1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đơn xin than phiền

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi tenderlion, 23/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tenderlion

    tenderlion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Đơn xin than phiền

    Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
    Độc lập - tự do - hạnh phúc

    Đơn xin than phiền

    Kính gửi: Các mod box Kiếm hiệp cốc, ttvnol

    Em tên là Tenderlion, thành viên của diễn đàn ttvnol, gần đây có tham gia trong quý box để mở mang kiến thức. Nay em viết đơn này, kính xin được than phiền với quý mod một số những vấn đề sau:

    1. Than phiền 1:

    Về bài của IronDick: thành viên này viết quá thô tục, bôi nhọ thành viên, bài post không liên quan gì đến chủ đề cả, đúng là rác rưởi, kính xin mod xoá bài và khoá nick member này

    2.Than phiền 2:

    (Về bài của Yen_Nam_Thien) Theo em thiết nghĩ, thành viên này nói thế này là đã xúc phạm người khác, câu bài trắng trợn, xin mod xem xét giúp.

    3. Than phiền 3:

    (Về bài cùa vinhattieu) Theo em nghĩ, đây đâu phải là chỗ bàn về những vấn đề này, xin mod xoá dùm cho.

    Cuối cùng, em có một yêu cầu nhỏ, mong mod có thể thoả nguyện cho em. Đó là mod yêu cầu các thành viên không đem cá nhân thành viên khác ra nói, đừng ăn nói thô tục xúc phạm người khác. Box Kiếm hiệp là một nơi ngoạ hổ tàng long, các thành viên trong box này đều ăn nói thanh thoát, dễ nghe, e rằng các lời nói như thế có thể làm vẩn đục môi trường trong lành của box, làm mất đi thanh cao của những người học rộng tài cao như ở đây. NẾu tình hình ấy chẳng may xảy ra, thật là tiếc lắm thay.

    Xin chân thành cảm ơn sự soi xét và quan tâm giúp đỡ của mod, em xin kết cỏ ngậm vành, cả đời này không bao giờ dám quên.

    Kính đơn
    Ngày tháng năm
    Người viết đơn ký tên
  2. tenderlion

    tenderlion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
    Đơn xin trình bày ý kiến
    Kính gửi: tất cả các thành viên box Kiếm hiệp cốc
    Em tên là Tenderlion, thành viên ttvnol. Gần đây em có tham gia quý box để mở mang kiến thức. Nay em viết đơn này, kính xin quý thành viên cho em được trình bày THẲNG một số ý kiến mà em cảm nhận được.
    Thứ nhất, các quý thành viên trong box đã sinh hoạt ở đây lâu năm, có câu sống lâu lên lão làng, quả thật là quý lắm thay. Tuy nhiên, kính mong quý thành viên xem xét thực tế rằng nhiều thành viên mới vào cũng có thể có chính kiến của mình ạ. Tuy rằng bọn em mới tham gia vào box, nhưng bọn em đã tham gia vào đời cũng lâu rồi ạ, nên mong quý lão làng hiểu rằng bọn em cũng có thể có ý kiến, và ý kiến đó cũng có thể không hoàn toàn giống ý kiến của quý thành viên, việc ấy âu cũng là bình thường, phải không ạ ? Việc gì mà nếu một thành viên mới có ý kiến không giống với ý kiến của quý thành viên cũ, là quý bác lại dùng lời nặng nhẹ để "cả vú lấp miệng em" như thế âu cũng ỷ đông hiếp cô, lấy thịt đè người thái quá ạ !
    Thứ hai, khi chuyện xích mích xảy ra, quý thành viên cũ thường không cần phân biệt phải trái, cứ người mình mà bênh, không liên quan đến mình cũng dùng lời lẽ nặng nề đả kích "giùm", đả kích "phụ" mong thủ thắng về số đông, e rằng thiếu quân tử quá.
    Thứ ba, trên kiếm hiệp cốc này, ai cũng như ai, là những cái nick ảo, quỷ thành viên cũ biết nhau thì có, chứ không biết thành viên mới, và thành viên mới dứt khoát không biết dung nhan, gốc gác của quý thành viên cũ như thế nào. Thế thì hà cớ gì lôi những chi tiết cá nhân không được kiểm chứng ,và không có thật ra để nặng lời với nhau, chẳng hồ đồ lắm sao ?
    Vài lời mong quý thành viên cũ xem xét, tránh để kiếm hiệp cốc trở thành sân chơi của vài người, bó hẹp trong khuôn khổ một vài cá nhân kiệt xuất thì càng ngày box càng thiếu đề tài trầm trọng, vì quý thành viên cũ thuộc nằm lòng Kiếm hiệp cốc đồ rồi, vấn đề gì cũng đã tỏ cao kiến cả rồi, thì còn gì mà bàn ? thì kiếm hiệp cốc tồn tại được bao lâu trong khi thành viên mới với ý kiến mới, tầm nhìn mới vừa vào lại bị đánh bật ra.
    Xin chân thành cảm ơn sự xem xét của quý thành viên cũ
    Kính đơn
    Ngày tháng năm
    Người làm đơn ký tên
  3. L337Krew

    L337Krew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.111
    Đã được thích:
    0
    cô nương cứ than phiền,nhưng xin thưa là anh em tôi quen nói kiểu đó rồi không quen cô nên chịu,ví như tên WC gọi tôi 1 câu cũng chửi con m nó,thế đó,vi huynh cũng thế,yến huynh cũng thế,chắc tại các huynh nói với 2 thăng long song tạc này nhiều nên cũng bị nhiễm tí chút,còn cô nương muốn xem chửi bới hay ho thế nào xin vào vài box như rock hay gì đó sẽ thấy toàn ngôn ngữ mĩ miều
  4. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    1. Phàm đã là người yêu Kiếm hiệp thì phải hiểu rằng trên giang hồ có nhiều loại người, có kẻ hào sĩ thô lậu nhưng tâm tư ngay thẳng thì cũng có bọn nho sinh văn nhã nhưng thâm hiểm... Kiếm hiệp cốc này cũng vậy, có nhiều loại người, nhiều cách nói nhưng thường thì tuỳ hoàn cảnh. Với những topic với tinh thần bình luận vui vẻ như bàn về phim, về truyện tranh hay về những chi tiết củ chuối trong truyện, việc có nhiều người sử dụng giọng văn bỗ bã của bọn hào sĩ hơn những người ăn nói kiểu cách theo lối nho nhã cũng không phải là lạ. Nếu ai đó - chỉ là thiểu số - không chấp nhận được thì Kiếm hiệp cốc không rào không cửa, chẳng gì ngăn cản.
    2. Kiếm hiệp cốc chưa bao giờ là đảng phái bang hội gì, chỉ là một địa điểm để người đến và đi, có người đến sớm hơn và cũng có người đến muộn hơn. Sớm hay muộn không phải là tiêu chí đánh giá, nên chuyện nói thành viên mới cũ là không có nghĩa lý, có người mới vào nhưng nhiệt tình đóng góp xây dựng nhiều thì cũng có thể coi trọng hơn người vào lâu rồi mà nói năng hâm hâm chập chập, cả đời nick chẳng được một câu hoàn chỉnh (như Wildchild không phải là người cũ nhưng xét ra thì hơn Phicanh vào KHC từ năm 2002 về công lao nhiều).
    Vài lời vội vàng...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này