã bao lần lý trí bảo con tim.
    Thôi ko yêu ko giận hờn ko nhớ
    Nhưng trái tim là một điều quái gỡ
    Vẫn cồn cào da diết gọi tên anh .
  8. zopo

    zopo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    Do chú rễ sợ bely@ nên múi bỏ chạy mè !
    Su xì khói
  9. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Ở rể làm chi cho tốn cơm,
    Muốn lấy cái gì đi, thì phải để cái gì lại.
    Người ta gọi là : Lễ vật !!!


    Chí lớn làm việc lớn
    Chí nhỏ ... cũng quyết làm việc lớn
  10. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Hu hu em đây chỉ có 2 bàn tay trắng 1 tấm lòng thành thôi.Chứ về vật chất em chẳng có gì cả à
    Ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay.

Chia sẻ trang này