1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đơn xin từ chức trưởng ban thể thao của 7X

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Vodanh_176, 22/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Vodanh_176

    Vodanh_176 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Đơn xin từ chức trưởng ban thể thao của 7X

    Do công việc bận nên không thể đảm đương được trọng trách này, tôi mong mọi người đề cử ra người có khả năng và nhiệt tình để vực lại phong trào đá bóng của 7X.
    Riêng tôi vẫn muốn là một thành viên của đội bóng 7X và vẫn vì 7X.
  2. OngLaoTapYeu

    OngLaoTapYeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Có thật là như vậy không hay là chán yêu thể thao để chuyển sang yêu cái khác vậy??? nghi lắm. Chắc lại ông bị ca cẩm, giận hờn rồi phải không hê hê...
    Gừng càng già càng cay.
    Người càng già càng máu.....YÊU​
  3. Finlandia

    Finlandia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2001
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Ấy khoan, vô danh_176 đừng bỏ đi không anh em lại không có chỗ đá bóng với cá độ bây giò. Ráng qua mùa WC rồi tính sau, bây giờ đang lúc sôi động nhất ông đòi bỏ đi, sao lại yếu bóng vía thế. Còn vì người ta giận hờn, ca cẩm thì tìm cách nói khéo, các nàng bây giờ hay thế lắm, không giận hờn thì không phải là con gái. Đừng vì thế mà chán công việc nhé! À anh vẫn nợ chú 100k chưa có dịp đưa đây, hôm tới chú rủ mọi người ở ban thể thao đi uống bia hơi đi, nháy vào máy anh ra liền: 090 340 8155 .
    Được sửa chữa bởi - Finlandia vào 22/05/2002 23:39
  4. satan_79

    satan_79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.343
    Đã được thích:
    0
    Thui về vuờn đi em ơi để có thời gian đi chơi với nàng nưa chứ


  5. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    He he he, giữa hai thứ để chọn đó là công danh và tình yêu, anh đã quyết định chạy theo tiếng gọi của tình yêu, một quyết định quá dũng cảm, hoan hô


    Luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu


Chia sẻ trang này