1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đơn xin li dị.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi MiSu_nd, 12/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MiSu_nd

    MiSu_nd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Đơn xin li dị.

    Vâng, anh muốn thì đây, tôi xin viết đơn.
    Xin bà con họ hàng chứng dám cho.
    Yêu anh là thế, thương anh là thế, thế mà bây giờ chỉ một ham muốn nhỏ thôi mà anh chối bỏ hết tình cảm tôi dành cho anh bấy lâu nay.
    Anh hãy cứ xem như đây là lá đơn li dị và ký tên vào đây đi. Nếu anh còn yêu thương tôi thì anh có thể nghĩ lại, còn không thì anh chỉ cần trả lời " Vâng " là coi như xong, đường ai nấy đi anh ạ.
  2. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Vâng, tôi kí đây. Cô lắm chuyện lắm.
    Roẹt roẹt.
  3. MiSu_nd

    MiSu_nd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Anh là đồ độc ác nhất trên đời này mà tôi từng biết.
    Anh chẳng hiểu gì tôi, chẳng hiểu gì người vợ đã gắn bó với anh bấy lâu nay cả. Được lắm, cảm thấy như thế là sung sướng thì anh cứ sung sướng đi. Tự do rồi đấy, chẳng có gì ràng buộc nữa đâu. Anh cứ làm gì anh muốn, tôi không thèm quan tâm làm gì đâu.
    Cứ nghĩ những gì chăm sóc lo lắng cho nhau bấy lâu nay đổ sông đổ biển mà tôi tủi thân ghê gớm. Mỗi lần nhớ anh, mặc đang làm gì thì làm cũng phải cố ra để nói với anh một tiếng, cố chúc anh một tiếng, thế mà bây giờ chỉ vừa viết đơn anh đã ký ngay. Vâng, tôi yêu thương nhầm người rồi.
  4. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Sò ry, chuyện gì thế??? Thực tập ah?
  5. MiSu_nd

    MiSu_nd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Không có gì đâu bạn, vợ chồng tôi ở xa nhau. Hôm nay tôi nhớ anh ấy quá, thế là chẳng chịu làm việc gì mò vào mạng gặp anh ấy. Thế mà anh ấy ích kỷ nhỏ mọn nên đã làm tôi buồn. Ở xa nhau mà anh ấy còn ích kỷ thế thì khi ở gần nhau biết làm sao ?
    Thôi thì cứ li dị đi cho nó xong, tôi sẽ gửi đơn chính xác đến cho anh, rồi anh gửi về cho tôi để tôi chính thức được tự do.
    Tôi yêu chồng tôi lắm, nhưng anh ấy không yêu tôi như tôi tưởng thì biết làm sao được. Đành chúc anh hạnh phúc thôi đúng không ?
    Dù sao cũng muốn cảm ơn thời gian làm vợ làm chồng anh đã đem lại cho tôi nhiều hạnh phúc. Ừ, thì không vợ chồng gì nữa thì làm bạn vậy. Chúng ta cũng đã từng làm bạn rồi mới thành vợ chồng mà, đúng không anh ?
    Tôi sẽ không bao giờ quên thời gian ngắn ngủi đã qua đâu. Tôi sẽ nhớ hết từng chi tiết của anh, từ khuôn mặt hiền lành dễ thương như bông hoa giọt tuyết mà tôi đã từng nghĩ mãi, cho đến đôi mắt rất con gái của anh, cả cái cổ đáng yêu được giấu kín dưới chiếc áo len màu đen anh đã mặc hôm ra đi. Ừ, nhớ tất cả anh ạ.
    Đừng quên những gì đã từng có nhé anh yêu, chúc anh hạnh phúc bên người mới.
  6. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    hơ kiểu này là muốn hoà giải online đây mà,,,, Chẹp mang cả chuyện vợ chồng ra chỗ Public thế này.. cơ àh... tớ chắc là chưa có nguời yêu cũng đúng..
  7. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    OK muốn đơn sẽ có đơn. Yêu cầu anh chị xếp hàng ,nộp lệ phí 300 gold và ghi rõ:
    1. Anh chị quen nhau ngày nào, có ai giới thiệu không.
    Để còn đổ lỗi cho a)ngày tháng đen đủi; b) thằng bạn/con bé mai mối không đắt hàng)
    2. Anh chị hay cãi nhau về cái gì
    a)Tiền bạc là tốt nhất, tôi cũng không chịu được khi để người khác tiêu tiền mình; b)Hai họ thì tạm được, tôi cũng không khoái ông bà bô, chưa nói ông bà nhạc jazz )
    3. Anh chị cãi nhau như thế nào
    a) Đánh nhau bỏ mẹ đi, chịu thế quái nào được; b) Mỗi đứa một góc c) Hàng xóm nín thở chờ đợi các bạn tắt dàn karaoke đi ngủ)
  8. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    chẹp, chả bít nên bênh vực ai. muh thôi, chuyện nhà người ta thì để cho người ta tự giải quyết lấy vậy, nhảy vô mắc công bị mắng là nhiều chuyện ----> đành nhắc ghế ra ngồi hóng hớt tí tẹo
  9. senorita_86

    senorita_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    2.907
    Đã được thích:
    0
    hai anh chị mỗi người nhịn 1 tiếng cho con cái nó nhờ ... khổ thế ...
  10. A_Heart_so_dirty

    A_Heart_so_dirty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên một thread trong "Tâm sự" làm mình bật cười!
    Ấy chết, Misu_nd, mình không dám cười trên nỗi đau khổ của bạn đâu nhé!
    (chạy xa đã, lỡ có ai nổi giận còn tránh kịp)
    thấy các bạn hồn nhiên và dễ thương quá!
    Trời rét thế này dễ làm lành lắm đó kekeke!

Chia sẻ trang này