1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đơn xin ra mắt(Beconthichdua)

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi kankuli, 03/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Đơn xin ra mắt(Beconthichdua)

    Kính ...kính... à ...gửi toàn thể anh chị em ,kính gửi người thân ,người thích của beconthichdua ( kính thế là quá đủ rồi)
    Hạ gửi toàn dân đang online trên ttvnonline!​
    Kính lên hạ xuống cuối cùng em muốn tóm lại thế này : Em tên thật là Long ( đang bối rối xúc động nên quên mất họ ,các bác thông cảm) ,nick của em la Kankuli.Nguyên nguồn gốc xuất xứ từ ....từ...từ....chết ,chết lại quên rồi .Em ởi ,beconthichdua ởi ,có gì sau này nói lại với các bác giùm anh nhé.
    Đấy đấy ,lại quên mất mục đích chính rồi.(conhuighe9 ơi nhắc anh cái nào.............. rồi ,rồi)
    Nói ra hết từ đầu đến cuối thì dài dòng lắm ,em chỉ nói gọn lại thế này thôi.Tôi là Kankuli ( ơ cái này nói rồi nhỉ ,đúng là mấy ai có chuyện vui to lớn như mình thế này đâu ,run là phải ), tôi là anh trai của conhuighe9 .Một lần được lời giới thiệu của cô em gái tôi đã làm quen với beconthichdua ,chị của em tôi.Khi ấy chỉ là lúc chẳng còn việc gì để làm nên tôi đành nói chuyện với nàng beconthichdua.Sau 5 phút bị áp đảo trước nàng tôi đã gục ngã hoàn toàn.Nàng thật hồn nhiên và ngây thơ .Tôi xin hỏi cưới nàng nhưng ngay lập tức nàng tét vào mẹt tôi một cái rồi đỏ dừ mặt nói sao mãi mới nói .Thế là chúng tôi đi đến quyết định tiến tới kết hôn .
    Bà con hiểu rồi chứ .Tôi bất chấp nàng là ai ,nàng ở đâu ,nàng làm gì ,tôi vẫn theo nàng .
    Chúc mừng vợ chồng tôi êm ấm đi nào .Vào đây rồi mà ko chúc mừng một câu là tôi phang gậy đó.Có ai thắc mắc về người vợ này của tôi xin liên hệ tai địa chỉ kankuli@yahoo.com hoặc doimatbietcuoi123@yahoo.com ,hoặc cùng lắm thì ới bé conhuighe9@yahoo.com cũng đưọc giải đáp tuốt
    Thế được chưa nhỉ? còn thủ tục gì mong các bác góp ý



    Only Love,Not Married



    Được sửa chữa bởi - kankuli vào 03/06/2002 14:28
  2. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    da,kính thưa toàn thỉa cô bác , thưa anh trai , anh Dê , chị Ngọc đồng kính gửi vài chục giọt nước mắt đến ông chồng Haianh82 của iem , thịt ra chuyện iem buộc phải làm vợ cũng là một chuyện vô cùng tình cờ , chẳng may sét nó oánh , iem lại chưa kịp học công phu cho nên iem hông tránh kịp nữa ..và thía là " đoàng " iem đã dính mũi tên tình ái của ông xã iem ......Cũng iu nhau được khơ khớ một thời gian nhưng vì lương tâm iem chưa cho phép cho nên iem cũng chưa dám công khai trước bàn dân thiên hạ ..Nhưng mà cũng a kay lém cơ , chồng của iem nó là MOD cho nên nó set ngay cái tit vào , thía thì làm seo mà iem còn đi cúc cu được ai nữa ... Khổ thân iem lắm , nay thằng chồng iem nó làm đơn này thì iem cũng có vài nhời với các bác , hi vọng ở đâu có iem thì các bác cũng đón chào chồng iem-kankuli- nhịt lịt như vậy , iem xin cảm ơn hihi
    .dù sao trái đất vẫn quay.
    xét cho cùng ngày mai chẳng tốt hơn ngày hôm wa là bao
  3. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Shogun82vn ơi ,vợ chông mình lôi nhau vào đây chúc mừng anh chị cái nhỉ .
    Anh chị muốn mừng gì đây? Bọn em chỉ có tấm lòng thôi .Sau tuần trăng mật nhớ về đãi bọn em bữa thịt chó nhé.
    Cảm ơn anh Kankuli đã rước chị em đi .Em đang lo chị ấy sắp thành bà già khó tính ,suốt ngày quấy rầy vợ chồng em nè.Cảm ơn anh trai nhé.hiiiii .Sướng quá.
    Chị ơi đừng bắt nạt anh em nha , anh ấy hiền như gỗ ấy,dù sao thì em cũng hiền hơn anh ấy.hê hê.
    Làm lại
  4. shogun82vn

    shogun82vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2001
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Úi trời ạ , cuối cùng thì cũng đã có người thừa can đảm để rước bà chị vợ em đi.
    Cám ơn anh Kankuni nhìu lắm ạ , dù sao em cũng chúc mừng anh cái chứ nhỉ . Anh giỏi lắm mới cưa được chị vợ em đấy ạ . Chúc mừng chúc mừng cho tài năng của anh ngày càng tiến bộ . Chúc cho anh chị sau khi hưởng tuần trăng mật xong vẫn còn đủ tiền để mời vợ chồng em bữa thịt chó. Mà hưởng tuần trăng mật xong thì anh muốn vác chị ý đi đâu thì đi nha, đừng có trả lại chị ý cho vợ chồng em để em thêm khổ.
    Khinh đời,
    Phớt tình,
    Sống vì gia đình,
    Sống vì bè bạn,
    Và sống vì tiền....
    Devil never cry.
  5. K.O

    K.O Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Thay mặt UB mặt trận tổ quốc
    fong tặng cho
    KANKULI
    Danh hiệu
    DŨNG SỸ FÁ BOM NỔ CHẬM
    ua
    nhưng sau chưa thấy thông báo lễ truy điệu nhỉ
    ai biết thì báo cho tôi với nhé
    hic hic

  6. haianh82

    haianh82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    ủa sao lại thế có chuyện gì nhầm lẫn ở đây chăng......bà xá .........?......ông xá của bà xá đây cơ mà........ục ục .......bác laluni chui ở đâu ra đấy........ục ục bà xá.....uh uh uh uh
  7. tuananh18682

    tuananh18682 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    BÁC HAIANH82 NÀY, BÁC GIÀNH BECONTHICHDUA VỚI TUI BI GIỜ LẠI ĐỂ NGƯỜI KHÁC CƯỚP MẤT LÀ THẾ NÀO DZZẬY HẢ? BÁC PHẢI GIÀNH LẤY CHỨ, CHỊU THUA AH
    nguyễn tuấn anh
  8. haianh82

    haianh82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ ai bảo bác thế.....bác chả hiểu gì cả ..................bà xá đang ở bên ông xá đây thây........uh uh !
  9. ngocconuong

    ngocconuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/04/2002
    Bài viết:
    764
    Đã được thích:
    0
    cái vụ tranh chấp này đến hồi gay cấn rồi đây. tổ trưởng hoà giải đây sao bé con thích đùa đi lấy chồng mà khong nộp cheo cho làng nhể?
    thủ tục thách cưới chưa có sao chú rể ở đâu đã đòi rước dâu?
    mất cha còn chú sảy mẹ còn dì nó cơ mà chưa uông chén trà con rể chưa nhận được lạy tạ lễ bái gia tiên sao đã đi tuần vỡ mật thế em lăn cu chiêng?(kankuli)
    NGOCNƯƠNG
  10. shogun82vn

    shogun82vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2001
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Ôi anh ơi , cuộc đời vốn cay đắng như thế mà , anh không giữ được vợ anh thì đành phải thế thôi. khóc chi cho đời đầy nước mắt hả anh.Tặng anh mấy câu nè:
    Giờ em giũ áo theo chồng mới
    Anh đứng đầu đương khóc hu hu
    Hợp với anh quá nha, híc híc xót xa cho anh , phải đấu tranh chứ nhẻ .
    Khinh đời,
    Phớt tình,
    Sống vì gia đình,
    Sống vì bè bạn,
    Và sống vì tiền....
    Devil never cry.

Chia sẻ trang này