1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đơn ... xin làm ... con trai - kính gửi các vị chức sắc trong làng giới tính và các ban ngành có liê

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi p2ptrp, 26/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. p2ptrp

    p2ptrp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Đơn ... xin làm ... con trai - kính gửi các vị chức sắc trong làng giới tính và các ban ngành có liên quan!

    Nay tui viết đơn gửi lên ông trời
    cho tui làm con trai
    may kiếp sau được duyệt

    tui ước mình ko phải làm con gái
    nếu ở kiếp sau
    tui xin làm con trai
    hoặc bét ra cũng phải là gay
    tui ko thích nguyệt san như tụi con gái
    tốn xiền mua bỉm
    dành tiền ăn quà còn hơn
    tui ko muốn phải hiền lành giống tụi con gái
    tui ko muốn mặc váy
    và ko muốn đi guốc
    vì tui ko thể xắn váy và chạy bằng guốc được

    tui ko muốn để tụi con trai tán đổ mình
    tui mới là người đi cưa cẩm mới đúng
    tui ko muốn phải nằm chung với tụi con gái ôm nhau trong chăn rùi kể xấu thằng người yêu mình
    thế mới là mơ ước
    tui muốn làm con gái
    vì tui ghét phải buộc tóc
    vì tui ghét phải gội đầu tuần 3 lần bằng dove
    tui thích gội clear hơn

    tui thích làm con trai vì ko phải mặc áo lót
    tui thích làm con trai vì được mặc quần thụng áo rộng , bơi trong dép
    tui thích làm con trai vì được đi nhà nghỉ mà ko sợ bị lên án
    tui thích làm con trai vì hàng tuần đỡ phải nhổ lông nách, cạo lông mày
    tui thích làm con trai vì 1 tháng giặt quần áo một lần cũng chẳng sao

    tui thích làm con trai vì ăn nhiều sẽ làm to chiều dọc chứ ko to chiều ngang
    tui thích làm con trai vì tui có thể cởi trần mặc quần sịp đi ngủ, dạng chân thỏa i mái giữa nhà và bật quạt vù vù suốt đêm ngủ mà ko sợ ai nói giề
    tui thích làm con trai để mỗi lần tắm ko phải chui vào nhà vệ sinh kín đáo
    ra bể nước tắm cùng anh em cho vui
    có đứa gãi lưng cọ mông cho

    .....

    Còn nhiều lý do nữa, sẽ được cập nhật thêm.
    Tui viết đơn này mong các ngài ở trên xem xét cho em đăng ký xuất làm giai ở kiếp sau.

    Ko biết viết đơn thế nào cả chỉ biết lấy dẫn chứng thuyết phục thế này thui
  2. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Cô gái này đầy cá tính, ngang tàng, phá phách. Là con trai có lẽ thích hợp hơn.

    Riêng cái chỗ vàng vàng ý thì con gì cũng làm được mà.
    Tớ còn biết có người còn không mặc gì đi ngủ, con gái đàng hoàng nhá.
    Cứ thực hiện đi, sao phải ngại.
  3. fangfangneu

    fangfangneu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    cho tui làm con trai
    may kiếp sau được duyệt[/size=1
    Bạn xin cho kiếp sau cơ mà. Còn kiếp này hãy cứ yên ổn là con gái đi! . Vớ vẩn đến kiếp sau bạn lại làm đơn xin làm con gái í chứ!
  4. fangfangneu

    fangfangneu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    cho tui làm con trai
    may kiếp sau được duyệt[/size=1
    Bạn xin cho kiếp sau cơ mà. Còn kiếp này hãy cứ yên ổn là con gái đi! . Vớ vẩn đến kiếp sau bạn lại làm đơn xin làm con gái í chứ!
  5. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Đâu nhất thiết phải làm con trai mới làm được những việc đó đâu bạn. Làm thân nữ giới rồi, thì ngông chút vậy.
    Không thích nguyệt san thì để cho nó tắt.
    Không thích mặc váy thì mặc quần.
    Không thích đi guốc chạy thì đi dép.
    Không thích nằm nói xấu thì đừng nói, ai khiến nói rồi than thở.
    Không thích để người ta tán thì tán người ta, ai cấm.
    Không thích buộc tóc thì để xoã hay cắt tém đi khỏi buộc.
    Còn cái khoản không mặc gì khi ngủ thì tự nhiên, chả ai cấm.
    Con gái cũng tăm chung vậy chứ phải chi làm con trai.
    Trai làm được thì ta cũng làm được thôi.
  6. cavoitudo

    cavoitudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Thìch là?m Ăng trơ?i mà? khĂng là?m 'ược. Là?m người chf?ng cò gì? hay ho, vui buĂ?n tuỳ? cà?nh nhưng luĂn nhức 'Ă?u. NẮu cò kiẮp sau xin là?m ngòn 'è?n 'ươ?ng.
  7. mot_nua_mua_thu

    mot_nua_mua_thu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Có kiếp sau vẫn muốn được làm người, làm con gái,đau khổ, than thở, mộng mơ, yếu đuối, khóc lóc, cả tin, ngây thơ, rắc rối, dở hơi, bị lợi dụng, bị lừa, bị bắt bạt, bị abcxyz vẫn vui vẻ và sung sướng chấp nhận ^^ Nâng cấp thêm chút: là cô gái có 1 tâm hồn nghệ sĩ ví như là họa sĩ, nhà thiết kế hay vũ công, nhà văn.... để cảm nhận cuộc đời ngoài những bon chen, đau khổ của tình cảm vẫn còn những giây phút thăng hoa tuyệt vời của cảm xúc trong nghề nghiệp
    Được mot_nua_mua_thu sửa chữa / chuyển vào 13:24 ngày 26/11/2007
  8. p2ptrp

    p2ptrp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Thế làm xong rùi pác có bị nói như thế này ko: " Ủa bộ mầy bị "nét" hả, sao trông mầy chẳng giống ai sất cả"
  9. mot_nua_mua_thu

    mot_nua_mua_thu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    keke bạn nhầm to nhá, tớ này: tóc tém, quần bò, giầy thể thao, dép xỏ ngón, ở 1 mình sao mà nói xấu ai được, với lại cũng chẳng thích nói xấu ng khác, ko chơi được thì thôi. Thích ai là tớ làm spider girl liền, có điều mục đích đi cưa của con trai là làm con gái đổ, còn mục đích đi cưa của con gái là làm con trai cưa lại mình . Đi ngủ tớ cũng chỉ mặc mỗi 1 món đồ xinh xinh trên người , tắm thì tớ vẫn tắm chung với bọn bạn thân suốt, hoặc là ở nhà tắm công cộng với nhiều người vì tớ hay đi bơi mùa hè và tập thể dục mùa đông keke mà cuối cùng tớ vẫn thích làm con gái nhất nhất trên đời. Bạn tin đi, con gái có thể làm được nhiều việc của con trai trong khi con trai có ao ước cũng ko thể làm những việc của con gái đâu
  10. p2ptrp

    p2ptrp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Nàng ui, tui ko giống nàng được, thèm nhắm cơ! Dưng mà thầy bu ko cho!

Chia sẻ trang này