1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đơn xin từ chức... v.2

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi GurLuver, 21/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. caigicungduocma

    caigicungduocma Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    em học cùng lớp với Ht đây.Em thấy dạo này hội trưởng lo về mặt học hành lắm.Em nghĩ mọi người nên tôn trọng ý kiến của HT đi.Hầu hết mọi người ở đây đều đã thi ĐHọc rrồi mà nhưng hội trưởng đã thi đâu(bị đúp 1 năm).Em thấy HT 84 là người chăm lo đến tình hình bõ nhất đấy ,có HT box nào được như thế đâu.Cứ vào box 84 thì chỉ toàn thấy tên gủluver.Em rất nể phục
    Hy vọng sau này ai làm HT cứ phát huy theo gurluver là được rồi
  2. AlanSmith

    AlanSmith Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Các bác nên để cho anh gur ra đi. Em thấy dạo này anh ý làm sao ý. Cứ thơ thơ thẩn thẩn nghĩ đến chị Hà. Chắc là không on line ở đây nữa, chỉ online với chịHà, phải không anh Gur?
    Các bác cứ để anh ấy hú hí, vài tháng nữa anh ấy sẽ quay lại làm hội trưởng box. Trong thời gian đó, các bác để em làm hội trưởng cho.
    Yêu em không phải vì tiền
    Yêu em vì sợi dây chuyền em đeo
  3. AlanSmith

    AlanSmith Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    còn nữa, em thấy anh Gur ' tốt bụng ' lắm, các bác nên động viên anh ấy, chứ không em nhìn thấy khuôn mặt buồn rầu của anh ấy em không chịu được. híc híc, ha ha.
    Yêu em không phải vì tiền
    Yêu em vì sợi dây chuyền em đeo
  4. AlanSmith

    AlanSmith Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Em chỉ nói sự thật thôi anh Gur ạ. Đừng khoá Nick của em nhá , em xin đấy.
    Yêu em không phải vì tiền
    Yêu em vì sợi dây chuyền em đeo
  5. caigicungduocma

    caigicungduocma Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    ứ chịu đâu anh gur chỉ là của riêng em và mãi mãi là của em .Anh không được giành quá nhiều thời gian cho 84 đâu(trích lời bạn Hà)
  6. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    cái này tưởng là đơn xin từ chức của gur cơ mà
    hic
    gur ơi thôi cố gắng mà on thi cho tốt(cứ gọi như thế cho nó dễ) nhưng cũng đừng có mà quên 84hanoi đấy.
    b@c2
    chúa ơi nếu yêu là có tội
    thì con xin tạm thời vô tội với chúa
  7. GurLuver

    GurLuver Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2001
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    0
    2 thằng 85 kia, thích nhảy vào fá đám ko x(, đã bảo ko đc nói linh tinh nữa rồi cơ mà.
    A place where there're only you & me ...
  8. ice-berg

    ice-berg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Đơn xin từ chức của HT mà đọc toàn thấy mấy người ở đâu nói lung tung
    à xin lỗi 1', bạn AlanSmith cho hỏi suốt từ hồi cấp 1 đến h có còn hay trèo lên tầng 2-nhà bạn V.A nữa không? Có gãy chân lần nào không?
    Ừ công nhận là tóc dài thật, xinh thật thì phải bây h chắc vẫn thế
    "Đã quen được Tóc dài xinh.
    Đó là một niềm hạnh phúc của đời tôi
    ."
    Được ice-berg sửa chữa / chuyển vào 06:11 ngày 25/11/2002
  9. GIADUNG

    GIADUNG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Người ta xin từ chức lòng buồn khôn xiết vậy mà toàn người nói toàn chuyện đâu đâu,thật là..
    Ko nghiêm túc ! Ko nghiêm túc !Ko nghiêm túc ! Ko nghiêm túc !Ko nghiêm túc ! Ko nghiêm túc ! Ko nghiêm túc ! Ko nghiêm túc ! Ko nghiêm túc ! Ko nghiêm túc ! Ko nghiêm túc ! Ko nghiêm túc ! Ko nghiêm túc ! Ko nghiêm túc ! Ko nghiêm túc ! Ko nghiêm túc ! Ko nghiêm túc ! Ko nghiêm túc ! Ko nghiêm túc ! Ko nghiêm túc ! Ko nghiêm túc ! Ko nghiêm túc ! Ko nghiêm túc ! Ko nghiêm túc ! Ko nghiêm túc ! Ko nghiêm túc ! Ko nghiêm túc !
    DũngTòng Phu
  10. ice-berg

    ice-berg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    cái gì mà buồn khôn xiết cơ, người ta vẫn tồn tại như thường, vẫn sống tốt như thường đấy chứ có một đi không trở lại đâu cơ chứ phải vui vì mình đã làm tốt bổn phận của mình chứ
    sống tốt nhé GurLuver !
    Được ice-berg sửa chữa / chuyển vào 12:53 ngày 25/11/2002
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này