1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đơn xin phép

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi lucke, 22/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tu_huu

    tu_huu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Có khi em cũng yêu ThuVang thật đấy các bác ạ. Các bác thử cho em lời khuyên có nên chấm dứt không ạ?
  2. con_lua_biet_bay

    con_lua_biet_bay Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    1
    Bác mà yêu Thu Vàng, iem khuyên thật bác nên qua một khoá huấn luyện nuôi dạy hổ đã. Cộng với bác phải trang bị từ A=> Z , từ chân tới tóc. hè hè.
  3. sayxin777

    sayxin777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    Tại sao ai cũng chối đây đẩy cái nhiệm vụ cao cả này nhỉ. Các ông xê hết ra để tôi còn noi gương anh Lý Tự Trọng.
    @Thu: Cho anh thời gian một bát cơm để anh nghĩ nhé, anh vẫn đang ăn.
    Được sayxin777 sửa chữa / chuyển vào 23:16 ngày 24/02/2007
  4. sayxin777

    sayxin777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    u tùm em!
    Sau khi ăn hết một bát cơm, uống hết một ấm trà, năm điếu thuốc và bóp chân, bóp trán suy nghĩ triệt để vấn đề anh đã quýêt định rồi. Vẫn biết phía trước anh có rất nhiều thằng đặt gạch, thậm chí có thằng còn bê cả đá tảng ngồi xếp chỗ chờ em duyệt nhưng không sao. Không hề gì mặc dù đoàn người xếp hàng đông như Mỹ Đìn bán vé.
    Hôm qua anh nghiền ngẫm cái đề đạt của nhà chú Lúc nghĩ mà cũng thấy thương chú ấy, nhưng anh thấy chú ấy thiếu sự kiên trì và bền vững trong lập trường và tình cảm. Đã yêu, dám đề đạt nguyện vọng được ưu tiên sang cưa em và đã được TW thông qua nhưng vừa bị gái dội cho gáo nước vuốt mặt không kịp đã nản rồi. Quan điểm cá nhân anh thấy thế là không được. Còn anh, anh cũng như chú ấy, cũng chả có gì chứng minh cả nhưng em an tâm, đêm qua anh đã thuê cái võng Duy Lợi nằm đây chờ đến lượt anh rồi. Anh sợ quái gì đứng mỏi chân, sợ quái gì thời gian lâu hay mau. Em nhể?
    Anh cũng chả cần xin ý kiến ý cọt gì thông qua việc tỏ tình và mắc võng nằm chờ em cả vì anh biết thừa hội lão Thắm thầnđèn, hội thằng Bèo biaôm và một cơ số những hội khác đang chực cho anh ăn bùn hòng chiếm cái võng anh thuê. Anh thề sẽ liều mình nếu đứa nào nhăm nhe đòi cướp chỗ nằm và cướp cái võng anh mất bao nhiêu công mới thuê được để nằm chờ em, nhất định thế em ạ. Minh chứng điển hình nhất cho lòng kiên định và lập trường tình cảm vững vàng của anh đã có nó để thể hiện phần nào rồi. Chi tiết hơn chúng ta sẽ đưa lên mặt bàn để phân tích và hợp tác dựa trên quan điểm đôi bên cùng có lợi. Thế em nhá.
    Ở nhà hiện không có i-mêu nên anh tạm thời nhờ lão Thắm thầnđèn chuyển chim-mail cho em. Nhịn đói bữa sáng nay chờ em giả nhời, em cảm động chưa?
    Note: Các đồng chí khác có nhu cầu, nguyện vọng hay đề đạt gì xin mời gặp trong giờ hành chính nhé. Chúng tôi chỉ giải quýêt những giấy tờ đã được xác nhận hoặc công chứng do bệnh viện Làng đóng dấu. Xin cảm ơn.
  5. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    SayXin cũng mất công tới hơn 1 tiếng đồng hồ mới gõ xong bài này nhỉ,cũng vất vả nhỉ? Nhưng nói thế này chắc là "Rượu" Nói roài.khì khì
    1, Bác này viết bài này lúc khuya thế này chắc là có mấy chai rồi nhỉ? Say xong thì lại Xỉn,nên mới nói được nhiều như vậy nhỉ?
    2, Thu Vàng ngu gì mà đi " tán tỉnh " 1 gã ...Say Xỉn nhỉ,Say xỉn lại thừa thời gia ko biết làm gì,nên mới thuê võng để chờ,vậy thì cứ Say rồi lại Xỉn chờ đến tết "Công Gô" nghe.
    3, Còn bác thích chờ thì em chẳng cấm đâu,em xin mời bác cứ nằm trên chiếc võng Duy Lợi mà chờ nghen,em chúc bác cứ Say rồi lại Xỉn mà chờ nhỉ?

  6. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    Bác cứ hay nói đùa,đúng là làng Những Người Thích Đùa có khác .
  7. con_lua_biet_bay

    con_lua_biet_bay Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    1
    Chí " ní" chí " ní" . Thu Vàng là ai chứ? he hè hè. Các bác cứ tán tỉnh đi. he he để Thu Vàng càng tăng thêm độ ...........Chảnh hè hè
  8. lucke

    lucke Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    2.776
    Đã được thích:
    0

    He he he thế là em có đối thủ rồi nhỉ. Nhưng khác ông anh,em chỉ có ý định tìm hiểu, làm quen em Vàng thôi,chứ chưa đến mức cuồng si, phải thuê võng Duy Lợi nằm đợi như ông anh. Ko phải em bỏ cuộc mà là em phải đả thông tư tưởng cho em Vàng hiểu được "tìm hiểu,làm quen" nó khác với từ "yêu". Em mới ở giai đoạn xuất phát thôi,vậy mà TV cứ nghĩ em chạy được mấy ngày roài, khổ thế ko biết.

  9. Xo_mo_lo

    Xo_mo_lo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    1
    Lẳng lặng mà nghe nó tán nhau
    Tán nhau như thể bửa đầu nhau
    Phen này ông quyết đi buôn chuối
    Thiên hạ bao nhiêu đứa vào chùa.
    Lẳng lặng mà nghe nó tranh nhau
    Ðứa thì bữa trước đứa hôm sau
    Phen này ông quyết đi buôn gạch
    Vừa chửi vừa phang cũng đắt hàng.
    Nó lại đua nhau cái sự kiêu
    Thích thì gần chết cứ nói điêu
    Phen này ắt hẳn vài thằng tưởng
    Tán rụng em rồi cũng nát tương ?
    Nó lại mừng nhau được thành công
    À ơi vài phát thế là xong
    Cơm cao gạo kém vàng lên giá
    Tiền mất tật mang khó chết già...
    (Con xin lỗi cụ Tú )

  10. sayxin777

    sayxin777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    Lẳng lặng mà nghe ấy chối anh
    Đẩy đưa, đưa đẩy...gái đành hanh
    Năm thì mười họa may mát tính
    Ngẫm ra đong gái...sự chẳng lành
    Lẳng lặng mà nghe ấy ấy anh
    Câu thì xổ toẹt chữ thì chanh
    Hăm lăm niên ấy soi soi lá
    Thu - Miếu bà cô...chắc chắn thành
    Thu em, anh vẫn vững vàng với lập trường của mình. An tâm đi em rằng anh rất tỉnh táo khi ngồi cảm thán cho em nghe từ hôm qua tới hôm nay, nhá! Nếu cái tên anh khiến em hồ nghi như thế anh e là em phải xem lại rồi đới. Hị hị
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này