1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐƠN XIN ĐĂNG KÍ ĐỘC QUYỀN .... ( New version )

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi shogun82vn, 25/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. shogun82vn

    shogun82vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2001
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    ĐƠN XIN ĐĂNG KÍ ĐỘC QUYỀN .... ( New version )

    Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


    -----------------------------------------------------------------------------------

    Đơn xin đăng kí độc quyền.

    Kính gửi :
    -- Toàn thể anh chị em , bà con cô bác BOX82-SG. Nhà gái..
    -- Toàn thể anh chị em , bà con cô bác BOX82-HN. Nhà trai..


    Đồng kính gửi:
    -- NineTeen yêu dấu. Vợ tui.
    -- Chiquichita yêu quái. Bạn tui, bà mối,đại diện 82 HN vào SG xin cưới Nineteen.
    -- Dandelion dễ thương. Em gái tui. Nội ứng.


    + Do NineTeen ngày nối ngày càng thêm xinh đẹp yêu kiều.
    + Do tình hình dạo này em mất ngủ hơi nhiều do ngày đêm tưởng nhớ tới nàng NineTeen xinh đẹp.
    + Do con gái nuôi của em đã sang đây nhận mẹ.
    + Để tăng thêm tình cảm thân thiết giữa Club 82 HN và SG.
    + Và cuối cùng do tình yêu của em với NineTeen ngày càng thêm thắm thiết.


    Nay em viết đơn này:
    + Xin các bác Cửa trên ( nhà gái ) soi xét.
    + Xin các bác Cửa dưới ( nhà trai ) ủng hộ.
    + Xin Chiqui và em gái hết mình giúp đỡ.
    + Xin nàng NineTeen yêu kiều đừng vì ngượng ngùng mà từ chối lời cầu hôn của Sho.

    Đầu đuôi câu chuyện là thế này , cách đây X tháng Y ngày , em đã được diễm phúc được nhìn thấy hình ảnh yêu kiều của NineTeen post lên 82 . Ôi cảm giác đầu tiên khi em nhìn thấy nàng thật khó tả làm sao , nó làm con tim em ngây ngất , đập cứ uỳnh uỳnh ra ( như bọn Rock nó đánh trống á ) , khiến cho em đêm ngày mất ngủ, cơm ăn không ăn đủ 5 bát , ngủ không đủ 8 tiếng. Vì vậy nên em quyết định làm quen với nàng.
    Vào một ngày đẹp trời em mặc quần áo nghiêm chỉnh , ngồi trước máy vi tính và... chờ nàng online , chờ cái tên mdanthanh xuất hiện. Tèn ten và cuối cùng thì nàng cũng xuất hiện đúng như em tưởng tượng, cái nick của nàng vụt sáng lên và nàng xuất hiện với một nụ cười cực kì dễ thương, thế này nè.Và cứ như thế bọn em nói chuyện với nhau ( đoạn này không kể đâu ) cho đến lúc out.
    Rồi ngày trọng đại đấy đã đến, vào lúc nàng không đề phòng em đã ... ngỏ lời xin cưới nàng và nàng đã đồng ý khiến em ... giật mình xém thì xỉu vì xúc động.
    Hỡi ơi em cứ ngỡ là chỉ có mình em yêu nàng , ai ngờ nàng cũng yêu em, ôi tình yêu, tình yêu mới kì lạ làm sao. Từ đó bọn em cứ thế nói chuyện với nhau bằng cách xưng hô mới ( cái này cũng không nói được ).
    Và nàng giục em viết cái đơn này để được danh chính ngôn thuận nhận em làm chồng.

    Từ những tình tiết như trên, một lần nữa em xin các bác cho em được nhận NineTeen yêu kiều làm vợ.

    HN,ngày ... tháng.... năm....
    Người làm đơn
    Shogun

    Đã ký...











    Phố u tối. Hai người hai chiếc bóng.
    Trăng đong đưa, lơ lửng muốn trêu người...
  2. chiquichita

    chiquichita Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    1
    Chuối quá thằng Shogun kia, làm giề mà lên mạng nhận vợ loạn lên thế ??
    Cứ lên mạng thế này, có ngày bị cướp mất vợ đấy.........
    Một phương gió thổi qua chiều
    Một màu mây với rất nhiều nhớ thương
    Một con đường khuất trong sương
    Một vầng trăng sớm còn vương ánh ngày...
  3. thongxanh

    thongxanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.299
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng 19, chúc mừng những ai bị thất tình.
    Autumn Moonlight
  4. javel

    javel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    Ngày xửa ngày xưa, có một tên khùng, cứ hễ gặp người con gái nào là hắn tưởng người đó yêu mình (chậc chậc...hoang tưởng nặng), cho đến một hôm hắn gặp một người con gái, không biết vì cô bé này nói gì với hắn mà hắn đâm ra khùng nặng hơn nữa, một hôm hắn đã làm cho toàn bộ đất nước 82 chấn động vì những lời lẽ ngớ ngẩn của hắn --> hắn viết một cái đơn xin độc quyền cô bé này đó bà con, tuy tui không biết hồi kết thúc của câu chuyện này nhưng thương thay cho anh ta, đường đường là một nam tử hán mà không dùng chính sức lực và tài năng của mình để chinh phục cô nàng vậy mà phải lạy lục van xin mọi người ... huhu (í chết tui quên là thằng này bị khùng , sorry sorry, coi như không nói gì nha)
    Nothing impossible
  5. shogun82vn

    shogun82vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2001
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Ui da ,a men, mô phật , bác Javel này làm tôi đại khai sát giới mất thôi , mà thôi bác ạ , đang ngày vui của tôi , chấp bác làm giề....
    Bác không ăn được thì đừng có đạp đổ của em chứ , trời ơi sao bác ác thế , chả có phong cách quân tử gì cả , cái con mẹ quả mít tâm hồn tiểu nhân tôi chả chấp , chứ ông thế này tui thất vọng quá thui.
    Chả chịu chúc vợ chồng tui hạnh phúc gì cả, toàn nói đểu không à....

    To Chiqui: Bà chơi tôi hả , hề hề , bà về mà chăm sóc cái lão Sở Khanh Siêu Cấp nhà bà đi nhé , mới được vài hôm đã tí tởn.
    Mà tui làm bài thơ cho bà , định không gửi đâu nhưng bà đã thế này thì tui cho bà hết về nhà luôn

    Phố u tối. Hai người hai chiếc bóng.
    Trăng đong đưa, lơ lửng muốn trêu người...

  6. miah

    miah Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    hichichic
    sao mà chuyện nhà chuyện cửa của các bác , các bác cứ lôi hết lên đây thế này ... hichihichic

    nhưng muh dù sao cũng cung hỉ ..cung hỉ ... hi` hi` ..nhưng đâu có dễ dàng như vậy ..
    Khoan!!!!!
    Phải nói là bác Shogun cũng khéo lựa nhỉ!!! Trong đám con gái 82 trong đây .. 19 trắng trẻo , xinh xẻo nhất , chẳng lẽ đùng 1 cái cho bác cuỗm đi à.. Không dễ như thế đâu ..

    Hichihci ai đời lại để cho 19 thân chinh một mình ra ngoài ấy làm dâu ... bác có gì mà đòi hỏi cưới 19 thế huh?? quảng cáo đi chứ để chị em trong đây xem bác có bằng anh em trong này ko?

    Mà này ..hỏi nhỏ các cún trong đây -bên nhà gái ấy ... các bác lại để 19 theo chồng dễ như thế à.... các bác ko tiếc à.. Nhanh nhanh mà giành lại ..ko thì .. hichhichi . Miah xin mở đội quân chống lại đám cưới giữa Sho và 19 vì quyền lợi của anh em trong này.. có ai gia nhập ko??
    << heheh kì này chit bác Sho rồi !!!>>
    mà bác SHO... bác có bao nhiêu vợ rồi ..khai mau!!!!
  7. shogun82vn

    shogun82vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2001
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Ai lại nói cái chuyện tế nhị ấy ở đây , Miah đừng bất lịch sự thế chớ , hại tôi quá.
    Phố u tối. Hai người hai chiếc bóng.
    Trăng đong đưa, lơ lửng muốn trêu người...

  8. nineteen

    nineteen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    nhà gái ko cho tui đi thì làm sao tui đi đuợc đây ?
    à ừ nhỉ ? chưa biết Sho có bao nhiêu vợ nhỉ ? mà đã có con riêng rồi cơ đấy... tui ko chịu đâu
    19
  9. Khong_ten_so_1_new

    Khong_ten_so_1_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0


    Who am I?
  10. co_khong_anh_new

    co_khong_anh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    19 hư quá nha đi lấy chồng rùi bỏ bồ cho ai đây hả...nói là "tui hổng chịu" nhưng muh đã kêu người ta bằng chồng rùi còn gì nữa ....thanh thiên bạch nhật ai cũng biết hết trơn ........muh iu gì muh tin thế , chưa biết người ta có bao nhiêu vợ đã iu rùi ....coi chừng bị lừa đó nhe .......rùi đừng có nói là bồ này không cảnh báo trước đó
    CKA

Chia sẻ trang này