1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đón xuân này...Anh muốn quên em...!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi luladasilva, 24/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xxMumxxMimxx

    xxMumxxMimxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2009
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng muốn quên cậu
  2. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    quên được là tốt.!hi.quên xong rồi mới thấy người nhẹ nhõm như mấy ngày rồi mới tắm.Từng đợt nước xả ào ạt lên cơ thể,thấy lòng nhẹ nhõm,muốn quên khuấy mọi chuyện về em.
    Thật đấy
  3. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    bác này vẫn chưa quên đâu...phải bao h gặp lại mà ko có cảm giác j` nữa mới gọi là quên...
  4. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    choài.!mình đã nói quên là quên,ko tin mình àh.!
    Chẹp.Thế này nhé.Mình không phủ nhận mình vẫn nhớ cô ấy,nhưng ko phải là người yêu trong mình mà là 1 kẻ đáng ghét,cô ấy jờ chỉ là 1 cô gái bình thường trong con tim mình thôi.
    Mình đã thấy mình cần làm 1 điều gì đó hơn là nhớ về 1 người không còn yêu mình nữa,phải không.?
    mình chẳng muốn phải khổ vì con gái nữa.Thế là qua đu đủ rồi.!
  5. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    ha ha ha mời bác 1 ly nào...mất đi 1 nguời để yêu sẽ có thêm nhiều ng khác để yêu...
  6. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Chính xác.!mất đi người cũ thì mới có người mới.!thế mới có chuyện đào thải,người mới thay người cũ,cái mới thay cái cũ.
    Mời anh em 1 ly cho thoải mái nào.
    Chúc những người khổ vì tình sẽ được tình bù đắp.!

    Có gì,mọin gười liên lạc với mình:luctran.466@gmail.com
  7. nhoc_hp

    nhoc_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Hic bác này lúc đầu mình cứ tưởng hắn của mình chứ. May mà không fải vì bác ở Hn còn bọn em lại ở tận HP cơ. Nhưng nghe mấy câu thơ của bác em cứ giật mình vì hắn cũng tặng em mấy câu hệt bác còn em tết này lại làm hắn tổn thương. Dă vậy bác còn là thành viên mới còn hắn r a trc kia cũng chẳng biết j về intểnt. Hic. Giật mình vì trùng hơp.
  8. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Ngồi nghĩ nhiều làm gì, mệt người.
    Kệ đến đâu thì đến.
    Zời
    Nhưng mà....
  9. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    @lula... gì gì đó: Bạn này sao dùng những lời lẽ nặng lời thế nhỉ, như kiểu.....
    Không yêu thì thôi chứ đâu cần dùng những lời nặng nề thế, cứ tưởng như là hận nhau lắm :D
  10. lananh08

    lananh08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    Trời toàn các pác nam từng thất tình và mới thất tình vào nói nhau cách wên đi là sao vậy ta. Sao hông thử đứng vào vị trí của người đó và nghĩ xem họ cũng cố nhớ để wên đi cho dễ
    "Ta bít rằng cố [/size=6] wên là sẽ nhớ. Nên dặn lòng cố nhớ để mà wên"
    Chúc các pác sẽ sớm wên. Nói nhỏ hnào đi uống pia gọi e e ngồi tiếp các pác cái nhỉ

Chia sẻ trang này