1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đơn xin phép

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi lucke, 22/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thumai19832000

    thumai19832000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Ạc ạc,bác LUCKE này đã xin phép ThuVang chưa mà dám công bố ở đây hả ,CÁI TỪ VÀNG VÀNG TRÊN là Lucke thất bại rồi,không có (vô sản, ko tiền, ko xe) thì còn được,chứ ko có....loại rồi kekekeke.
    ,

  2. thumai19832000

    thumai19832000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Công nhận hôm nay chắc mát trời,nên bác Bia_Ôm tốt bụng dzữ.
    Còn bác mong em có người rước hả,còn lâu,bác vỡ...Mộng roài .
    Mà em có làm gì bác chưa nhể,mà bác Bia_Ôm sợ em thế???

  3. thumai19832000

    thumai19832000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Bác Xờ Mó Lung Tung khen hay " ác" .
    LucKe còn nhỏ lắm,làm sao đòi yêu ThuVang hở trời,kém ThuVang cả gần 10 tuổi,kêu là chị đi LucKy rồi chị thương.

  4. lucke

    lucke Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    2.776
    Đã được thích:
    0
    - Thứ nhất : Đó là đơn xin phép các già làng cùng cư dân trong làng, đơn phương từ 1 phía của anh
    - Thứ hai : anh post lên công khai, nếu ai cũng có ý định giống anh thì cạnh tranh công bằng
    => Không cần xin phép em, điều anh mong chờ bây giờ là cái gật đầu đồng ý của em thôi. Em đồng ý hen
    - Thứ 3 : cái vàng vàng mà em nói, thật ra ko như em nghĩ đâu. Nếu anh mà ko có......... thì anh chả dại post bài ngỏ ý với em, anh chịu khổ 1 mình ko muốn em khổ phụ anh.
    *****m up, hi vọng với tấm lòng chận thật, thật lòng của anh sẽ làm em cảm động mà đồng ý. có gì chat Y!M mí anh nhá : viettuong@yahoo.com . Chào em

  5. thumai19832000

    thumai19832000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ,lần sau nhớ là xin phép chị trước rời mới post lên nhé.
    Còn nữa,chưa biết gì về bản thân người ta mà dám nói yêu,chỉ được cái mạnh mồm,còn làm được hay ko mới khó,cái quan trong là chỉ 1 mình LucKe yêu thì khổ cho Lucke quá,ThuVang ko nỡ,vậy LucKe có yêu thật thì hãy chấm dứt tại đây,đừng làm khổ mình nữa,và đừng làm cho người khác phải khó sử nhé,ThuVang ko muốn mang tình yêu ra làm trò cười đâu,thank LucKe !

  6. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Thôi bác, nhìn sơ đã thấy bác thất bại rồi, đừng cố quá kẻo...
    Thôi thì, cái đơn này, bác chịu khó xoá tên bác rồi ghi tên em vào giúp em nhé
  7. bmv1

    bmv1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0

    Hờ hờ,lần sau nhớ là xin phép chị trước rời mới post lên nhé.
    Còn nữa,chưa biết gì về bản thân người ta mà dám nói yêu,chỉ được cái mạnh mồm,còn làm được hay ko mới khó,cái quan trong là chỉ 1 mình LucKe yêu thì khổ cho Lucke quá,ThuVang ko nỡ,vậy LucKe có yêu thật thì hãy chấm dứt tại đây,đừng làm khổ mình nữa,và đừng làm cho người khác phải khó sử nhé,ThuVang ko muốn mang tình yêu ra làm trò cười đâu,thank LucKe !

    Cơ hội vẫn còn nguyên! cho những người khác trong đó có mình. Thu vàng đã xử lý rất tốt trong tình huống này anh em cứ cạnh tranh lành mạnh thôi.
  8. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    điểm qua toàn thấy chym nhợn vào xem
  9. lucke

    lucke Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    2.776
    Đã được thích:
    0

    Vàng 1 : đây là chỉ 1 phía từ Lucke thôi, Lucke thấy ko cần thiết phải có cái admission của TV em nhé
    Vàng 2 : hình như em TV sống ở nước ngoài nên ko hiểu hết nghĩa của 2 từ "tìm hiểu" và "yêu" roài nên suy ra cái hiểu lầm, hai từ đó khác nhau hoàn toàn em nhé. Bởi vì anh thấy em khá thú vị nên anh mới đặt vấn đề muốn tìm hiểu em thôi, nghĩa là muốn biết thêm về em 1 tí ý mà, muốn có những cuộc nói chuyện private để tìm hiểu về tính cách, sở thích của em thôi chứ nói yêu thì chưa tới em à. Mong em đừng hiểu lầm ý tốt của anh
    Vàng 3 : Tình yêu là cái rất thiêng liêng em à, ko những em,anh và tất cả mọi người khác đều hiểu điều đó nên anh chả dại lấy nó ra làm trò đùa đâu. hic hic sao mình sến quả nhở

  10. Xo_mo_lo

    Xo_mo_lo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    1
    - Đêm chưa qua mà trời sao vội sáng...
    - Sự việc kết thúc khi chưa có bắt đầu...
    - Cái trứng chim vỡ từ trong bụng chim mái...
    - Phương hướng chết yểu từ trong suy nghĩ...
    ...
    Đại loại thế
    Mà em Thu vàng nói bác Lucke thế là tui không có đồng ý, sao lại là đem tình yêu ra đùa giỡn ?. Thay mặt bác Lucke, tui xin phân tích một số điểm để em Thu vàng tham khảo nhớ:
    1. Vì sao con giai thích kưa cẩm con gái ?
    - Bởi vì đó là trách nhiệm thiêng liêng nhất của đàn ông nhằm bảo tồn nòi giống con rồng cháu tiên.
    - Bởi vì đàn ông rất yêu, thích cái đẹp và họ muốn sở hữu chúng một cách công khai.
    - Bởi vì họ là đàn ông, họ muốn khẳng định bản lĩnh đàn ông của mình.
    2. Vì sao Lucke lại công khai tán tỉnh em Thu vàng trước bàn dân thiên hạ ?
    - Bởi vì anh ta nghĩ mình là một đấng nam nhi, đầu đội giời chân đạp đất, việc gì mà phải lén lén lút lút...
    - Bởi vì em Thu vàng là gái diễn đàn, ngoài cách tiếp cận này, khó có cách tiếp cận nào khác.
    - Bởi vì anh ta rất tự tin vào bản thân, một chiến thắng vinh quang thì phải loại khỏi vòng chiến rất nhiều... diễn viên phụ.
    3. Vì sao Lucke lại muốn xây dựng tình cảm với em Thu vàng ?
    - Bởi vì trong mắt anh ta, em Thu vàng là nhất.
    - Bởi vì anh ta không kiềm chế được tình cảm của mình.
    - Bởi vì anh ta mới vào làng.
    4. Vì sao em Thu vàng lại nói Lucke đem tình yêu ra đùa giỡn ?
    - Bởi vì cô ta thật ra vẫn là một cô gái, cô ấy muốn một tình yêu kín đáo, không bị nhòm ngó và đâm thọc.
    - Bởi vì cô ta chưa hiểu gì về anh Lucke, cô sợ...
    - Bởi vì cô ta chưa đọc những dòng này
    Đấy, tóm lại là em Thu vàng hãy cho Lucke một cơ hội
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này