1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đón xuân này...Anh muốn quên em...!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi luladasilva, 24/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
  2. thuyyy

    thuyyy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    mình cứ tưởng anh này yêu đương tha thiết thế nào
    Hoá ra là tại ...
  3. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Đùa tẹo cho vui.Nãy giờ cử thằng em lên mạng giùm mình chút xíu để mình thịt con gà cúng giao thời...hi.ai dè tâm địa nó xấu hệt mình...Đùa đó bạn Thuyy ơi.Ko phải mình đâu nề.Mình là luladasilva_lãng tử đẹp trai,đa tình...ko yêu cô này thì yêu cô khác lấp đầy vào chỗ trống là được.Đúng ko.?
  4. hanhvn86

    hanhvn86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2008
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Yêu mà để lấp đầy chỗ trống .......... hihihi chúc bác chủ topic sớm làm được như vậy bác nhé ... để rồi sau này lại có người tìm bác , cô ta yêu bác để lấp đầy sự trống vắng ...
  5. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    híc.Đừng nói thế,tui tủi thân,lại khóc nè.1 tiếng nữa là giao thừa mà mình phải trực ở công ty.Nhục,lại còn buồn nữa.Ước gì em ở đây giờ này.!!!
  6. theautumn

    theautumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2005
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Có phải nói quên là quên được đâu!!!
    Đón xuân này .........em cũng muốn quên anh !
    Được theautumn sửa chữa / chuyển vào 00:47 ngày 26/01/2009
  7. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Hây.hôm nay là mồng 2 Tết.Mình sẽ được nghỉ trực rồi.Haha.Vui quá.Được về nhà với gia đinh rồi.Nhưng bực mình qua coe,hôm qua mông 1 mình gặp thằng khách người Mỹ,ban đầu mình hỏi nó đến từ đâu.?Nó trả lời nó đến từ Mỹ.MÌnh mới bảo rằng:đất nước mày có vị lãnh đạo tuyệt vời đấy,Barack Obama.Thế mà nó sửng cồ lên với mình,nó bảo là ông Obama chẳng ra cái gì cả.
    Bực mình,cả thế giới mong mỏi ông Obama sẽ làm lên điều thần kì..thế mà thằng cha này lại..bực mình.Đầu năm đã phải cãi nhau với Tây
    Thôi nhé.Chào các bạn.Mình nghỉ tết đây.Hẹn các bạn mồng 8 nhé
    Chúc những điều tốt lành nhất đến với các bạn
    Àh,khoe với các ban nè.Hôm qua mồng 1 mình cãi nhau với cái đứa mà mình muốn quên.Mình quên được rồi,thật đấy,nó tên là gì.?ko biết?haha đấy,tớ quên rồi mà
    Anh đã quên em
    Quên mà không day dứt rồi em ah
  8. bapcaii

    bapcaii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2008
    Bài viết:
    2.736
    Đã được thích:
    0
    Hài thật!
    Cũng xin chúc mừng là chủ topic đã quên được rồi.
  9. theautumn

    theautumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2005
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Giỏi thật đấy, cãi nhau thì làm sao mà quên được vậy Pác chủ
    Được theautumn sửa chữa / chuyển vào 13:48 ngày 27/01/2009
  10. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    ưh.thế là hôm nay phải đi làm lại.hay qua.Các bạn ah.mình về nhà mấy ngày mà lại quen được cô bé khác.xinh,thật sự đấy.Rất tuyệt vời trong nói chuyện,rất đáng yêu trong nụ cười.1 người khó tính như mình gặp mà đã như yêu,thì có lẽ nếu các ban được gặp cô ấy.chắc cũng giống như mình.
    Cô ấy thật tuyệt vời.Mối tình đầu thứ 2 của tôi

Chia sẻ trang này