1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐƠN XIN MUA NHÀ, MUA ĐẤT

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi javel, 06/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Sau một đêm không ngủ , lang thang ngòai trời đông giá rét để suy nghĩ về những vấn đề đau đầu này.Hôm nay thay mặt thần dân LDC xin thông báo một số tin :
    Thứ nhất đối với javel :
    Anh chàng này có vẻ nhanh nhẹn tháo vát, đẹp chai, thông minh nên thần dân LDC quyết định giao nguyên căn phòng của 19 trước đó sử dụng lại cho javel. Javel có tòan quyền quyết định đối với tài sản mình quản lý. Kiêm luôn cả chức ngọai giao, trong việc làm ăn. Sau này có sa cơ lỡ vận thất bại thì thần dân LDC sẽ không chịu trách nhiệm.( Nhưng lỡ có bóc lịch thì vẫn đến thắm ).
    Nhưng vấn đề trước mắt là ngôi biệt thự của 19 lâu ngày không có ai trông coi nên rất "cổ kín" . Javel có trách nhiệm tự mình sửa sang, lau dọn, tân trang ngôi biệt thự này lại hoặc tự tìm người làm giúp.Chi phí làm mới ngôi biệt thự này sẽ do nbs191 tài trợ ( lý do vì sao như vậy thì hạ hồi phân giải )
    TIếp tục Tiếp tục cưới vợ lập gia đình cho javel nếu anh ta cả thấy thích ở lại LDC. Nếu ở lại, giao hẳn ngôi biệt thự này cho Javel.
    Nhưng trước khi thực hiện những việc này, xin hỏi javel có thích ở lại LDC hay không ?
    Người thứ hai đó là nbs191 :
    Anh chàng này thì có lắm tài nhưng tìm một tí thì thấy cả một trời yêu tật không là tật. Thời gian qua có nhiều cố gắng phấn đâu, Nhưng vẫn còn thức khuya và lang thang. Tội này và tội lớn, nghe phong phanh thông tin bên lề thì đâu vào ngày 14/02 thì anh chàng này tặng quà liền tù tì cho bốn năm cô gì đó. ( quà đã chuẫn bị, chỉ chờ thờ gian phù hợp là ra tay hành động ).
    Xét thấy tội này quá to lớn không thể tha thứ khi người vợ nơi quê xa đang ngày đêm mong chờ thì anh này lại làm như thế. Tội này không thể tha. Cần phải cho anh này ở lại núi tu luyện thêm một thời gian nữa --------> Chưa thể nhập khẩu thừơng trú ở LDC.
    Chấm hết
    Chúc cả hai cùng ăn Tết thật vui
  2. MMF

    MMF Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    3.335
    Đã được thích:
    1
    Ý ... Bác That sờ oai đã duyệt cho 2 thằng ku trên thì có khi cũng duyệt luyên cho em mí . Bi giờ em cũng thấy Lâm Đồng đất đẹp , người xinh nên cũng muốn èn én en ở đây . Bác xem thế nào giúp em mới .

    ------------------------------------------------
    Chữ ký đang đi nghỉ đông !

  3. javel

    javel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    CÓ CÓ DẠ CÓ Ạ EM NGUYỆN CHUNG THUỶ ĐẾN LÚC MỌI NGƯỜI HẾT CHỊU NỔI Ạ, hehe còn cái vụ ngoại giao chắc em xin kiếu ạ, lí do thì em xin nói riêng ạ, nhân đây em cũng xin đứng ra bảo lãnh cho thằng mập bạn em ạ, nó ngoài cái tật xấu là nhậu ra thì thật sự chẳng còn khuyết điểm gì nữa ạ(một chầu nha ku), về gái gú thì nó là thằng hình như là chung thuỷ số một ạ(chầu nữa nha ku)
    --------------
    à, anh TW@ hình như viết sai từ "đẹp chai" ạ
    P.S: mập ơi, mai dẫn vợ mày đi khai trương nhà với tao nha, còn các bác trên đó thì em kô mời được, thông cảm, sau này em hậu tạ sau
    THATWHY@ VẠN TUẾ VẠN TUẾ VẠN VẠN TUẾ
    Everything i do , i do it for you
    For me: Nothing impossible
    Được javel sửa chữa / chuyển vào 23:17 ngày 07/02/2003
  4. nbs191

    nbs191 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    0

    He he .. người quân tử nên bị người khác gièm pha í mà , nghe mấy đứa nó làm gì anh TW . Tiền cưới vợ chưa có , huống chi mua quà cho em út .. hà hà ..
    He he .. Ở HCM làm gì có núi , đành phải vác chiếu lên đỉnh Langbiang ở tạm vài tháng vậy , nhưng LDC không cho nhập hộ khẩu , làm sao NBS tu luyện được
    Ai ủng hộ NBS với Javel thường trú LDC nào ???
    Anh chỉ ước trên đường đời khó nhọc
    Có em cùng sánh bước bên anh.
    NBS
  5. SilverMoon

    SilverMoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Thằng anh em sinh đôi Javel@ của em có đất thì em cũng ko thể kém nó được. Xin các bác box Lâm Đồng mở rộng tấm lòng cho em xin ít đất cắm dùi định cư ( tầm 500 m2 là ok rồi ). Nếu được thì mai mối cho em 1 cô vợ xinh xắn nữa nhá
    [​IMG]
  6. javel

    javel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    hai thằng mmf và silver biến đi nhá, lạng quạng tao cho chúng mày lên mâm hết bi giờ, đừng quên vợ con chúng mày đang trong tay tao hehe
    Everything i do , i do it for you
    For me: Nothing impossible
  7. thongxanh

    thongxanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.299
    Đã được thích:
    0
    Hố...hố...cái phòng của 19 giao lại cho Javel.
    Ặc ặc, tên này vẫn chưa biết cái phòng của 19 là cái phòng gì mà. Kệ, tên này mua rồi, đè cổ ra lấy tiền, ko cho đổi nữa.
    Hic, cái phòng của 19 trước kia hình như là 2 met vuông, nhưng cực kì cầnthiết. Biết bao nhiêu người chết vì ko vào được cái phòng í. Lăn lộn vật vả biết bao nhiu lần
    Nhưng lâu ngày cái phòng í ko ai quyét dọn, hic, em ko dám viết tiếp nữa.
    Autumn Moonlight
    Stand Up and Fire
  8. MMF

    MMF Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    3.335
    Đã được thích:
    1
    Không sao vợ ạ . Ngày nào mà thằng Javel nó chẳng làm cái công việc ấy cơ chứ . Phân cho nó mảnh đất đấy thì đúng là giúp cho nó phát huy hết sở trường dài lưỡi ...... .......
    Bác Javel nhì

    I've dreamed of this a thousand times before
    In my dream I couldn't love you more
    I will give you my heart until
    the end of time
  9. javel

    javel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    hehe, tự nhiên có cân nhà free, mừng pà cố luôn, việc phòng gì kô quan trọng, cứ coi như kô có gì trong nhà (đem đồ cũ đốt hết), đem đập hết đi, hehe, 2 mét vuông tính ra mỗi ô là 1 mét, xây cái nhà 100 tầng, mỗi tằng để một cái chiếu, tầng hầm thì làm toilet, rồi sau đó cho thuê, khớ khớ, lời chán
    Everything i do , i do it for you
    For me: Nothing impossible
  10. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    Cha cha, Javel@ này cũng có đầu óc tính toán thông minh gớm nhỉ ..... phải nói là dốt đại thần đồng !!!!!!!!!

    Nothing's Impossible !!!

Chia sẻ trang này