1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đơn xin làm vệ sĩ cho KINKIN!!!!!

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi hanhphuccuaanhlacoem, 16/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
    Kinkin tôm cá gì ko biết nhưng có người muốn ăn tôm ăn cá chưa chắc đã được đâu
    Je voudrais trouver l'amour
  2. Koibeto81

    Koibeto81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2002
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Hìhì...tôm cá thì có cái gì mà tớ không chén được. Bán đầy ngoài chợ kìa...hẹhẹ, mà sao chuyện tớ muốn xơi Tôm xơi cá lại có liên quan đến chị Kinkin nhà mình được nhỉ...a, tớ nghĩ ra rồi, chị ý kinh doanh Tôm cá mà...phải không nhể???

    NO PAIN NO GAIN
  3. Gengargo

    Gengargo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Úi trời, em Kinkin này tính..... hù dọa.... cán bộ á
    Được rùi đã thế thì biết tay ta. Bây giờ có chịu thua không ??? Không hả ? Không nè.....rầm.... không nè..... rầm rầm..... bụp.. bụp.... lộp.........bộp....... loảng xoảng......
    _ huuhuh anh Gen ơi, tha cho em, em biết tội rùi...... huhuhuh
    Tha hả.......tha nè.... rầm rầm..... bùm bùm...... bụp... bụp... thụi thụi.... hự hự.....ahhhhh.......
    _huhuhu tha cho em....huhuhuh..... em hứa từ nay.........
    Hứa hả...... hứa nè.... hứa nè.....bụp bụp.......... rắc...... ahhh...... rắc.......hự hự..........
    1 tháng sau.................
    _ Kin ơi, ra đây anh bảo
    _ Daaaạa, anh sai bảo gì em ạ.
    _ Ừa, lát nữa giặt đồ, rửa chén bát, lau nhà, nấu cơm xong em mang chén..... chèn yến lên đây cho anh ăn nghe chưa. Nhớ mang theo cái quạt ra ngồi quạt....... cho anh ngủ đó.
    _ Vâng ạ, anh còn dặn gì nữa không ạ ?
    _ À, em đi kiếm việc làm thêm vào buổi tối đi nghe chưa..... con gái gì đâu mà làm biếng, không có việc gì làm. Buổi sáng ra chợ bán, buổi trưa, chiều làm việc nhà thì buổi tối kiếm cái gì làm thêm chớ...... Đi bán bánh, bán kẹo gì cũng được..... chớ không mà lấy tiền để anh.... đi nhậu hả ??
    _ Dạ... hic...hic...(tủi thân)
    _ Khóc gì nữa..... ai biểu hồi trước..... cứng đầu, cứng cổ làm chi..... chịu thua anh sớm thì..... đâu có ra nông nỗi như thế này....... ráng mà đi làm đi nghe chưa.

    Gengar
  4. kinkin

    kinkin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Em Koibeto gì đó ơi không sợ ăn tôm cá nhiều chất tanh lạnh bụng lại .......thì chết
    To Gen : Gen tỉnh dậy đi ai lại nằm mơ như vậy , mộng du ban ngày a`

    Hãy nói E: Em! Hãy nói X :xin! Hãy nói C:Chịu! Hãy nói T:Thua! Nói gì?:Em Xin Chịu Thua :
    kinkin
  5. hanhphuccuaanhlacoem

    hanhphuccuaanhlacoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Haaa!!! Vậy là các chú bị KINKIN cho ra bã hết rồi à. Chả thấy chú nào đối đáp được cả. Hii` Vệ sỹ như các chú thì trượt là cái chắc. Heee......
  6. Koibeto81

    Koibeto81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2002
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Kinkin à, tớ cám ơn vì đã quan tâm đến sức khoẻ của tớ nhé, nhưng chắc không sao đâu vì, tớ mua Tôm cá của Kinkin mà phải không...chỉ mua của Kinkin thôi, nếu có bị lạnh bụng lại ..., là tớ cứ Kinkin tớ bắt đền đấy nhé.
    Thôi chào Kinkin nhé...

    NO PAIN NO GAIN

    Được sửa chữa bởi - koibeto81 vào 19/05/2002 21:32
  7. kinkin

    kinkin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    ông thì còn bị knoc out ngay từ vòng ngoài còn ngồi đáy mà cưòi ngưòi khác a?
    to kobe...:tham ăn tục uống bị tào tháo đuổi còn đỏ tại ai ?về mà luyện ù té quền đi cong ngồi đấy mà đỏ tại tôi là ko kịp nữa đâu hehe!
    Hãy nói E: Em! Hãy nói X :xin! Hãy nói C:Chịu! Hãy nói T:Thua! Nói gì?:Em Xin Chịu Thua :
    kinkin
  8. The_Rose_Wall

    The_Rose_Wall Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    0
    Chị tưởng chị lườm một cái là tôi chết đứ đừ à!N đây bản lĩnh.... chính trị hơi bị cao đấy!
    Tôi biết quá rõ về chị mà, đùa thế cho vui thôi đội trưởng ạ!
    Tôi hả, hôm đó tôi cũng chỉ cổ vũ thôi, không đá, chỉ ngồi xem cùng mấy bác gà trống và nana, charming , hỏi họ xem tôi là ai!
    Chưa có ý gì mà nghe chị cho anh em ra rề hết thế này thì có cho tôi cũng chẳng nhận!, hi hi!
    Bong Hong Thuy Tinh
    Love can touch us just one time, and last for a lifetime..Love is when I love you!.
  9. Phangtomat

    Phangtomat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    Dung co dai lam ve si cho Kinkin ban a, mat nhieu thu lam day. Kinkin sat thu lam, the nao cung bi bat nat day, da co nhieu nguoi dai dot dinh chuong cua kinkin roi do. Hinh nhu L_X_Thang cung dinh chuong roi do, hoi cau ta xem
    Thanks for read me!
  10. kinkin

    kinkin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Lão Făng này có biết gì đâu mà nói bố láo bố xiên , chưởng gì mà tôi , Thắng còi không biêt mà mình ông biết vậy
    Biết quả rõ là biết những gì , biết ngay ông này không biếtđá bóng chỉ bết đứng cổ vũ thôi mà
    Ông yên tâm đi không ai thừa của mà cho ông đâu

    Hãy nói E: Em! Hãy nói X :xin! Hãy nói C:Chịu! Hãy nói T:Thua! Nói gì?:Em Xin Chịu Thua :
    kinkin

Chia sẻ trang này