1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đơn xin từ chức

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi tu_dinh_huong, 22/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tano_vn

    Tano_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Trả nick đây, hic, ăn trộm nick của người khác còn la làng.
    Sát thủ có bộ mặt tươi cười
  2. T_T_T_new

    T_T_T_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    A di đà phật
    Chùa Thất Lục của Bần tăng mặc dù đóng cửa đã lâu, nhưng e là lại phải mở ra mất.
    Chẳng là hôm trước tiểu cô nương Tử Đinh Hương có viết một lá đơn gửi bần tăng, nhét vào trong khe cửa chùa.
    Bần tăng bận làm thịt con chó già, làm mất hai ngày mới được 3 đĩa: dồi, luộc, chả ngon lành (ứa nước bọt rồi). Bưng đĩa thịt lên tưởng là xong rồi, ai dè mất thêm 3 ngày nữa để nhai cho hết, mỗi ngày nhai từ sáng đến tối mới hết một đĩa.
    Vì thế đến khi ra cổng chùa đổ xương mới phát hiện lá đơn của nữ thí chủ để ở đó, mới hiểu rõ căn nguyên.
    Nguyên văn lá đơn thế này:

    Kính gửi: Sư cụ Thích Tất Thẩy
    Tiểu nữ là Tử Đinh Hương
    Sinh vào ngày trăng chẳng tròn chẳng méo, tháng cây chẳng héo chẳng tươi, năm nửa con đười ươi nửa con dê cụ.
    Nay con nghe rằng: Chốn cửa Thiền thanh cao mà vẫn nhiều đồ ngon ngọt, nơi điện Phật từ bi nhưng chẳng ít sự tươi vui. Đời kia vốn chẳng dài, tham vọng đầy khắp chốn.
    Chẳng qua năm vừa rồi tháng tám, con đi đi làm nghĩa vụ Ngoại giao, đến chỗ quán cà phê con gặp cô Wow, miệng cười tươi như là được của. Nhìn thấy cô đi cùng chàng nữa, dáng phong lưu lại có vẻ thanh tân. Con đây bỗng thấy động lòng trần, bèn lân la lại gần dò hỏi.
    Ai ngờ chàng lắc đầu từ chối, (ra vẻ đây là kẻ chung tình, đã thế cho hắn biết tình hình, con có dăm bẩy chàng ngồi chờ trước cửa).
    Con không thèm nghĩ về chàng nữa, thì hôm sau đi chơi gặp Landai, Chị ta ngồi sau một chàng trai, dáng cũng phong lưu lại còn nhiều tiền nữa....
    Cứ thế một tuần đi vài bữa, nhiệm vụ ngoại giao khiến con cáu cả sườn. Bao nhiêu chàng phơi phới ngoài đường, mà về nhà thực chẳng có chàng nào cả.
    Đã thế thì thôi Sư phụ ạ, con vào chùa làm bạn với chư tăng.
    Dù vãi có già, dù ni cô có lăng nhăng, con vẫn cố hoàn thành nhiệm vụ, đó là làm sao cho sư phụ, sớm trở về với thế giới hồng trần.
    Một lời nói ra, lòng không tiếc nuối.
    Quay đầu nhìn các chàng lần cuối, biết bao giờ lại được cúc cu ???
    Đó chính là nguyên do tại sao cô nương TĐH quyết định từ giã chức trưởng ban Ngoại giao và vắng bóng trên Văn đàn bấy lâu.
    Hiện cô đang ngày đêm học kinh kệ để trải qua kỳ thi tuyển sinh vào chùa tháng tới.
    (nghe nói cô đang mời lão sư giả Phương Mập dậy kèm).
    _______________
    Thiện tai thiện tai
  3. Sweet_lady_VKT_new

    Sweet_lady_VKT_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    634
    Đã được thích:
    0
    trời ơi bác chitto !!! Hay quá!!! 5* luôn cho bài viết của bác vừa rồi
    Đúng thật là một kiệt tác.
    Nhưng mà kiệt tác ...hơi chuối một tí .
    Nhưng mà kiệt tác chuối một tí thì mới là 5* .
    Sweet lady VKT
  4. danmiennui

    danmiennui Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Híc, kính thưa bà coan 7X, sau một thời gian dài tham quyền cố vị, cố đấm ăn xôi, đến nay, xôi em ăn đã đủ, mà đấm cũng chả thiếu phát nào
    Vì vậy cho nên iem kính mong các bác nhà ta cho em rút lui khỏi chức vụ Hội phó chi hội 7X HN, để em về quê hưởng thú thanh nhàn ạh
    KHổ quá, dạo này tự dưng iem lại sinh ra cái thú uống rượu thưởng hoa bên vợ già iu dấu, bỏ bê công việc cua 7X lâu quá, tội lỗi thật nghiêm trọng
    Đáng lẽ ra là iem fải viết một lá đơn nghiêm chỉnh cơ, nhưng mà mạng chiều nay lỗi quá, em gửi mấy lần, toàn hỏng, nên mới thế này, mong các bác thông cảm
    Nhân tiện chúc bà coan đi họp vui vẻ

    Từng ngày tình đến thiết tha ân cần...

Chia sẻ trang này