1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đón xuân này...Anh muốn quên em...!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi luladasilva, 24/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Đón xuân này...Anh muốn quên em...!

    Năm mới sắp tới
    Anh muốn quên em.!Anh muốn tới thời khắc giao thừa,mọi điều về em cũng như 1 năm cũ sẽ ra đi mãi mãi.Anh muốn quên em,Anh muốn quên nụ cười nghiêng con phố mùa thu,anh muốn quên đôi mắt của màn đêm đầy sao,anh muốn quên đôi môi ngọt ngào như trái cấm của em.Anh muốn quên,muốn quên những cử chỉ của em dành cho anh.Anh muốn quên miếng cam cắt theo hình trái tim của em,anh muốn quên bát cơm rang cháy vị tình nồng của em.!
    Anh muốn quên em.Anh muốn mình có thể quên em đi để anh có thể vuốt gel lên mái tóc bồng bềnh lãng tử mà như em gọi,anh muốn cạo râu sạch bóng,anh muốn mặc những bộ quần áo lịch thiệp,anh muốn làm mới mình để anh sẽ đến những nơi con gái thích đến,để anh sẽ làm quen với 1 người con gái.Để thay thế hình bóng em....Để thay thế vị trí quan trọng của em trong anh...
    Nhưng trước hết anh cần quên em.!
    Để anh quên em nhé.!!
  2. doitra

    doitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    còn em đơn giản là muốn wuen béng anh đi cho nó nhẹ nợ:D ....29 tết chúc mừng năm mới
  3. dnsonv

    dnsonv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    2.698
    Đã được thích:
    0
    Hãy để tâm hồn mình tự nhiên đi, đố quên được đấy!
  4. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    Uhm .. Quên đi anh ạ ...
    Quên tất cả về em .. Quên hết hình bóng em ..
    Nhưng đừng bao giờ vì để quên em mà để những người con gái khác thay thế vị trí em... Đừng ác thế anh ạ ....
    Em .. cũng sẽ cố để quên anh
    Điên cũng là 1 cách đấy
  5. mike89

    mike89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    1
    viết ra thì dễ ! làm được mới khó ! thôi thì cứ để nó tự nhiên ..... quên được thì quên k quên được thì cứ làm kỷ niệm nhé
  6. trixflix

    trixflix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Hình bóng thế này
    [​IMG]
    thì quên làm sao được
  7. buon789

    buon789 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2008
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    1
    bác chủ thớt vẽ nàng đấy à?
  8. hanhvn86

    hanhvn86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2008
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Sẽ chẳng thể nào quên được ... chẳng bao giờ ... dù là vui hay buồn hay căm ghét hay gì gì đi nữa ... chỉ cần mình kô nhớ tới và chôn chặt vào tận sâu con tim là được ... mình nói là mình sẽ quên và phải quên nhưng chỉ cần bất chợt , 1 cử chỉ nhỏ của người khác cũng khiến mình nhớ lại .................. hãy để tự nhiên , càng nghĩ thì càng nhớ đến dù là kô muốn ..........
  9. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    30 Tết.!anh gục đầu lên trang viết,vô tình anh đặt bút viết tên em...Anh muốn quên em,anh viết tất cả những kỉ niêm của chúng mình lên trang giấy,để đêm nay giao thời anh sẽ đốt nó...anh hy vọng tờ giấy đấy cháy hết thì có nghĩa mọi kỉ niệm giữa chúng mình cũng tan đi trong lòng.Em hãy cầu chúc cho anh được quên em nhé.?
    Quên mà không day dứt.!
  10. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Đây là hình ảnh mình vẽ cô ấy trong lúc đam mê.Đẹp fải không bạn.?
    ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ...nên rặn lòng cố nhớ để mà quên.!
    Được luladasilva sửa chữa / chuyển vào 10:02 ngày 25/01/2009

Chia sẻ trang này