1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đơn xin treo nick

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi Madcat, 26/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Madcat

    Madcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/03/2001
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    0
    Đơn xin treo nick

    Bác Nude lock cho em cái đê.

    Je t'aime, Kin

    Được sửa chữa bởi - madcat vào 27/05/2002 00:52

    Được sửa chữa bởi - madcat vào 27/05/2002 16:43
  2. little_panda

    little_panda Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    ua sao tu dung bac madcat doi lock nick vay? Hay la bac bi mad that? hihihi
    To the world you may be one person, but to one person you may be the world.
  3. Madcat

    Madcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/03/2001
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    0
    Sau một thời gian nấn ná. Dẫn đến mấy lít tiền FPT tháng này do tái nghiện(híc 100 thằng cai Net thì có 99 thằng tái nghiện chỉ có 1 thằng không tái nghiện vì đã ra đường đứng bơm xe đạp). Em tạm thời đi cai một thời gian để lo cầy cấy trả nợ và học hành. Nếu mọi chuyện đều tốt đẹp thì đến 29 tháng 6 em sẽ quay trở lại. Tam biệt và...đi chơi thì nhớ gọi cho em.
    Được sửa chữa bởi - madcat vào 27/05/2002 02:25
  4. camouflage

    camouflage Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    chú cai được anh mừng thế cái account FPT của chú bây giờ còn bao nhiêu anh dùng hộ cho
  5. HalfmoonNUCE

    HalfmoonNUCE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2001
    Bài viết:
    2.419
    Đã được thích:
    0
    Theo quy định của ttvnonline :
    3.-Trong trường hợp, thành viên muốn nhờ Mod khoá mình lại. Bắt buộc thành viên đó phải gửi yêu cầu lên thông báo ý kiến. Và việc khoá chỉ có thời hạn tối đa là 3 tháng. Lý do khoá chỉ được chấp nhận khi thành viên đó truy cập TTVNOnline nhiều thời gian trong ngày. Việc tự khoá, như một biện pháp tạm cắt cơn nghiện TTVNOnline.
    Mọi lý do khác mà thành viên yêu cầu tự khoá, đều không được chấp nhận [red]

    Vì vậy bác nào muốn em khoá acc thì phải làm theo quy định trên thì em mới khoá được
    [red]
    Trăng đầu tháng có lần em ví :
    Chữ D hoa như vầng trăng xẻ nửa,
    Tên anh như nửa trăng mờ tỏ
    Ai bỏ quên lặng lẽ sáng bên trời

    Được sửa chữa bởi - HalfmoonNUCE vào 27/05/2002 11:01
  6. Madcat

    Madcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/03/2001
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    0
    S*** vật, nếu tính thời gian online thì từ tháng 2 đến giờ em mới online có hơn 10h. Như vậy thì không đủ điều kiện để được lock lại rùi. Sao ngày càng có nhiều luật lệ củ chuối thế không bít. Chảng nhẽ em lại phải đi chửi bới phá hoại để được lock. Nhuwng em cu??T post bai ben kia rui` day.
    Còn thằng mỏ nhọn kia, anh dùng thuê bao FPT, bi giờ đang bị chúng nó khoá lại vì chưa trả tiền. Chú mày có thích thì đóng tiền hộ anh để bọn FPT nó mở khoá mà dùng.
  7. kinkin

    kinkin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Mệt chưa !!! khoà với cả khiếc
    Hãy nói E: Em! Hãy nói X :xin! Hãy nói C:Chịu! Hãy nói T:Thua! Nói gì?:Em Xin Chịu Thua :
    kinkin
  8. n/a

    n/a Guest

  9. starhacker

    starhacker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    Thằng PHương muốn khoá chạy sang AntiMU post 1 bài ca ngợi tao rồi tao khóa cho, xin với chả xỏ rách việc. Chẹp xin mãi mà chả ai khóa mình lại đây này, chẳng nhẽ lại.... thì mới được khóa hay sao ??

    Mess with the best, die like the rest

  10. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0
    he he ai thích khoá thì cứ sang mấy box em quản lý bảo em một tiếng em khoá cho cần quái gi phải hỏi ai chỉ cần chú không kiện anh là được ,
    Giọt nước mắt tiễn đưa với ước mơ.Lời yêu chưa kịp nói còn đâu nữa ? Giờ ta đã mất nhau với nỗi đau.Đời anh tựa chiếc lá bay lẻ loi

Chia sẻ trang này