1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đơn xin đăng ký độc quyền ^_^

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi pinocchio, 21/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Khì khì, vợ tui thì làm gì mà chả hạnh phúc...
    Tôi nói đồng bào nghe rõ không
  2. Sorcerer

    Sorcerer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2001
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    theo như lời tên VTB khoe với em thì pricess là vợ hắn từ lâu zùi nhưng thật ko may cho hắn là khi chưa kịp đăng ký độc quyền thì đã bị pinocchio cướp trên giàn mướp hehe.. khổ thân VTB nhà ta quá....
    ______________________
    Men always want to be a woman's first love - women like to be a man's last romance.
  3. snowbabe

    snowbabe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Eh bà kia ăn nói cho cẩn thận nha, tui có đơn đăng ký kết hôn đàng hoàng đó. Không phải cưới chui à nha.
    Vịt dễ thương
    [​IMG]
  4. shogun82vn

    shogun82vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2001
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    He he cái ông LUDE nhà bà bảo mang sính lễ sang xin cưới mà có mang sang đâu , keo vật , đích thị là cuới chui rùi. Chỉ có đơn mà không được chấp nhận thì chui vẫn hoàn chui thôi.
    Khinh đời,
    Phớt tình,
    Sống vì gia đình,
    Sống vì bè bạn,
    Và sống vì tiền....
    Devil never cry.
  5. sunsetsea

    sunsetsea Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    644
    Đã được thích:
    0
    Chí phải là cưới chui rồi, còn cãi gì nữa hả cái mụ Vịt ghê gớm kia. Tôi còn nhớ cái hôm đi hát karaoke, bên này đòi sính lễ mà ông Nude nhà bà cứ tảng lờ đi như không, đã thế lại còn im ỉm kéo bà đi nữa chừ.. Hừm hừm, nhắc lại thấy ông 1/2 này qua mặt bà con như thế là ko được đâu nhá, bao nhiêu vụ ăn kem ăn kẹo gì hứa rồi bỏ qua hết..
    Sĩ khả sát, bất khả nhục

Chia sẻ trang này